Động vật và những cử chỉ âu yếm

04/04/2012 10:19
Tạ Vân (st)
(GDVN) - Những tư thế, cử chỉ ngộ nghĩnh của động vật làm cuộc sống thêm phần vui vẻ và thú vị.
Hết rồi, đành phải ký thôi Vợ đòi li dị bỏ tôi, cặp bồ
Hết rồi, đành phải ký thôi
Vợ đòi li dị bỏ tôi, cặp bồ
Con tôi bụ sữa đó mà Nên tôi cứ phải như là vác lu
Con tôi bụ sữa đó mà
Nên tôi cứ phải như là vác lu
Cây ơi, mau lớn đi mày Để tao khỏi phải mỗi ngày tưới chăm
Cây ơi, mau lớn đi mày
Để tao khỏi phải mỗi ngày tưới chăm
Đại ca cứ ngủ cho ngon Để chuột em xử những con rận kềnh
Đại ca cứ ngủ cho ngon
Để chuột em xử những con rận kềnh
Mẹ ơi mau bỏ chân ra Kẻo con vẹo cổ khóc òa cho coi
Mẹ ơi mau bỏ chân ra
Kẻo con vẹo cổ khóc òa cho coi
Chân em đi đôi giầy cao gót Anh lạnh lùng bám gót theo sau
Chân em đi đôi giầy cao gót
Anh lạnh lùng bám gót theo sau
Đi đâu cho thiếp theo cùng No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp ... bye
Đi đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp ... bye
Một khi đã bảo đừng nhìn Em phải nhắm lại thế này biết chưa
Một khi đã bảo đừng nhìn
Em phải nhắm lại thế này biết chưa
Ở đời nhiều lúc gặp may Thôi thì ta cứ tiện tay chơi liều
Ở đời nhiều lúc gặp may
Thôi thì ta cứ tiện tay chơi liều
Ăn cỗ thì ta đi trước Lội nước thì ta bơi sau
Ăn cỗ thì ta đi trước
Lội nước thì ta bơi sau
Đói thì ăn tạm xương rồng Để cơm nuôi vợ mới là chồng ngoan Ok ! ok ! Không ăn nữa là được rồi chứ gì ?
Đói thì ăn tạm xương rồng
Để cơm nuôi vợ mới là chồng ngoan
Ok ! ok ! Không ăn nữa là được rồi chứ gì ?
Tạ Vân (st)