Clip full liveshow 9 The Voice

Phấn chấn nhờ Hương Tràm, mệt cũng vì Hương Tràm!

17/12/2012 09:37
Thảo Nguyên
(GDVN) - Đêm liveshow 9 của The Voice sự chờ đợi và ấn tượng sâu đậm nhất vẫn thuộc về Hương Tràm, chỉ có điều tuần này cảm xúc khán giả dành cho cô không "một chiều" khen như mọi khi...
Kết quả chung cuộc: Hương Tràm, Trúc Nhân (đội Thu Minh), Kim Loan, Kiên Giang (đội Trần Lập) là những cái tên đi tiếp trên con đường chinh phục Giọng hát Việt 2012; Thùy Linh và Xuân Sơn bị loại. Cùng xem lại phần thể hiện của các thí sinh trong đêm thi này.

Hương Tràm là gương mặt được chờ đợi nhất của đêm thi. Không lấy gì làm ngạc nhiên khi cô chiếm được lương phiếu bình chọn khủng: 62,4% để "an toàn" bước vào vòng kế tiếp. Đặc biệt, trong đêm thi này, Hương Tràm đã mang đến cho khán giả một hình ảnh mới lạ. Với ca khúc sôi động Hush hush, Hương Tràm hóa thân thành một cô gái cá tính, mạnh mẽ. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Tràm thể hiện vũ đạo trên sân khấu. Điều này được HLV Trần Lập đánh giá rất cao và yêu cầu cô hãy tiếp tục phát huy.

Ca khúc thứ 2 Hương Tràm lại tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi "làm mới" ca khúc Hạ trắng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mặc dù nhận được rất nhiều lời khen "có cánh" từ các HLV, song một điều dễ nhận thấy là Hương Tràm khiến khán giả có cảm tưởng cô quá... quằn quại với ca khúc này. Không chỉ cách biểu cảm của Hương Tràm mà ngay cả lối hát khoe giọng cũng khiến khán giả cảm thấy "mệt" khi thưởng thức Hạ trắng.

"Chú sư tử" Kim Loan là người mở màn và cũng là người kết thúc phần thi của các thí sinh. Bắt đầu, chị mang đến cho chương trình 1 ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại: Đất nước lời ru. Tuy nhiên, phần trình diễn của chị chưa thực sự chinh phục được HLV Đàm Vĩnh Hưng vì "hơi ít cao trào".

Tuy nhiên, sang ca khúc thứ 2 chị đã khiến cho khán giả của The Voice thăng hoa với ca khúc Phép lạ. Lối biểu diễn tự nhiên, có đôi chút vụng về trên sân khấu cùng dòng nhạc quen thuộc đã khiến chị trở lại là "chú sư tử" mạnh mẽ, đáng yêu.
Nguyễn Thùy Linh đã có 1 đêm thi khá mờ nhạt. Ca khúc đầu tiên Câu trả lời tuy tuy có âm hưởng dịu dàng, sâu lắng nhưng Thùy Linh đã không chinh phục được khán giả. Cách thể hiện của Thùy Linh cũng bị đánh giá là khá "ảm đạm".
Với ca khúc Fly me to the moon, Thùy Linh dường như đã lấy lại sự tự tin và phong độ vốn có. Cô thể hiện khá tốt ca khúc lãng mạn, trữ tình này với một cảm xúc tuyệt vời. Tuy nhiên, cô đã không được HLV Trần Lập lựa chọn.
Giọng ca bán cổ điển Kiên Giang đã tạo được sự bứt phá ngoạn mục trong đêm liveshow 9 này. Ca khúc Nơi đảo xa được anh thể hiện khá thành công.

Kiên Giang cũng khá thành công với ca khúc nồng nàn, da diết: Unbreak my heart. Với phần biểu diễn khá thuyết phục, kết quả hơn 52% số phiếu bình chọn cho giọng ca bán cổ điển này thực sự xứng đáng.

Mở đầu phần thi của mình, Đỗ Xuân Sơn thể hiện ca khúc Ngày đẹp trời. Tuy nhiên, có lẽ đó không thực sự là "ngày đẹp trời" của giọng ca xứ Cảng vì phần thi của anh không thực sự tốt. Anh khiến khán giả có cảm giác hơi gượng trong cách xử lý bài hát.

Với Without you, Xuân Sơn tiếp tục mang đến cho khán giả cảm giác ảm đạm. Dù đã nhiều lần "cứu" Xuân Sơn, song với sự "dậm chân tại chỗ" này của chàng trai Hải Phòng, HLV Thu Minh đã buộc lòng phải nói lời chia tay với anh.

Trúc Nhân cũng là một trong những thí sinh đặt ra mục tiêu "lột xác" trong đêm thi này. Với Đông, Trúc Nhân đã thực sự hát hết mình, thể hiện bằng tất cả cảm xúc của mình. Mặc dù được HLV Thu Minh nhận định là 1 điểm sáng của đêm thi, song cách biểu diễn của anh lại khiến vị HLV này phải thốt lên: "Sao giãy đành đạch thế em!"

Nếu ca khúc Đông giúp Trúc Nhân tỏa sáng thì sang tới Giọt mưa thu, anh lại thể hiện có phần mờ nhạt. HLV Thu Minh đã khá tỉ mỉ trong phần nhận xét đối với Trúc Nhân. Chị muốn thí sinh này học cách tiết chế cảm xúc và giọng hát của mình trên sân khấu. Cuối cùng, Thu Minh đã quyết định tặng Trúc Nhân 1 cơ hội để chinh phục chính mình.
Thảo Nguyên