Chùm ảnh: chết cười với những hành động của trẻ con

06/04/2012 17:08
Tạ Vân (st)
(GDVN) - Bây giờ “béo - khoẻ " ngủ nhiều . Sau này “xinh - đẹp” là chiêu dễ òm
Này này, chị bảo cho mà biết Mới tí tuổi đầu, chớ “linh tinh”!
Này này, chị bảo cho mà biết
Mới tí tuổi đầu, chớ “linh tinh”!
Thôi thôi tớ đã hiểu rồi Đừng kể thêm nữa kẻo cười hết răng
Thôi thôi tớ đã hiểu rồi
Đừng kể thêm nữa kẻo cười hết răng
Giá ơi chớ vội khinh Lương Tuy Lương còn thấp nhưng mà rất hăng
Giá ơi chớ vội khinh Lương
Tuy Lương còn thấp nhưng mà rất hăng
Cố lên bọn tớ đỡ nào Không khéo bổ nhào lại khổ vào thân
Cố lên bọn tớ đỡ nào
Không khéo bổ nhào lại khổ vào thân
Chắc là chẳng có cái gì Bởi vì mình bú mà chẳng ra tí gì
Chắc là chẳng có cái gì
Bởi vì mình bú mà chẳng ra tí gì
Cô ơi sặc nước nhiều ha Chú ấy hô hấp mãi mà không xong
Cô ơi sặc nước nhiều ha
Chú ấy hô hấp mãi mà không xong
Bây giờ “béo - khoẻ - ngủ nhiều” Sau này “xinh - đẹp” là chiêu dễ òm
Bây giờ “béo - khoẻ - ngủ nhiều” 
Sau này “xinh - đẹp” là chiêu dễ òm
Ru con thế kỷ... "Nhạc Cười" Mỗi lần ru được cả mười bé luôn!
Ru con thế kỷ... "Nhạc Cười"
Mỗi lần ru được cả mười bé luôn!
Trời ơi, ngạt thở đến nơi Mà sao thiên hạ đứng ngồi linh tinh
Trời ơi, ngạt thở đến nơi
Mà sao thiên hạ đứng ngồi linh tinh
Khắp nơi mắc bệnh “tiểu đường” Nên bé bắt chước “tấm gương”... đen sì!
Khắp nơi mắc bệnh “tiểu đường”
Nên bé bắt chước “tấm gương”... đen sì!
Tạ Vân (st)