9 trò đùa "có 1 không 2" trong ngày Cá tháng Tư

01/04/2013 11:02
Thùy Liễu (TH)
(GDVN) - Lịch sử cá tháng Tư ghi nhận những lời nói dối đáng yêu nhưng cũng có không ít trò đùa quái ác.
1. "Hô biến" TV đen trắng thành TV màu bằng... túi nilon Năm 1962, ở Thụy Điển mới chỉ có duy nhất một kênh truyền hình đen trắng trên TV. Kjell Stensson, nhân viên kỹ thuật của Đài, đã thông báo trong ngày 1/4 rằng, nhờ có kỹ thuật mới, người xem có thể được trải nghiệm những màu sắc sống động qua màn hình TV. Tất cả những gì cần làm là bọc lớp túi nilon ngoài màn hình Hàng nghìn khán giả đã 'tin sái cổ' vào điều đó. Điều đó tất nhiên chỉ trở thành sự thật vào 8 năm sau đó khi công nghệ truyền hình thực sự phát triển.2. Khoảnh khắc "không trọng lượng" của người Anh Ngày 1/4/1976, người Anh đã bị chơi một 'vố' đau. Nhà thiên văn học Patrick Moore đã phát biểu trên kênh BBC 2 rằng, vào đúng 9g47 một cảnh tượng kỳ thú, có một không hai sẽ diễn ra, "những ai không bỏ thời gian để theo dõi thì đúng là phí cả cuộc đời" - đúng là những lời hứa hẹn đầy mê hoặc. Theo đó, sao Diêm Vương sẽ đi qua sao Mộc. Sự kiện này sẽ khiến lực hút của Trái đất bị suy giảm trong một khoảnh khắc. Moore khuyên thính giả nên ra ngoài trời đúng thời điểm diễn ra để "tận hưởng cảm giác trôi bồng bềnh kỳ lạ". Sau giờ G, BBC đã nhận được những phản hồi từ phía thính giả. Một trong số đó còn khẳng định chắc nịch rằng, cô và 11 người bạn của mình đã bay lượn vài vòng trong trạng thái không trọng lượng. Phải chăng, đây là kiểu 'đâm lao thì phải theo lao' của người Anh khi biết mình bị 'hớ'?
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
3. Người ngoài hành tinh hạ cánh xuống Luân Đôn Hàng nghìn tay lái mô tô người Anh đã đồng loạt dừng xe và táp vào bên lề đường cao tốc để chứng kiến một vật thể lạ có hình chiếc 'đĩa bay' trên bầu trời ngày 31/3/1989. Chiếc 'đĩa bay' này ngay sau đó đã rơi xuống một cánh đồng nằm ở ngoại ô Luân Đôn. Lúc này, người dân đã thông báo cho cảnh sát về sự xuất hiện của vật thể lạ. Một cảnh sát dũng cảm tiến đến gần chiếc 'đĩa bay' cùng chiếc dùi cui trên tay. Cảnh sát đã xác định rằng, chiếc 'đĩa bay' thực chất chỉ là quả bóng bay được trang trí như vật thể ngoài Trái đất. Tác giả của 'công trình' này là Richard Branson, 36 tuổi, chủ tịch hãng ghi âm Virgin. Dự định của Richard là chiếc 'đĩa bay' sẽ hạ cánh ở công viên Hyde ở Luân Đôn đúng ngày 1/4 để 'hù dọa' dân chúng. Nhưng thật không may, quả bóng bị xịt khiến nó phải tiếp đất sớm một ngày4. Nixon tranh cử Tổng thống khi đã ngoài ...80 Năm 1992, nước Mỹ đã suýt hoảng loạn khi nghe tin Richard Nixon tái tranh cử Tổng thổng. Chương trình phát thanh "Talk of the Nation" của Đài phát thanh National Public đã phát thông điệp này. Đài đưa tin, chiến dịch tranh cử của Nixon đặt tên là: "Tôi không làm sai điều gì và tôi sẽ không lặp lại điều đó". Cùng với nó là bài phát biểu của Nixon. Đến khi đạt được hiệu quả mong muốn, khiến người nghe đài sốc, chủ chương trình mới công bố "đây là trò đùa cá tháng Tư thôi". Người đã giả giọng Nixon là diễn viên kịch nói Rich Little.5. Chim cánh cụt biết bay Một video clip do đài BBC 'tự chế' hồi năm 2008 mô tả hình ảnh những con chim cánh cụt bay lượn trên bầu trời đã thu được rất nhiều lượt xem từ công chúng. Đây vừa trò đùa của ngày cá tháng Tư vừa là ý tưởng cho một chương trình khoa học mang tên "Sự tiến hóa kỳ diệu" được phát trên BBC. Từ Nam cực, những chú chim cánh cụt bay về phía Nam Mỹ để tận hưởng cảm giác "phơi nắng ở vùng nhiệt đới". Những hình ảnh này không mang lại những cảm giác 'đau tim' cho người xem mà thay vào đó là sự thích thú và thư giãn.6. Đến bác học cũng phải…bó tay Thomas Edison là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất mọi thời đại, chủ của các phát minh như máy ghi âm, bóng điện… Năm 1878, ông trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ" của biên tập viên báo The Daily Graphic.
Thomas Edison trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ" của biên tập viên báo The Daily Graphic.
Thomas Edison trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ" của biên tập viên báo The Daily Graphic.
Tờ báo Mỹ xuất bản đúng ngày 01/04 năm đó đã công bố một tin rất sốc: “Thomas Edison đã phát minh ra máy chế tạo thức ăn”.  Theo bài báo đưa tin, chiếc máy trên có thể làm ra thịt, rau, rượu vang hay bánh quy chỉ với nguyên liệu đầu vào là không khí, nước và đất.  Tác giả mô tả tương đối kĩ cơ chế vận hành của cỗ máy và hi vọng rằng, nó sẽ giải quyết vấn đề đói nghèo của nhân loại trong tương lai. Đây là một trò lừa đảo của tờ báo nói trên. Trong những dòng cuối cùng, tác giả đã tiết lộ đây chỉ là một bài đùa vui nhân dịp Cá tháng Tư. Song không nhiều độc giả đọc được tới đoạn lý giải đó.  Liên tiếp mấy ngày, một cơn bão thư từ khắp nơi trên nước Mỹ gửi tới hỏi Thomas Edison, thậm chí còn có đơn đặt hàng. Phải mất vài ngày sau, những người gửi thư mới hớ ra mình đã bị… troll. Đích thân Thomas Edison sau đó cũng đã viết một bức thư với vỏn vẹn hai từ “Very Ingenious (Thật là ngoạn mục)” gửi tới tòa soạn The Daily Graphic.7. Vụ thu hoạch mì spaghetti Thụy Sĩ Vào ngày 1/4/1957, kênh truyền hình tin tức Panorama của đài BBC đưa tin, vì mùa đông năm nay không quá lạnh giá và loài mọt ngũ cốc bị tiêu diệt nên các nông dân Thụy Sĩ đã có một vụ mùa thu hoạch mì spaghetti bội thu. 
Những sợi mì spaghetti được thu hoạch từ trên cây.
Những sợi mì spaghetti được thu hoạch từ trên cây.
Trong bản tin, Pamorama cũng đưa kèm đoạn video chiếu cảnh các nông dân Thụy Sĩ kéo các sợi mì spaghetti từ các cành cây xuống. Hàng trăm khán giả xem truyền hình đã tin vào bản tin này và gọi đến BBC nhờ tư vấn cách trồng cây mì spaghetti. BBC đã trả lời rằng: “Hãy gieo một cọng mì vào hộp chứa nước sốt cà chua và sau đó hãy... cầu nguyện để hi vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến”. Tuy nhiên, trước khi kết thúc chương trình phát sóng ngay trong buổi tối ngày 1/4, BBC đã cho đăng tải thông báo rằng, bản tin chỉ là một trò đùa Cá tháng Tư mà thôi.8. Núi lửa… lại phun trào?  Núi lửa Edgecumbe, nằm ở Sitka, Alaska đã ngủ yên hơn 9.000 năm nhưng có vẻ như nó đã tái hoạt động năm 1974. Sáng ngày Cá tháng Tư năm 1974, dân chúng bỗng hoảng loạn trước cột khói đen bốc lên từ phía đỉnh núi Edgecumbe. Tất cả cư dân được lệnh sơ tán ra khỏi khu vực sinh sống trong khi các nhà chức trách vào cuộc điều tra.  Khoảng một giờ sau, mội người mới vỡ lẽ. Thực ra, núi lửa Edgecumbe không hề phun trào, cột khói bốc lên từ miệng núi lửa thực ra là một trò chơi khăm khó tin của Porky Bickar - một cư dân nơi đây và những người bạn. Theo lời kể của Bickar, ông đã chuẩn bị trò đùa này gần 4 năm trời. Sau khi thu thập 70 chiếc lốp xe cũ, Bickar cùng nhóm bạn đã sử dụng trực thăng, rải những chiếc lốp xe cũ xung quanh miệng núi lửa từ sáng sớm. Sau đó, họ bắt đầu châm lửa đốt và khắc chữ April Fool. Những chiếc lốp bốc cháy đã tạo nên đám khói ảo hù dọa mọi người. 9. Bán cả tổng thống lẫn biểu tượng quốc gia Không chỉ nhà bác học vĩ đại Thomas Edison trở thành nạn nhân mà bức tượng đài tổng thống Lincoln cũng như biểu tượng nước Mỹ cũng có chung số phận. Ngày 1/4/1996, hãng đồ ăn nhanh Taco Bell mua hẳn một trang báo trên tờ New York Times để quảng cáo về sự kiện họ mua thành công chiếc chuông Tự do tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Mỹ. 
Biểu tượng nước Mỹ trở thành nạn nhân trong ngày Cá tháng Tư.
Biểu tượng nước Mỹ trở thành nạn nhân trong ngày Cá tháng Tư.
Theo quảng cáo, hãng này đã mua lại báu vật quý gia nhất của nước Mỹ nhằm giúp chính quyền giải quyết vấn đề nợ công. Đồng thời sau khi sở hữu, Taco Bell sẽ đổi tên chuông Tự do thành Taco Liberty Bell.  Hàng ngàn người dân tại Philadelphia đã kịch liệt phản đối điều này. Họ gọi điện tới bảo tàng để hỏi cho ra nhẽ. Khi bảo tàng trả lời rằng, chuyện đó không có thật, không ít người còn yêu cầu nhà chức trách có thêm lời giải thích.  Phát ngôn viên chính phủ Mike McCurry đã trả lời rằng: “Vâng, chuông đã được bán và chúng tôi còn bán cả tượng đài Lincoln cho hãng Ford với giá 500 triệu USD (khoảng 10.400 tỷ VND) trong tuần đầu tiên của tháng Tư”. Một cơn phẫn nộ thực sự đã lan truyền khắp nước Mỹ. Rất may, chiều cùng ngày, đích thân hãng Taco Bell đã lên tiếng, khẳng định tất cả chỉ là một trò đùa nhân dịp Cá tháng Tư mà thôi. Đồng thời, họ tuyên bố sẽ ủng hộ 50.000 USD (khoảng 1 tỷ VND) cho việc giữ gìn quả chuông.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi
Thùy Liễu (TH)