Tranh dự thi của Thu Vân, lớp 5A2, Tiểu học Đồng Nhân (MS:346)

08/11/2012 15:23
Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Thu Vân, tới từ lớp 5A2, trường Tiểu học Đồng Nhân.

Ở Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều người nhiễm chất độc màu da cam. Trong đó, cũng có số nhiều là những em nhỉ. Khi bị nhiễm chất độc màu da cam, cả người lớn và trẻ em đềy rất buồn bã và tinh thần suy sụp. họ luôn bi quan trong cuộc sống. Biết như vậy, em có một mơ ước giúp đỡ những em nhỉ bị nhiễm chất độc màu da cam. Em ước rằng có thể giúp các em nhỏ đó vui lên bằng cách đọc truyện cho các em nghe, kể cho các em nghe những câu chuyện cổ tích hấp dẫn, lý thú; đọc những cuốn truyện hay cho các em nghe để làm các em vui vẻ hơn. Sau khi nghe những câu chuyện em mong các em nhỏ sẽ đỡ bi quan, buồn bã và nhìn cuộc đời bằng con mắt tươi đẹp hơn. Em tin rằng thế giới thần tiên sẽ khôi phục niềm vui và sự lạc quan của các em….
Ở Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều người nhiễm chất độc màu da cam. Trong đó, cũng có số nhiều là những em nhỉ. Khi bị nhiễm chất độc màu da cam, cả người lớn và trẻ em đềy rất buồn bã và tinh thần suy sụp. họ luôn bi quan trong cuộc sống. Biết như vậy, em có một mơ ước giúp đỡ những em nhỉ bị nhiễm chất độc màu da cam. Em ước rằng có thể giúp các em nhỏ đó vui lên bằng cách đọc truyện cho các em nghe, kể cho các em nghe những câu chuyện cổ tích hấp dẫn, lý thú; đọc những cuốn truyện hay cho các em nghe để làm các em vui vẻ hơn. Sau khi nghe những câu chuyện em mong các em nhỏ sẽ đỡ bi quan, buồn bã và nhìn cuộc đời bằng con mắt tươi đẹp hơn. Em tin rằng thế giới thần tiên sẽ khôi phục niềm vui và sự lạc quan của các em….
Ban Biên Tập