1001 kiểu cười "cóp nhặt" từ cộng đồng mạng (P7)

06/04/2012 08:50
(GDVN) - Hoa xinh anh ấy tặng em. Cài lên mái tóc, e hèm, xinh chưa?
Thế này dù có ngoại tình Chồng em chẳng biết vợ mình yêu ai
Thế này dù có ngoại tình
Chồng em chẳng biết vợ mình yêu ai
Anh đang tập võ, luyện công Để ngồi trên đất mà không bẩn quần
Anh đang tập võ, luyện công
Để ngồi trên đất mà không bẩn quần
Bão dù ở rất gần đây Nhưng anh vẫn vững như cây giữa trời
Bão dù ở rất gần đây
Nhưng anh vẫn vững như cây giữa trời
Con cua tám cẳng hai càng Thêm gậy thêm mũ ra nàng cua xinh
Con cua tám cẳng hai càng
Thêm gậy thêm mũ ra nàng cua xinh
Trợn tròn đôi mắt nhìn anh Bĩu môi dè bỉu “bóng banh” chán phèo
Trợn tròn đôi mắt nhìn anh
Bĩu môi dè bỉu “bóng banh” chán phèo
Hoa xinh anh ấy tặng em Cài lên mái tóc, e hèm, xinh chưa?
Hoa xinh anh ấy tặng em
Cài lên mái tóc, e hèm, xinh chưa?
Em nằm thư giãn nghỉ ngơi Đằng xa có kẻ nằm phơi nắng cùng
Em nằm thư giãn nghỉ ngơi
Đằng xa có kẻ nằm phơi nắng cùng
Vào rừng không thể đi xe Anh lên cưỡi ốc khỏe re anh cười
Vào rừng không thể đi xe
Anh lên cưỡi ốc khỏe re anh cười
Mẹ ơi con đã đói rồi Mau xuống cho bú, đừng ngồi con mong
Mẹ ơi con đã đói rồi
Mau xuống cho bú, đừng ngồi con mong