Ngọc Anh "ngậm lửa" trở về Hà Nội

31/07/2011 00:48
(GDVN) - Sự trở lại của Ngọc Anh sau 3 năm vắng bóng kết hợp cùng em trai Anh Khang trong Không gian âm nhạc số 4 đã mang đến cho độc giả một đêm nhạc khó quên.

(GDVN) - Sau một thời gian chờ đợi, tối qua 30/7 tại khán phòng Ngụy Như Kon Tum, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, sự trở lại của ca sỹ Ngọc Anh sau 3 năm vắng bóng kết hợp cùng em trai - ca sĩ Anh Khang trong Không gian âm nhạc số 4 đã mang đến cho độc giả một đêm nhạc khó quên.

Tiếp nối thành công từ những số trước, Không gian âm nhạc số 4 với chủ đề “Nỗi nhớ... muôn đời vẫn thế” là sự trở về đầy mãnh liệt của nữ ca sỹ "ngậm lửa" một thời Ngọc Anh. Bên cạnh đó, sự kết hợp giọng ca khác nhau của 2 chị em Ngọc Anh - Anh Khang tưởng như khó có thể dung hòa đã truyền đến cho khán giả cảm xúc khó tả, hoài niệm lạ lùng. 

Ngọc Anh "ngậm lửa" trở về Hà Nội ảnh 1
 
 

Ngọc Anh trưởng thành sớm, học trường nhạc và đi hát đúng thời điểm của phong trào ban nhạc trẻ. Cô vào nghề hát như một chuyện đương nhiên, lúc đó, giọng ca Ngọc Anh được đánh giá cao hơn các bạn cùng trang lứa như Mỹ Linh, Minh Ánh, Trần Thu Hà... Giọng trầm khàn, nhưng không đục. Độ rung vừa phải đủ để truyền cảm với chất nhạc trữ tình, nhưng nội lực và chân hơi ổn định để bùng nổ với nhạc rock. Ngọc Anh được chính nhạc sĩ Phú Quang và những người yêu nhạc của ông đánh giá là giọng nữ thể hiện nhạc Phú Quang hay nhất. 3 năm trước, cô quyết định rời xa Hà Nội để lại nhiều sự tiếc nuối, và sự trở lại hiếm hoi này của cô được chờ đợi trong “Nỗi nhớ… muôn đời vẫn thế”.

Ngọc Anh của ngày hôm nay có phần dịu dàng, đắm thắm hơn xưa. Ngay từ khi cô cất tiếng hát, giọng ca đầy nội lực lôi cuốn, cả khán phòng lặng đi, tất cả chìm trong âm nhạc của cô. Nỗi nhớ Ngọc Anh như bung ra khi cô hát “Hà Nội ngày trở về” của nhạc sỹ Phú Quang, như một lời chào thân thương đến Hà Nội trong không gian ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng.

Cũng trong đêm nhạc, Ngọc Anh thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác lần đầu tiên vào năm 1999 “Yêu đến ngàn thu” với giai điệu và giọng hát ngọt ngào của một thiếu nữ khao khát thể hiện tình yêu và có được tình yêu. Cô tâm sự đã rất cố gắng để không khóc trong 1 ca khúc tiếng Anh. “Về lại phố xưa” vui nhộn, nhưng ngay sau đó lại nồng nàn cháy bỏng trong “Anh đã khác xưa” của nhạc sỹ Đỗ Bảo. Tiếp đó, “Nửa hồn thương đau” và “Lặng lẽ nơi này” của Trịnh Công Sơn gây xúc động nghẹn ngào; da diết đến nao lòng qua “Chỉ là giấc mơ”; cuồng nhiệt, ngập tràn không khí rock qua “Cánh diều”...

Còn về phần Anh Khang, khi chị gái đã định cư tại Mỹ anh mới bắt đầu sự nghiệp âm nhạc. Anh Khang chia sẻ chị gái cũng là thần tượng của mình. Với khả năng phong phú cộng với sự tự tin “Muốn làm âm nhạc từ A đến Z”, nhiều sáng tác của Anh Khang mang âm hưởng dân gian Việt Nam, trên nền hòa âm Pop, R&B hiện đại đã được giới chuyên môn thừa nhận và đánh giá cao.

 

Trong đêm diễn, Anh Khang thể hiện nhiều bai hát giản dị, gần gũi, lắng đọng qua “Cò lả”, “Chị tôi”, “Tôi đi giữa hoàng hôn”, “Bèo dạt mây trôi”… pha lẫn một chút tinh nghịch dịu dàng trong “Đi học” ...

Sự kết hợp của Ngọc Anh - Anh Khang qua “Mong ước kỉ niệm xưa” mang đến những hồi ức, kỉ niệm xúc động đối với người nghe, phiêu trong từng nhịp hát. Ít hơn chị gái tới 14 tuổi và chất giọng của 2 chị em khác hẳn nhau tưởng như khó kết hợp, song những gì Ngọc Anh và Anh Khang thể hiện trong đêm nhạc đã làm vừa lòng khán giả.

 

Cuối đêm nhạc, trước sự cuồng nhiệt của khán giả và yêu cầu hát thêm, Ngọc Anh bonus 2 bài “Chiều không em”, “Giết người trong mộng” để lại dư âm sâu lắng khó quên.

Đêm nhạc “Nỗi nhớ muôn đời vẫn thế” sẽ còn diễn ra đêm thứ hai tại khán phòng Nguỵ Như Kon Tum vào tối nay, 31/7.

Diệp Anh

alt