Tranh dự thi của Chí Anh, lớp 3A1, Tiểu học Đồng Nhân (MS:339)

08/11/2012 15:21
Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Trần Chí Anh, tới từ lớp 3A1, trường Tiểu học Đồng Nhân.

Em tên là Trần Chí Anh, lớp 3A1, trường tiểu học Đồng Nhân. Em có một em gái, mỗi lần em gái ốm em thường hay theo mẹ đưa em đi đến bệnh viện. Ở đó có các em bé bị ốm đang ngồi trên lòng mẹ chờ khám. Em mong sao có nhiều phòng khám đặc biệt để các em bé được chữa nhanh khỏi bệnh. Bức tranh của em tả về phòng khám đặc biệt này. Ở phòng khám, các em bé đến có thể chơi đồ chơi để đỡ quấy bố mẹ. Bác sỹ khám và kê thuốc cho các em. Giá mà các em không bị ốm, không phải uống thuốc thì vui biết mấy. Nhưng nếu các em bị ốm, thì phòng khám đặc biệt sẽ rất cần cho các em để các em có thể qua được những căn bệnh, kể cả những căn bệnh hiểm nghèo. Em xin dành tặng bức tranh này cho các bạn và các em nhỏ đang phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện trên cả nước. Các bạn và các em nhỏ cố gắng lên!
Em tên là Trần Chí Anh, lớp 3A1, trường tiểu học Đồng Nhân. Em có một em gái, mỗi lần em gái ốm em thường hay theo mẹ đưa em đi đến bệnh viện. Ở đó có các em bé bị ốm đang ngồi trên lòng mẹ chờ khám. Em mong sao có nhiều phòng khám đặc biệt để các em bé được chữa nhanh khỏi bệnh. Bức tranh của em tả về phòng khám đặc biệt này. Ở phòng khám, các em bé đến có thể chơi đồ chơi để đỡ quấy bố mẹ. Bác sỹ khám và kê thuốc cho các em. Giá mà các em không bị ốm, không phải uống thuốc thì vui biết mấy. Nhưng nếu các em bị ốm, thì phòng khám đặc biệt sẽ rất cần cho các em để các em có thể qua được những căn bệnh, kể cả những căn bệnh hiểm nghèo. Em xin dành tặng bức tranh này cho các bạn và các em nhỏ đang phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện trên cả nước. Các bạn và các em nhỏ cố gắng lên!
Ban Biên Tập