Minh Quân: Cát-xê một đêm bằng nửa tháng ăn bún chả!

19/03/2013 08:56
Theo PNVN
(GDVN) - Ca sỹ Minh Quân cho biết, phải tới cuối năm, anh mới có căn nhà 'chính chủ' của riêng mình.

Bố mẹ không nhận ra con ở Táo Quân 2013


- Niềm vui đầu năm 2013 của Minh Quân?

Được tham gia Táo Quân 2013.

- Chẳng liên quan tới nghề hát tý nào?

Gọi là niềm vui bất ngờ mà lại.

Hình ảnh vai Thiên Lôi của Minh Quân trong Táo Quân 2013.
Hình ảnh vai Thiên Lôi của Minh Quân trong Táo Quân 2013.


- Cái vai Thiên Lôi răng vẩu, da đen sì sì làm anh vui đến thế?

Vui chứ, vui lắm. Vui bởi được tham gia một chương trình hài hàng triệu người đón đợi. Vui hơn nữa là việc bố mẹ đi xem - ngồi ngay hàng đầu nhé về bảo chẳng nhận nổi ra mày.


- Khán giả nhận xét về vai đó thế nào?

Nói tốt, khen hay và động viên cố gắng. Đối đáp với Công Lý duyên và ngúng nguẩy...đẹp mắt.

- Điều khó nhất làm Thiên lôi?

Nói, thoại.

- Bởi?

Răng vẩu. Uống nước mới chết cười và khổ nữa cơ.


- À, thấy anh hay giả gái, thế mà Thiên Lôi năm nay không phải một cô gái nhỉ?

Cái này làm sao Quân biết được. Giả gái để bị trêu là em Thiên Lôi à.


- Năm 2012 cho tới nay, anh giả gái mấy lần?

Thực ra chỉ có 2 lần trong năm 2012 thôi. Tôi là người thích các ý tưởng sáng tạo.

- Đó là những lần nào?

Một là ở Cặp đôi hoàn hảo và một lần diễn show nhạc Noel tại một quán bar.


- Anh còn nhớ lần giả gái ở Cặp đôi hoàn hảo?

Nhớ sâu đậm ấy chứ. Quân nhớ lần ấy để tìm đôi giày cao gót nữ side 41, màu hồng sen cứ phải gọi là trớn mắt lên. Khoản váy vóc thì may mắn hơn, nhờ chị Hồng Nhung lên chợ Hôm mua về.


- Để giả làm cô gái sao cho ưng ý cần những điều gì?

Lâu nhất hóa trang. Ngồi mất 2 tiếng rưỡi, đội tóc giả, làm mặt cứ phải gọi là còng lưng. Làm móng tay, móng chân cũng mất nửa tiếng rồi.


- Trong showbiz Việt,  ai giả gái làm anh ấn tượng?

Hài thì có anh Hoài Linh, ca nhạc thì có anh Đàm Vĩnh Hưng.

Cát xê bằng nửa tháng ăn bún chả


- Công việc, hoạt động trong 1 ngày của anh khác nhiều với người bình thường?

Có.

- Việc đầu tiên anh làm khi ngủ dậy?

Đánh răng rửa mặt. Cái này thì đương nhiên không thể bất bình thường và khác người được.


- Buổi sáng mấy giờ dậy?

Sớm là 10h sáng.


- Muộn?

1h chiều.


- Vậy là bỏ bữa trưa?

Quân không bao giờ ăn bữa trữa. Chỉ ăn buổi tối thôi.

- Ăn uống thế lấy đâu ra sức hát hò?

Gớm, ăn thế là dư sức rồi.


- Anh ăn uống có bình dân không?

Bình dân quá ấy chứ. Riêng món bún chả, tôi có thể ăn trường kỳ.


- Định nghĩa từ  “trường kỳ”…?

1 tháng liên tục.

- 1 tháng ăn bún chả liên tục thì anh tiết kiệm được khối tiền!

Quân là người rất dễ lên cân. Đấy ngay như Tết rồi, ở nhà nhiều, thi thoảng sắm một miếng bánh trưng rán ăn mà hôm trước hôm sau đã lên cân rưỡi rồi.


- Đúng thật, anh dễ lên cân quá!

Khổ lắm, ăn ngon cái là chết ngay. Nên Quân có dám ăn tinh bột nhiều đâu, toàn ăn rau quả linh tinh thôi.

- Người có tiền thường hưởng thụ cuộc sống bằng 2 cách: ăn uống hoặc chơi bời. Anh ăn ít, chắc phải chơi bời thôi rồi?

Bảo Quân lắm tiền chả đúng lắm. Đủ tiền sống trung bình thôi.  Xã hội nhiều người giàu lắm, Quân không ăn thua.


- Cát xê một đêm đi hát ăn được bao nhiêu tháng món bún chả?

Chưa bao giờ tính, nhưng cũng được nửa tháng.


- Cho là 30 nghìn/ suất bún chả, cứ thế nhân lên là tính được tiền cát-xê của anh?

Nói tượng trưng thế cho nó nhẹ nhàng, chứ cát xê thế thì lỗ quá nhỉ.


- Anh đi ngủ lúc mấy giờ đêm?

Khoảng 2h, có lúc muộn hơn chút.


- Từ 12h đêm đến khi ngủ, anh làm gì?

Lang thang trên mạng, lướt web, xem phim, ngó tin tức trên facebook.

Cuối năm có nhà ‘chính chủ’


- Anh có dám ‘khai báo’ cụ thể về nơi ăn chốn ở?

Nhà Quân ở trên phố Láng hạ, tầng 15 một chung cư. Phòng cụ thể thì…thôi xin phép không nói.


- Anh ở đây lâu chưa?

Đã về đây được 5 năm.

- Vài từ miêu tả về căn chung cư?

Rộng khoảng 190m, có 3 phòng ngủ, một phòng khách. Hiện, Quân ở chung với gia đình.


- Căn hộ lớn, ở phố chính như vậy có được gọi hoành tráng?

Với Quân thế là xa hoa đấy. Trước đây, cả nhà ở căn hộ bé hơn. Bố mẹ rất thích ở căn hộ này.


- Người ta vẫn bảo ca sỹ  thường nhiều tiền, nhiều nhà. Minh Quân có vậy?

Quân còn 1 căn hộ nhỏ nữa được mua với suất ưu tiên của người nhà Đài (Minh Quân công tác tại VOV) đang trong thời gian xây dựng. Cuối năm nay xong, thì đây sẽ là căn hộ đứng tên ‘chính chủ’.


- Vậy căn hộ hiện đang ở là…

Ừ, đứng tên mẹ Quân.

- 2 cái nhà Hà Nội được gọi là ‘người giàu’ không nhỉ?

Ôi giời, không thấm tháp gì đâu.


- Phòng riêng Minh Quân rộng bao nhiêu m?

Khoảng 30m


-  Màu sắc chủ đạo?

Màu trắng –đen. Tất cả đều do tự tay tôi thiết kế nhé.


- 3 món đồ không thể thiếu trong phòng riêng?

Máy tính, tivi, và wifi.

Theo PNVN