Trong hành trình từ Nam ra Bắc của “Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent”, sự tham gia của các thầy cô giáo đã tiếp một ngọn lửa đam mê rất dễ thương và trẻ trung. Anh Nguyễn Xuân Trung là một trong số đó. Đang làm công tác giáo vụ khoa, trợ giảng bộ môn thanh nhạc trường Cao đăng nghệ thuật Hà Nội nhưng thầy giáo Nguyễn Xuân Trung vẫn dành thời gian tham dự Vietnam’s Got Talent để thể hiện đam mê và mong muốn mọi người cảm nhận được trái tim âm nhạc của mình qua ca khúc “More than I can say” mà như anh chia sẻ “Tôi rất thích Leo Sayer, nam ca sỹ từng thể hiện thành công ca khúc này”.
Ngoại hình không phải là yếu tố cản trở thầy giáo Xuân Trung đến với cuộc thi (ảnh: Tony Lê) |
Ngoại hình quá khổ nên Nguyễn Xuân Trung không gây thiệ cảm từ cái nhìn ban đầu, nhưng khi hát anh lại nhanh chóng khiến mọi người phải lắc lư cùng anh bản nhạc tiếng Anh ngọt ngào, say đắm từng mê hoặc nhiều lớp người nghe trên thế giới. Khi tiết mục của anh kết thúc, phía dưới sân khấu là rất nhiều tiếng hò reo, xen lẫn trong đó là tiếng học trò của anh “Thầy ơi, em yêu thầy”.
Nghệ sỹ ưu tú Thành Lộc: “Giọng hát của bạn rất hay và bạn làm tôi nổi hết cả gai ốc lên. Tôi cứ tưởng tôi bị cảm cúm nhưng mà thực ra không phải, nên tôi phải kiểm soát lại mình thì tôi phát hiện mình cần phải đồng ý thôi.”.
Nghệ sỹ ưu tú Thành Lộc: “Giọng hát của bạn rất hay và bạn làm tôi nổi hết cả gai ốc lên. Tôi cứ tưởng tôi bị cảm cúm nhưng mà thực ra không phải, nên tôi phải kiểm soát lại mình thì tôi phát hiện mình cần phải đồng ý thôi.”.
K.Hưng (tổng hợp)