Thí sinh Nguyễn Minh Thành, Thanh Hóa - MS 57

25/10/2012 16:54
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Nguyễn Minh Thành, phố Đội Cung, thành phố Thanh Hóa với món "Thịt rang cháy cạnh".
"Thịt rang cháy cạnh là món ăn tôi hay làm cho người thân, bạn bè của mình thưởng thức. Món ăn bắt mắt bởi màu vàng của thịt, hấp dẫn thơm ngon bởi vị ngậy của mỡ, vị ngọt đậm đà hương vị Umami có trong bột ngọt. Trong tiết trời thu se lạnh mà được ăn thịt rang cháy cạnh cùng cơm nóng thì thật là tuyệt vời. Quả thật ẩm thực vẫn luôn là thứ có một sức hút đến lạ kì mê hoặc con người giúp mọi người gần nhau hơn. Tôi và gia đình đã có những giây phút quây quần ấm cúng bên mâm cơm với món ăn ngon này"
"Thịt rang cháy cạnh là món ăn tôi hay làm cho người thân, bạn bè của mình thưởng thức. Món ăn bắt mắt bởi màu vàng của thịt, hấp dẫn thơm ngon bởi vị ngậy của mỡ, vị ngọt đậm đà hương vị Umami có trong bột ngọt. Trong tiết trời thu se lạnh mà được ăn thịt rang cháy cạnh cùng cơm nóng thì thật là tuyệt vời. Quả thật ẩm thực vẫn luôn là thứ có một sức hút đến lạ kì mê hoặc con người giúp mọi người gần nhau hơn. Tôi và gia đình đã có những giây phút quây quần ấm cúng bên mâm cơm với món ăn ngon này"
Ban Biên Tập