Hồ Quỳnh Hương khóc quỳ trên sân khấu

05/06/2011 00:35
(GDVN) - Không chỉ khiến khán giả mãn tai khi nghe mình hát, Hương Hồ còn khiến tất cả mãn nhãn trước các màn biểu diễn đầy sáng tạo, nghệ thuật của mình.

(GDVN) - Không chỉ mang đến những ca khúc gắn với tên tuổi mình, Hương Hồ còn khiến khán giả Thủ đô thích thú, bất ngờ bởi sự biến hóa của cô từ đầu đến cuối trong liveshow diễn ra tối 4/6 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

>>> Bấm vào đây xem hình ảnh cực kỳ ấn tượng về liveshow Sắc màu Hồ Quỳnh Hương tại Hà Nội

Dù liveshow Sắc màu Hồ Quỳnh Hương diễn ra tại TP.HCM cuối tháng 5 vừa qua vẫn đang được nhắc đến khá nhiều nhưng điều đó không làm giảm bớt “cơn sốt” Hương Hồ tại Hà Nội.

Trong đêm thứ 2 của liveshow diễn ra tại Hà Nội tối qua, Hồ Quỳnh Hương tiếp tục khẳng định được tên tuổi của mình khi cô được khán giả đón nhận qua cách biến hóa đầy màu sắc và lần lượt đưa khán giả đi qua các cung bậc cảm xúc khác nhau bằng giọng hát trong trẻo của mình.

Mở màn đầy ấn tượng trong ca khúc Ánh sáng pha lê
Mở màn đầy ấn tượng trong ca khúc Ánh sáng pha lê

Gây ấn tượng mạnh ngay từ ca khúc mở màn Ánh sáng thiên thần, Hồ Quỳnh Hương xuất hiện với bộ trang phục khá bắt mắt và ngay sau đó, ở các ca khúc tiếp theo, cô khiến khán giả thích thú với từng màn trình diễn đầy bất ngờ và đậm chất nghệ thuật: hát trên không, đưa nhạc tâm linh vào liveshow với sự thể hiện được chờ đón nhất là hình ảnh Phật Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, ngồi giữa đài sen...

Không kém phần ấn tượng đó là cảnh Hồ Quỳnh Hương thể hiện đầy xúc cảm ca khúc Căn phòng mưa rơi mà ở phần cuối ca khúc, cô không ngại tắm mình trong “cơn mưa” xối xả để tăng hiệu ứng nghệ thuật cho ca khúc.

Bên cạnh những ca khúc rộn ràng như Vũ điệu hoang dã, Tình nồng không phai... Hồ Quỳnh Hương và những người bạn đến từ nước Nhật cũng khiến khán giả xúc động khi cô và Sinon – ca sĩ nữ khách mời duy nhất trong band Gypsy Queen thể hiện ca khúc Brave để nói về sự gắn bó, tình hữu nghị của hai nước Việt – Nhật trong thời khắc khó khăn thời gian qua của đất nước hoa anh đào.

Lắng đọng trong Brave cùng giọng ca nữ duy nhất của Gypsy Queen
Lắng đọng trong Brave cùng giọng ca nữ duy nhất của Gypsy Queen

Khi nóng bỏng và bốc lửa, lúc trầm lắng, dịu dàng, Hồ Quỳnh Hương đã mang đến cho khán giả thưởng thức đêm nhạc một ấn tượng khó phai và khép lại liveshow thứ 2 trong cuộc đời mình, sau liveshow Tôi là sinh viên 5 năm trước thành công rực rỡ.

Không giấu được sự xúc động trước tình cảm khán giả dành cho mình, Hồ Quỳnh Hương đã khóc và quỳ trên sân khấu, giữa vòng tay của gia đình, bạn bè và các fans yêu mến của cô khi đêm nhạc kết thúc.

Trên hàng ghế khán giả, Thiếu tướng Hữu Ước và Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh cũng có mặt để ủng hộ cho Hồ Quỳnh Hương từ đầu đến cuối chương trình. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của nhạc sĩ Hà Dũng, nhạc sĩ Nguyễn Cường, ca sĩ Tấn Minh, Hoàng Hải...

>>> Bấm vào đây xem hình ảnh cực kỳ ấn tượng về liveshow Sắc màu Hồ Quỳnh Hương tại Hà Nội

Minh Thư