Trải lòng bất ngờ của Thái Trinh sau khi bị Hà Hồ loại

12/11/2012 17:09
Thảo Nguyên
(GDVN) - Quyết định loại Thái Trinh, HLV Hồ Ngọc Hà đã gây khó hiểu cho rất nhiều fan hâm mộ cô gái này. Nhưng thật bất ngờ, đối lập với sự bức xúc của khán giả, cô gái trẻ bình thản nói lời tạm biệt trên trang cá nhân.
Cô viết: "Gửi đến tất cả những anh chị em, những bạn bè thân quen và chưa quen biết, những người yêu thương em và động viên em: Em xin dành lời cảm ơn thật lòng nhất đến mọi người, đã ủng hộ em cho đến giờ phút này. Đây là cái kết thúc ngọt ngào mở ra cho em 1 khởi đầu hoàn toàn mới, em không nuối tiếc gì ngoài việc hừng hực cháy bỏng những dự án cứ xoay vần trong đầu thôi thúc em thực hiện.

Đêm hôm qua, em rất vui vì dù kết quả có thế nào đi nữa, em vẫn cười tươi, vì em thấy được cái em đã nhận về cho mình, thấy được những bài học quý giá, thấy được những giá trị về tình người, tình bạn, tình thầy trò, em cười tươi cho những giây phút em được mặc áo dài lên sân khấu hát "bonjour Vietnam", điều em đã ấp ủ từ lâu.

Gửi đến tất cả các bạn thí sinh và ekip TheVoice: Khoảng thời gian 6 tháng khi em còn là 1 thí sinh dự thi, những gì em thấy là áp lực, là mệt mỏi, là những khoảng thời gian căng thẳng, có đôi lúc muốn lắm trở về thời gian trước đây khi mình chưa bao giò dự thi The Voice, để được sống là mình, làm những gì mình muốn, cho gia đình, công viêc.

Nhưng giây phút bất thình lình rời xa mọi người, điều em luyến tiếc duy nhất không phải là việc thi thố, mà là những kỉ niệm buồn vui nối tiếp nhau đã không còn nhiều cơ hội để kéo dài ra thêm. Quá nhiều kỉ niệm. Quá nhiều những giận hờn, khóc lóc, nói cười, những cái ôm đầy thương yêu giữa những người trẻ.

Status đầy tâm trạng của Thái Trinh.
Status đầy tâm trạng của Thái Trinh.
Em sẽ nhớ lắm chị Hoàng đẹp gái, chị Thuỷ đẹp trai, anh Nam Long vô tính, anh Chiến xoăn, anh Sơn siêu thật thà,... Rồi trong team mình, em sẽ nhớ chị Quỳnh thích mèo hay mít ướt, hỏi gì cũng 10 giây sau mới trả lời. Em sẽ nhớ anh Tuấn 'tinh tưởi' thương em gái để rồi cũng... ướt mít như trẻ con, em nhớ chị 'Điên Hương' lúc nào cũng như bà điên, nhảy chân sáo hót líu lo và cả tin nhắn yêu đương chị nhắn nhầm cho em nữa.  Nhớ Bá Lộc ốm nhách mỗi lần ôm là đau hết cả người...
Các anh chị em vừa "kể tội" là những người em cảm nhận được thứ tình cảm trong sáng, vô ưu, không tính toán nhất em được nhận trong suốt cuộc thi. Hồi đó thấy bảo đi quay từ sáng tới tối là oải lắm, giờ tự nhiên muốn ghê.

Và, suốt thời gian qua, em không thể không nhắc đến người thầy, người chị, vị HLV công tâm của em: chị Hà đáng yêu.... Chị gọi em vào và ôm em sau kết quả. Em cũng khóc, ai cũng khóc. Nhưng chị an tâm, em mạnh mẽ và vô tư lắm, em sẽ đứng lên và cứ tiếp tục đam mê đang chảy bỏng nhất của mình. Em sẽ luôn nhớ chị, cảm ơn chị suốt thời gian qua đã ở bên bảo bọc, che chở, thương yêu những học trò của mình như con vậy. Em yêu chị.

Gửi đến các anh chị em đáng yêu luôn âm thầm ủng hộ Trinh: hôn thật thắm thiết, cười thật tươi, và bảo rằng, em sẽ làm mọi người ngạc nhiên!"

Chia sẻ của Thái Trinh đã nhận được rất nhiều comment động viên cổ vũ, động viên của fan hâm mộ.
Thảo Nguyên