Quán quân The Voice TQ bị cáo buộc mua giải

08/10/2012 07:29
Long Hy
(GDVN) - Cuộc thi âm nhạc đình đám The Voice ở Trung Quốc tưởng chừng như đã thành công ngoài mong đợi của ban tổ chức sau những lùm xùm về quan hệ tình cảm giữa HLV với thí sinh, dàn xếp kết quả, thí sinh đồng tính... thì giờ lại đến việc quán quân bị tố mua giải.

Quán quân The Voice Trung Quốc 2012 chính là chàng trai 21 tuổi Lương Bác, một trong những thí sinh mạnh nhất và sạch scandal nhất kể từ đầu cuộc thi cho đến khi đã cầm chắc trong tay biểu tượng chiến thắng của The Voice.

Thế nhưng ngay sau đó, dư luận Trung Quốc đã quay sang nghi ngờ giải thưởng mà chàng sinh viên năm tư Học viện Nghệ thuật Cát Lâm đạt được là do "mua giải", bởi cộng đồng mạng nước này đưa ra lý do: Cha của Lương Bác chính là một trong số những nhà tài trợ lớn của The Voice of China 2012.

Mặc cho phía những người ủng hộ giọng hát của Lương Bác, thông tin này ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến uy tín của The Voice vì đây cũng là mùa đầu tiên chương trình này được thực hiện ở Trung Quốc.

Lương Bác với cây đàn ghi ta đã mang lại thành công cho anh tại The Voice of China 2012.
Lương Bác với cây đàn ghi ta đã mang lại thành công cho anh tại The Voice of China 2012.

Thông tin này chỉ rộ lên sau khi có một bài báo với tựa đề "The Voice Trung Quốc - Lời cáo buộc của âm nhạc" với nội dung tiết lộ thông tin cha đẻ của quán quân The Voice Trung Quốc 2012 - Lương Bác chính là một cổ đông lớn của nhà tài trợ cho chương trình.

Điều thú vị là ở chỗ, bài báo này không phải được xuất bản ở Trung Quốc mà là thông tin trên tờ El Periódico của Tây Ban Nha với lời dẫn: "Lương Bác, con trai của nhà tài chợ trương chình The Voice đã chiến thắng bằng một ca khúc yêu nước".

Theo tờ báo này, sau khi The Voice Trung Quốc kết thúc, những thông tin cá nhân về Lương Bác đã được tiết lộ và người ta để ý đến cái tên Lương Trà, một nhân vật của tập đoàn nước giải khát Gia Đa Bảo (Jiaduobao) nổi tiếng Trung Quốc, chính là nhà tài trợ chính của The Voice of China 2012. Đây là nguyên nhân mà tờ báo này vin vào để nói về ngôi vị quán quân của Lương Bác.

Bài báo trên tờ El Periódico của Tây Ban Nha đã tố cáo chiến thắng của Lương Bác chỉ là "mua giải". Ảnh chụp màn hình.
Bài báo trên tờ El Periódico của Tây Ban Nha đã tố cáo chiến thắng của Lương Bác chỉ là "mua giải". Ảnh chụp màn hình.

Thông tin mà tờ El Periódico đưa ra không phải mới, cũng không mang tính phát hiện của một tờ báo ở tận "trời tây" mà thực tế - chính là những thông tin từ phía cộng đồng mạng Trung Quốc đưa ra.

Một điểm nữa mà tờ báo của Tây Ban Nha nói về chiến thắng của Lương Bác chính là việc trong đêm chung kết diễn ra tối 30/9, đúng dịp Trung Thu đồng - cũng là thời điểm Trung Quốc chuẩn bị kỷ niệm ngày quốc khánh 1/10 thì thí sinh này đã hát ca khúc "Tôi yêu Trung Quốc".

"Đây là một chìa khóa đưa thí sinh đội nữ ca sĩ Na Anh đến với ngôi vị quán quân, bỏ lại cô gái có phong cách "quái" và độc đáo Ngô Mạc Sầu ngậm ngùi về thứ hai", tờ báo này nói. "Ca khúc có tính cổ động lòng yêu nước và khá quen thuộc với người dân Trung Quốc, một ca khúc thuộc thể loại nhạc đỏ có ý nghĩa chính trị nhiều hơn, vì vậy Lương Bác đến với chiến thắng cũng như một điều được báo trước".

Ngoài ra, cộng động mạng Trung Quốc cũng chỉ ra một điều mà họ cho rằng có sự gian lận với chiến thắng của Lương Bác, đó chính là biểu cảm trên gương mặt của thí sinh này trong đêm chung kết thời điểm công bố kết quả anh là người chiến thắng sau khi vượt  lên dẫn đầu với 57% lượng tin nhắn bình chọn của khán giả và 63 số phiếu từ truyền thông, bỏ xa đối thủ Ngô Mạc Sầu phía sau.

Họ cho rằng, Lương Bác không hề có biểu cảm gì khi được xướng tên và điều đó đồng nghĩa với việc anh đã biết trước kết quả. Mặc dù ai cũng biết Lương Bác là một chàng trai có vẻ ngoài khá lạnh lùng và điềm tĩnh cộng thêm bản tính ít nói, hiền lành. Việc Lương Bác không biểu hiện ra ngoài khi biết mình là người chiến thắng cũng làm dấy lên nghi ngờ dàn xếp kết quả.

HLV, ca sĩ Na Anh và cậu học trò cưng Lương Bác. Ảnh. Sohu.
HLV, ca sĩ Na Anh và cậu học trò cưng Lương Bác. Ảnh. Sohu.

Phản ứng từ phía ban tổ chức The Voice Trung Quốc, người đại diện đồng thời là giám đốc truyền thông, ông Lưu Vỹ tỏ ra khá sốc và tức giận trước thông tin mà tờ báo của Tây Ban Nha đưa ra là hoàn toàn bịa đặt và vô lý. Ông Lưu Vỹ phát biểu, Lương Bác đến tham dự cuộc thi hoàn toàn như các thí sinh khác và không có sự thiên vị hay chiếu cố đặc biệt nào từ ban tổ chức. "Chúng tôi hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh hay xuất thân của thí sinh là ai", ông Lưu Vỹ chia sẻ.

Quán quân The Voice Lương Bác cũng tâm sự, việc anh đến với The Voice là hoàn toàn tình cờ khi nghe lời rủ rê của thầy giáo trẻ Quyền Chấn Đông, giảng viên khoa Thanh nhạc Học viện Nghệ thuật Cát Lâm, người vừa là thầy giáo vừa là đối thủ của Lương Bác tại The Voice năm nay.

Theo lời Lương Bác, việc anh đến với cuộc thi The Voice không phải đề cao chuyện thắng thua mà cái chính là có cơ hội chứng minh được năng lực ca hát của bản thân đến đâu. Thế nhưng khi được phóng viên hỏi về thông tin là con trai một cổ đông của nhà tài trợ Jiaduobao thì Lương Bác không phủ nhận cũng không khẳng định: "Cây ngay không sợ chết đứng, có thể đến gia đình tôi nếu muốn biết rõ hơn".

Thí sinh Lương Bác (trái) và thầy giáo Quyền Chấn Đông, vừa là thầy trò khi ở Học viện Nghệ thuật Cát Lâm vừa là đối thủ tại The Voice Trung Quốc.
Thí sinh Lương Bác (trái) và thầy giáo Quyền Chấn Đông, vừa là thầy trò khi ở Học viện Nghệ thuật Cát Lâm vừa là đối thủ tại The Voice Trung Quốc.

Hiện tại, quán quân của The Voice đang tiếp tục "dùi mài kinh sử" cho việc học ở Học viện Nghệ thuật Cát Lâm thay vì dồn sức cho các chiến dịch âm nhạc tranh thủ danh tiếng từ The Voice như hiều người vẫn nghĩ.

Việc bình chọn kết quả đối với thí sinh ở The Voice Trung Quốc cũng có những điểm tương đồng so với các phiên bản The Voice gốc và các quốc gia khác mua bản quyền The Voice. Một điểm khác biệt của The Voice Trung Quốc, đó là việc tham gia của các đơn vị truyền thông trong việc bình chọn kết quả khá đậm nét, trong khi vai trò của khán giả có vẻ mờ nhạt hơn với tỷ lệ 50% quyền bình chọn qua tin nhắn dành cho khán giả ở đêm chung kết và 50% qua số phiếu bình chọn của các đơn vị truyền thông, ngoài ra từ những vòng ngoài, quyền lực của phía truyền thông cũng đã được phát huy, trong khi khán giả thì không.

Long Hy