Bạn đọc viết:

Bước nhảy hoàn vũ = ôm, hôn, kề má?!

05/04/2012 06:51
Bạn đọc Thu Trang
(GDVN) - Dù đi đâu ngoài đời thường cũng thấy các thí sinh và bạn nhảy tay trong tay, ôm eo, kề má, hôn má, thậm chí hôn môi. Phải chăng họ đang diễn một bộ phim tình cảm mà các diễn viễn diễn rất tròn vai?

Đó là nhận định của bạn đọc Trần Thu Trang sau khi cô đọc những thông tin về bê bối tình cảm ở "Bước nhảy Hoàn vũ" phiên bản Mỹ đăng trên Giaoduc.net.vn...

Đi qua 2 mùa giải khá thành công, Bước nhảy hoàn vũ đã có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Bước sang mùa giải thứ 3, Bước nhảy hoàn vũ được kì vọng là sẽ thành công hơn bởi những kinh nghiệm có được từ 2 mùa giải trước cùng với sự tham gia của một dàn sao đồng đều, đẹp mắt. Nhưng ngay từ khi mới bắt đầu, Bước nhảy hoàn vũ 2012 đã dĩnh những lùm xùm không đáng có mà mọi người đều thấy. Điều này khiến tôi và không ít khán giả thất vọng về cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp của nhà đài.

Ngoài những sự cố "mượn" giọng, MC lấn lướt giám khảo, thí sinh bị xử ép thì có lẽ thông tin xuất hiện nhiều nhất trên các báo là hình ảnh ngôi sao thân mật, gần gũi với bạn nhảy. Đâu đâu cũng thấy: Anh Thư tình cảm bên trai trẻ, Gái một con đắm đuối với phi công trẻ 9x, Phương Thanh cặp kè cùng bạn nhảy, Minh Hằng môi chạm môi bạn nhảy…

Khi xem những tin như vậy, tôi cũng chỉ nghĩ đó là cách người ta gọi là giật tít của báo chí, chắc cũng chỉ là những động tác thân mật, gần gũi khi tập luyện hoặc trên sàn nhảy. Đấy  là yếu tố không tránh khỏi mà thậm chí là cần thiết trong bộ môn khiêu vũ. Hay có chăng là cách họ động viên nhau cùng cố gắng, “ lên giây cót tinh thần” cho nhau.

Phương Thanh và bạn nhảy kém mình 20 tuổi
Phương Thanh và bạn nhảy kém mình 20 tuổi
Phương Thanh thừa nhận có tình cảm với bạn nhảy
Phương Thanh thừa nhận có tình cảm với bạn nhảy
Gái một con Anh Thư dịu dàng bên bạn nhảy
Gái một con Anh Thư dịu dàng bên bạn nhảy

Nhưng đến khi xem ảnh tôi cũng phải giật mình, cách động viên, cách chia sẻ ấy hơi thái quá. Dù đi đâu, trên sàn nhảy hay ngoài đời thường cũng thấy một số thí sinh và bạn nhảy tay trong tay, ôm eo, kề má, hôn má, thậm chí hôn môi. Bước nhảy hoàn vũ 2011 đã từng chứng kiến Hứa Vĩ Văn, Vũ Thu Phương đưa những màn khóa môi vào trong bài nhảy của mình. Và Minh Hằng cũng đang định nối gót đàn anh, đàn chị với nụ hôn như thế trong đêm thi chính thức thứ 2 của Bước nhảy hoàn vũ 2012. Phải chăng chúng ta đang phải xem một bộ phim tình cảm mà các diễn viễn diễn rất tròn vai?

Vũ Thu Phương và nụ hôn với bạn nhảy Tisho
Vũ Thu Phương và nụ hôn với bạn nhảy Tisho
Hứa Vĩ Văn cũng có màn khóa môi nóng bỏng không kém
Hứa Vĩ Văn cũng có màn khóa môi nóng bỏng không kém
Với nụ hôn này, Minh Hằng cũng đâu chịu thua?
Với nụ hôn này, Minh Hằng cũng đâu chịu thua?
Nhớ lại hình ảnh của Vũ Thu Phương và bạn nhảy Tisho ở mùa giải trước, khi Vũ Thu Phương bị thông báo phải dừng cuộc chơi, Tisho đã bất ngờ hôn lên má Vũ Thu Phương. Tiếp đó trong màn biểu diễn lại ở đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2011, khi kết thúc màn biểu diễn của mình, Vũ Thu Phương và Tisho đã có màn khóa môi nóng bỏng khiến nhiều người càng nghi ngờ về mối tình mới chớm nở của hai người.

So với các chương trình truyền hình thực tế khác thì Bước nhảy hoàn vũ là chương trình mà các thí sinh thể hiện tình cảm với người bạn cùng đồng hành nhiều nhất. Chúng ta thấy họ miệt mài, tình cảm trên sàn tập rồi tình tứ đi tham gia hết sự kiện này đến sự kiện kia, cùng nhau đi xem phim, đi café, đi karaoke, đi bi-a… Đấy có thể là cách họ giải tỏa stress sau những giờ tập luyện căng thẳng, cách họ tạo quan hệ thân thiết với bạn nhảy để hiểu nhau hơn, để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Nhưng có nhất thiết là đi đâu cũng phát nắm tay, ôm eo như hình với bóng thế không? Liệu rằng nó có phù hợp với một đất nước văn hóa Á đông như Việt Nam?

Anh Thư như "bay" cùng bạn nhảy
Anh Thư như "bay" cùng  bạn nhảy
Phương Thanh đánh lẻ đi xem phim cùng bạn nhảy
Phương Thanh đánh lẻ đi xem phim cùng bạn nhảy
Có thể bạn cho tôi là cổ hủ, là lạc hậu, là Việt Nam bây giờ mở cửa rồi, là những người bạn nhảy kia toàn người phương Tây nên những chuyện đó là bình thường. Nhưng thử hỏi ngược lại nếu bạn có một người vợ, người chồng đã tốn quá nhiều thời gian cho việc tập luyện khiêu vũ cùng một chàng trai, một cô gái lạ, rồi ngoài đời thường lại quá thân thiết, quá gần gũi với người ấy thì bạn có vui? Và đặc biệt hình ảnh những người mẹ, người vợ bên “trai lạ” như thế có còn đẹp trong mắt khán giả, trong mắt bạn bè quốc tế?

Cũng không thể phủ nhận rằng nhờ những hình ảnh, những bài báo về hoạt động bên lề của các cặp đôi sẽ giúp họ được khán giả nhớ đến nhiều hơn. Khán giả: “Ah, thí sinh này hôm trước tình tứ với bạn nhảy lắm đây, không biết hôm nay nhảy thế nào đấy?”, “Xem đôi nhảy đi , thấy mấy hôm đi tiệc tùng tình cảm lắm mà”. Phải chăng là họ muốn như thế?

Nhìn các cặp đôi quan tâm, chăm sóc, động viên, giúp đỡ nhau nhiệt tình tôi cũng hi vọng biết đâu sẽ có một “Cặp đôi hoàn hảo” hậu “Bước nhảy hoàn vũ”. Tuy nhiên, cách thể hiện tình cảm ở những nơi công cộng cũng nên đúng mực và hợp lý hơn!

Bạn đọc Thu Trang