Anh Thơ, Trọng Tấn tự tay làm mất tình yêu trọn vẹn nơi khán giả

21/07/2012 18:44
Minh Quân
(GDVN) - Trọng Tấn và Anh Thơ bị cấm diễn khiến nhiều người bất ngờ và thất vọng. Chắc chắn, hai nghệ sỹ đã “cân đong” lợi hại trước khi hành động như vậy. Nhưng trong chuyện này, có lẽ họ mất nhiều hơn được.
Cái “tôi” lớn hơn cái “ta”

Trọng Tấn và Anh Thơ được xem là một trong số ít những ca sỹ thể hiện một cách xuất sắc dòng nhạc cách mạng của nước ta hiện nay. Họ đã góp phần tạo nên sức sống mãnh liệt của ý chí dân tộc, tinh thần tất cả vì tổ quốc, vì nhân dân của bao thế hệ người Việt. Bằng giọng hát của mình, Trọng Tấn, Anh Thơ đã góp phần không nhỏ nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì tổ quốc. Tuy nhiên, hành động bỏ về nước trong một chương trình mang tính thể diện quốc gia của hai ca sỹ khiến người hâm mộ nói riêng và nhân dân cả nước nói chung thất vọng bởi họ không còn có được cái tinh thần ấy.

Thất vọng bởi cái tôi của họ lớn hơn cả những lợi ích và thể diện của quốc gia, dân tộc. Vì ký hợp đồng biểu diễn ở một tỉnh mà bỏ chương trình biểu diễn cho cả đất nước liệu có phải là một lý do chính đáng? Chắc chắn, những người được xem Trọng Tấn biểu diễn ở Ninh Bình cũng sẽ không cảm thấy thoải mái khi biết anh bỏ chương trình kỷ niệm có ý nghĩa ngoại giao rất lớn ở nước bạn.

Sự im lặng của Anh Thơ có phải là "vàng"?
Sự im lặng của Anh Thơ có phải là "vàng"?

Anh Thơ đến giờ này vẫn chưa lên tiếng. Có lẽ chị sẽ giữ im lặng để chờ sóng gió đi qua. Sự im lặng đôi khi là vàng, nhưng trong trường hợp này sự im lặng đó lại khiến người ta có những suy nghĩ khác.

Trọng Tấn đã lên tiếng với báo chí, nhưng cách trả lời của anh thực sự khiến người dân cảm thấy “khó chịu” hơn. Dù có nhận là sai nhưng lý do anh đưa ra không thực sự thuyết phục. Anh bỏ về vì đã “thỏa thuận” chỉ đi đến 18/7, anh đi thay thầy Quang Thọ, và vé máy bay đã đặt rồi là những lý do Trọng Tấn đưa ra để “biện minh” cho hành động của mình.

Đặc biệt, anh chỉ coi đây là “một tai nạn đáng tiếc” trong sự nghiệp? Và anh thấy tiếc vì không nhận ra rằng “Lẽ ra tôi phải nhận thức được rằng dù có phải đền bù thiệt hại cho phía Ban tổ chức chương trình ở tỉnh Ninh Bình thì cũng phải chấp nhận để ở lại Lào tham gia nốt các hoạt động nghệ thuật còn lại dù việc biểu diễn ở Lào là hoàn toàn đột xuất”.

Dường như, chỉ đến khi phải “trả giá” cho hành động “bồng bột” của mình thì Trọng Tấn và Anh Thơ mới cảm thấy tiếc vì đã để cái tôi của mình lấn át cái ta chung.

Bỏ về nước: Anh Thơ, Trọng Tấn được và mất gì?

Phải khẳng định ngay rằng được không bao nhiêu mà cái mất thì vô cùng to lớn. Có lẽ cái được lớn nhất của Trọng Tấn là đã “giữ đúng hợp đồng” với tỉnh Ninh Bình. Và đây chắc chắn là cái được duy nhất của Trọng Tấn trong sự việc này.


Còn Anh Thơ, theo như Trọng Tấn nói lý do bỏ về là do có con nhỏ. Vì vậy, cái được của Anh Thơ chắc chắn là được gần con. Hai lý do nằm trong cái tôi nhỏ bé này đã làm cho Trọng Tấn và Anh Thơ mất đi rất nhiều thứ.

Thứ nhất, phải nghỉ diễn trong một thời gian dài, chắc chắn thiệt hại về tiền bạc của Anh Thơ và Trọng Tấn là không hề nhỏ. Nhưng tiền bạc chắc chắn sẽ không có ý nghĩa gì đối với những người nghệ sỹ chân chính. Là nghệ sỹ mà không được biểu diễn mới thực sự là một thảm họa.

Anh Thơ và Trọng Tấn sẽ không giữ được một cách trọn vẹn tình yêu và sự ngưỡng mộ của khán giả. Không biết, nếu được hát trở lại, hình ảnh của Trọng Tấn và Anh Thơ có còn đẹp như xưa khi họ ca lên những giai điệu về tình yêu đôi lứa, tình yêu đất nước trong sáng thánh thiện?
Minh Quân