Full clip The Voice: Đinh Hương chiếm thế thượng phong

24/12/2012 08:15
Thảo Nguyên
(GDVN) - Đinh Hương bất ngờ giành được sự ưu ái lớn từ khán giả, cô vượt mặt chàng hot boy Bùi Anh Tuấn để trở thành thí sinh được khán giả lựa chọn. Tất nhiên, nếu chỉ còn lại Tiêu Châu Như Quỳnh và Bùi Anh Tuấn thì sự lựa chọn của HLV Hồ Ngọc Hà không có gì là bất ngờ.
Mở màn cho phần thi của các thí sinh, Tiêu Châu Như Quỳnh xuất hiện sang trọng, gợi cảm. Cô đã hoàn thành khá tốt phần thi của mình với Note to God.



Sang ca khúc thứ 2, Tiêu Châu Như Quỳnh thực sự làm nóng sân khấu với So what. Phần thi của cô rất sôi động, tạo được sự cuốn hút và phấn khích cho khán giả. Trên thực tế, xét về giọng hát, Như Quỳnh hoàn toàn không thua kém Đinh Hương và Bùi Anh Tuấn. Song, cô lại luôn là thí sinh có số lượng bình chọn thấp nhất đội. Dường như Tiêu Châu Như Quỳnh chưa tìm được cách đưa mình đến với khán giả. Thêm nữa, việc phải "đối đầu" với chàng hot boy có hiệu ứng truyền thông "khủng" và lượng fan mạnh như Bùi Anh Tuấn thì việc cô dừng cuộc chơi không phải là điều khó hiểu.Tuy nhiên, với khả năng thực sự của mình, cộng thêm những kinh nghiệm học hỏi được tại The Voice và các cuộc thi khác, Tiêu Châu Như Quỳnh sẽ rộng đường tiến vào showbiz.



Bùi Anh Tuấn vẫn chung thành với phong cách "bạch mã hoàng tử quen thuộc". Xuất hiện trong phần thi thứ nhất cùng ca khúc Những mùa đông yêu dấu, với set đồ trắng, sân khấu trang trí màu trắng, anh chàng khiến HLV Thu Minh thốt lên "tất cả những cái gì thuộc về mùa đông đều phù hợp với em".




HLV Hồ Ngọc Hà và Bùi Anh Tuấn hẳn rất tự hào về phần thi thứ 2 của thí sinh này. Cách dàn dựng tiết mục khá tinh tế và cuốn hút, Bùi Anh Tuấn đã đánh trúng tâm lý của các fan hâm mộ khi nhấn mạnh hình ảnh 1 anh chàng ngọt ngào, lãng mạn với tiết mục Lời nhắn số 4. "Chàng hoàng tử mùa đông" đã được HLV Hồ Ngọc Hà lựa chọn để đi tiếp vào vòng trong.




Điểm bất ngờ của đêm liveshow 10 The Voice chính là sự chiến thắng đầy ngoạn mục của Đinh Hương. Có thể nói, Đinh Hương đã có 1 đêm thi thành công rực rỡ. Ở lượt thi đầu tiên, Đinh Hương đã làm nóng sân khấu bằng ca khúc sôi động Telephone. Xuất hiện với hình ảnh cá tính, Đinh Hương tự tin trong từng nốt nhạc, từng bước nhảy, có lẽ đó chính là một trong những yếu tố thu hút được sự yêu mến của khán giả.




Nếu phần thi đầu tiên sôi động và cá tính bao nhiêu thì Đinh Hương lại sâu lắng, tình cảm bấy nhiêu trong lượt thể hiện lần hai. Được biết, trước đó Đinh Hương đã lựa chọn và tập luyện 1 ca khúc khác, tuy nhiên, sau khi nhận được những lời chia sẻ từ mẹ của mình, Đinh Hương đã quyết định chọn ca khúc Trở về để thể hiện trong phần thi thứ 2. Đinh Hương chỉ có 2 ngày để tập luyện ca khúc này, song cô đã thể hiện tương đối tốt. Có thể về mặt kỹ thuật, phần thi thứ 2 không được tốt bằng phần thi thứ nhất, nhưng về mặt cảm xúc thì Đinh Hương đã thể hiện một cách tuyệt vời. Cô đã bật khóc ngay khi hát những ca từ cuối cùng của bài hát! Chính điều này đã góp phần chinh phục khán giả, khiến Đinh Hương đạt số lượng bình chọn tương đối cao: 43,07% - vượt xa cả hot boy đình đám Bùi Anh Tuấn.





Đồng Lan cũng là một điểm sáng thú vị của đêm thi liveshow 10. Với Phố nghèo, Đồng Lan hát như "lên đồng", cảm xúc và kỹ thuật của cô đều được đánh giá khá cao. Không bất ngờ khi cô là thí sinh được khán giả lựa chọn với số phiếu tương đối cao: 55,03%.




Không "lên đồng" nhưng phần thi tiếp theo của "cô gái du mục" cũng rất ấn tượng và lôi cuốn. Lựa chọn ca khúc Besame mucho, Đồng Lan chọn cho mình trang phục và phong cách biểu diễn sexy, cuốn hút. Tuy không mới lạ, song Đồng Lan đã thể hiện một phong độ khá ổn định.



Sau Đồng Lan, thí sinh được lựa chọn đi tiếp của đội HLV Đàm Vĩnh Hưng là Xuân Nghi. Kết quả này hoàn toàn không bất ngờ. Lựa chọn ca khúc Hãy mở cửa nhé tình yêu, Xuân Nghi khoe được chất giọng ấm áp, ngọt ngào của mình.



Không quá nổi bật, song có thể nói Xuân Nghi đã làm hết sức mình với Just walk away. Phần thi thứ 2 của cô được đánh giá cao hơn ở phần thi trước. Tuy nhiên, có lẽ Xuân Nghi sẽ phải rất vất vả với chặng đường sắp tới của The Voice.



Phan Ngọc Luân bắt đầu phần thi của mình bằng một ca khúc trữ tình lãng mạn Timeless. Anh đã khoe được chất giọng trầm ấm, ngọt ngào của mình.




Với Bóng mây qua đời tôi, Phan Ngọc Luân khiến HLV Thu Minh khẳng định: "Em sẽ còn tiến xa với giọng hát của mình". Dù phải rời khỏi cuộc chơi, song, lời đề nghị hợp tác độc quyền 5 năm cùng Mr. Đàm quả thực là một phần thưởng không hề nhỏ đối với Phan Ngọc Luân.



Thảo Nguyên