"Ai nghĩ sinh viên ĐH Ngoại Thương 'chảnh', hãy đọc những dòng này!"

Thứ tư 27/06/2012 16:15
(GDVN) - "Chúng tôi được "nhồi nhét" phải cố gắng, rèn luyện các kĩ năng mềm, tìm công việc đúng với khả năng,.., về chuyên môn chúng tôi không bằng các trường ĐH Kinh tế, Ngân hàng...tư duy tính toán ko bằng ĐH Bách Khoa,... ngoại ngữ không bằng Hà Nội, nhưng chúng tôi được học cách làm nổi bật mình trước nhà tuyển dụng. Vậy có được xem là chảnh hay không? chúng tôi có đáng tuyển dụng hay không?..", độc giả Nguyễn Đình Chương bày tỏ.
Xung quanh các vụ việc liên quan đến Trường ĐH Ngoại thương trong thời gian vừa qua và gần đây nhất là vụ "chảnh" của sinh viên Ngoại thương cùng đoạn video bị gắn vào bộ phim đề cử giải Oscar gây xôn xao dư luận, tòa soạn đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều của bạn đọc gửi về.

Một trong số đó là ý kiến của độc giả Nguyễn Đình Chương. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải nguyên văn ý kiến này. Mời bạn đọc cùng theo dõi:

Những ngày qua, tôi đã theo dõi rất kỹ những ý kiến trái chiều khác nhau của dư luận xã hội xung quanh câu chuyện sinh viên trường Ngoại thương bị chê "chảnh".

Thực sự, như người ta nói "có ở trong cuộc, mới biết rõ đúng sai thế nào", tôi đã từng là một sinh viên học tập 4 năm dưới mái trường Ngoại thương này nên tôi thấy rằng, ở đây, mình có trách nhiệm phải đưa ra những ý kiến, tuy không dám nói là đúng nhất nhưng cũng khách quan, thực tế để mọi người thấy rõ về chính chúng tôi.

Các sinh viên trường ĐH Ngoại thương (Nguồn ảnh: Internet)

Cũng cần nói thêm, nhiều người có thể cho rằng, từng là sinh viên của trường nên những ý kiến của tôi sẽ "sặc" mùi bênh cho trường, cho sinh viên nhưng tôi dám khẳng định, với những cái sai, cái chưa đúng ở đây tôi vẫn kịch liệt phê phán. Cá nhân tôi chỉ muốn nói lên những cái gì tôi đã có được, thấy rõ được sau những năm tháng theo học dưới mái trường này.

Tôi không biết là không ít người có định kiến gì với sinh viên Ngoại thương nhưng cá nhân tôi không đồng ý với nhiều ý kiến khi "vơ đũa cả nắm", cho rằng, sinh viên trường Ngoại thương thường tự cao tự đại, không biết mình là ai và thậm chí là "chảnh"...

Tôi đã tốt nghiệp Ngoại thương đến nay được tròn 2 năm có lẻ. Nhưng những gì mà tôi đã thấy ở trường, và sau khi ra trường đi làm, thì lại khác.

Lớp tôi theo học khi đó, dù được đánh giá là lớp có đầu vào rất cao, nhiều bạn có năng lực, trình độ giỏi thực sự, điều kiện gia đình khá giả,  nhưng vẫn có không ít bạn vẫn tranh thủ đi làm thêm đủ nghề, từ bồi bàn ở các quán cà phê, nhà hàng để phụ giúp gia đình, rồi có những bạn sáng đi học, tối vẫn đi dạy thêm để trang trải cuôc sống...

Chúng tôi vẫn tham gia các hoạt động câu lạc bộ, hoạt động sinh viên để rèn luyện bản thân. Ra trường hầu hết các bạn đi làm chỉ với mức lương 4 - 5 triệu/ tháng nhưng không thấy ai kêu than.

Không ít bạn còn chấp nhận mức lương 3 triệu/ tháng, hoặc chỉ là lương thực tập cho những công ty nước ngoài, các công ty lớn để lấy kinh nghiệm.

Tôi cũng xin được kể câu chuyện về 3 người bạn cùng khóa với tôi và một cô em tốt nghiệp sau đó. Các bạn ra trường đều có khả năng tiếng Anh rất tốt. Tới nay một người làm nhà nước thì đã xin được học bổng của nghành đi du học.

Hai bạn còn lại vẫn làm với mức lương 4,5 triệu (đây là cô bạn thân của tôi, thi đầu vào 28 điểm, tốt nghiệp loại khá), trình độ của bạn tôi không tồi, tiếng Anh rất tốt nhưng không hiểu sao làm mãi vẫn mức lương như vậy.

Còn một cô bạn nữa thì lương hiện tại cũng chỉ 7- 8 triệu. Cô em kia thì giờ sau khi làm chỗ nọ chỗ kia giờ vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định.

Kể ra như thế để nói rõ hơn rằng, đâu phải sinh viên Ngoại thương nào cũng "chảnh" đâu mà họ vẫn sẵn sàng làm mà không hề kêu ca.

Tất nhiên, có những bạn ra trường với mức lương "khủng" lên tới hàng nghìn đô, nhưng đó là do họ có năng lực, trình độ thực sự, rất cầu tiến và rất chăm chỉ, chứ thực sự tôi không hề thấy họ "chảnh" một chút nào.

Với bản thân tôi, tôi không tự nhận mình là người chăm chỉ hoặc giỏi giang hơn những người khác. Nhưng ngay từ khi mới chập chững ngồi vào chiếc ghế trường đại học, tôi cũng phải cố gắng rất nhiều: vừa tham gia các câu lạc bộ, đi làm thêm từ sớm, với những công việc từ nặng nhọc đến nhẹ nhàng hơn, rồi chấp nhận những mức lương thấp hơn cả lương giáo viên tiểu học của mẹ tôi để học hỏi kinh nghiệm.
 
Tôi cũng đã dám chấp nhận đi dọn toilet, làm bồi, dán nhãn thuê... ở nước ngoài trong những năm tháng du học sau đó để thực hiện ước mơ. Với tất cả đó, liệu rằng tôi có chảnh được không?

Tất nhiên rằng, trong một tập thể với hàng ngàn con người thì cũng không thể tránh khỏi vẫn còn có một số cá nhân chưa nhận thức đúng bản thân. Họ đạt được mức điểm trung bình khoảng 24 điểm để vào trường Ngoại thương nên họ có một vài ý nghĩ ngộ nhận về bản thân, về thành tích mình đã đạt được. Đó là điều không thể nói là quá đáng trách được.

Chính tôi cũng phải thừa nhận rằng, khi mới chân ướt, chân ráo bước vào trường, tôi cũng đã có những ngộ nhận mang tính nhất thời, chủ quan cá nhân, nhưng càng học tôi càng nhận ra nhiều điều bổ ích, cần thiết, thực tế cho hành trang bước vào đời.

Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội (Ảnh: Internet)

Theo bạn, ở Việt Nam trường ĐH nào là số 1?

  • ĐH Bách Khoa
  • ĐH Ngoại Thương
  • ĐH Quốc Gia
  • ý kiến khác


Tôi còn nhớ, trong những bài học đầu tiên ở trên giảng đường, chúng tôi đã được không ít giảng viên "giáo huấn" bằng chính những con số của tình trạng thất nghiệp, của những cảnh không ít người giỏi nhưng phải làm trái ngành, trái nghề, mức lương không cao...

Cùng với đó, chúng tôi được "nhồi nhét" rằng, sẽ không thể đạt được thành công bằng sự tự kiêu về những thành tích mình đã đạt được mà  phải cố gắng, phải rèn luyện các kĩ năng mềm, tìm công việc đúng với khả năng,...

Cũng từ thực tế, theo học 4 năm ở đây, tôi cũng thấy rằng chúng tôi cũng có những hạn chế nhất định,  về chuyên môn những sinh vên chúng tôi ở đây không được đào tạo chuyên sâu bằng Kinh tế quốc dân, Ngân hàng..., tư duy tính toán thì không bằng Bách Khoa, Tự nhiên,... ngoại ngữ thì thuộc dạng khá, tuy nhiên cũng không thể bằng Hà Nội, Sư Phạm Ngoại ngữ...

Nhưng một điểm chúng tôi có thể hơn, đó là việc được học cách làm nổi bật mình với phong cách tự tin, quyết đoán, dám đưa ra những ý kiến táo bạo trước nhà tuyển dụng. Vậy có được xem là chảnh hay không? chúng tôi có đáng tuyển dụng hay không?

Và tôi tin rằng dù ai nói gì đi nữa thì chúng tôi vẫn tự hào là sinh viên Ngoại thương năng động, nhiệt tình, ham học hỏi....

Tất nhiên không tránh khỏi những va vấp ban đầu trong quá trình làm việc và như chính tôi cũng đã từng gặp phải nhưng theo tôi đó xuất phát từ sự thiếu kinh nghiệm như các bạn trẻ khác chứ không phải là "chảnh".

Tôi chỉ mong muốn các nhà tuyển dụng và mọi người đừng gắn cái "chảnh" mặc định vào tất cả sinh viên Ngoại thương.

*/ Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Mọi ý kiến, đóng góp xin mời bạn đọc gửi về địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn

Độc giả Nguyễn Đình Chương



Ý kiến bạn đọc (5 ý kiến)

Sắp xếp theo:
1. Minh Tiến - 09/07/2012 20:47
Theo mình thì học trường gì hay không đi học cũng vậy,miễn là bạn giỏi tầm nhìn xa xây dựng được sự nghiệp làm giàu cho tổ quốc và con người VN là tớ phục sát đất(giống như Sam Sung của Hàn Quốc đó..).Không hẳn học ĐH là giỏi đâu.Bạn sẽ thấy những anh chàng ngày xưa học giỏi nhất nhì lớp ngày trước lại trở thành những kẻ ngu ngốc sau mẫy chục năm sau khi anh ta đánh mất hết số vốn của mình vào một cuộc chơi tài chính ngoài đời.Mình nhớ câu danh ngôn rất hay:" Nếu bạn nhường cho người đối diện mình chiến thắng trong cuộc tranh luận thì cả hai đều chiến thắng".
2. Du Miên - 02/07/2012 13:26
Nhảm nhỉ ?! Không phải sinh viên Ngoại Thương nào cũng chảnh mà cũng không chỉ có Sinh Viên Ngoại Thương mới chảnh.

Sống biết trước biết sau, biết trên biết dưới, biết địch biết ta.

Cái chảnh ngày hôm nay là do tính cách con người. Vốn dĩ nó chảnh từ cấp 3 hay từ lúc mới sinh ra chứ không phải bước vào Ngoại Thương mới chảnh.

Đời có người này người kia thôi. Vốn dĩ nó là như vậy.

Chê cũng không được, khen cũng chẳng xong.

Nhưng đa phần mà nói trong 10 bạn Ngoại Thương tui tiếp xúc, có khoảng đâu 7 đến 8 bạn có thái độ coi thường người đối diện..Cái chảnh này xuất phát từ sự quá tự tin gây ra chứng Tự Mãn Tin Sớm ở người trẻ thôi.
3. Trung Nghĩa - 27/06/2012 21:07
Tôi thấy bạn nói cũng đúng nhưng không phải tự nhiên mà báo chí,xã hội lại lên án ĐHNT như vậy.Chúng ta đều là sv đại học đã và đang theo học những trường đại học trên toàn quốc(ngoại trừ sv du học).Chúng ta học ra cũng chỉ làm công hay đúng ra la làm thuê để nuôi sống bản thân và gia đình mà công cụ ở đây là "chất xám"(ngoại trừ số ít người giàu có ra trường làm chủ).Nhưng người sử dụng chúng ta họ không thật sự cần những người có chất xám quá cao siêu mà không làm ra được gì cho họ hết,cái họ cần là tiền,là lợi nhuận mà chất xám chúng ta mang lại chứ không phải chất xám mà chúng ta sở hữu.Đối với họ không có "nội-ngoại" gì hết,miễn có khả năng kiếm thiền tốt là được.Và tôi thấy điều đó là đúng,vì sv có giỏi bao nhiêu đi nữa mà mới ra trường cũng chỉ là một "chương trình " hoàn hảo trên lý thuyết mà chưa qua chạy thử,testing lần nào cả hay như viên ngọc mà chưa mài dủa vậy.Ở đây kinh nghiệm là quan trọng và những người sử dụng chúng ta có quyền đặc ra đòi hỏi và đặc biệt quan tâm đến thái độ của chúng ta.Họ thực sự coi trọng chúng ta khi mà chúng ta làm được gì cho họ.Ít nhiều thì người sử dụng chúng ta cũng là "chủ" vì thế họ đã có ít nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực họ đầu tư và họ đã có cái nhìn bao quát toàn cảnh cùng với kinh nghiệm sống trong đời họ.Cho nên họ có quyền được làm vậy.Chúng ta là sv thì còn tệ lắm,không chỉ sv Ngoại Thương.Chúng ta chỉ được nói như vậy khi chúng ta đã thành đạt như họ.Vì thế bạn và các bạn Ngoại Thương không nên bức xúc làm gì.Nếu thật sự giỏi thì các bạn phải chứng minh bằng năng lực đi,không cần phải bàn tán và bình luận những vấn đề bên ngoài làm gì.
4. bao khanh - 27/06/2012 17:20
Tại sao sinh viên Ngoai thương lại chảnh? Trong khi các trường đẳng cấp hơn như đại học Y; đại học Dược sinh viên họ lại rất khiêm tốn và nghề nghiệp tương lai của họ rất cao sang: Chữa bệnh cứu người.
Lê Cường - 29/06/2012 11:32
Nghề nghiệp cao sang thì sao? Bác sỹ thì tốt hơn kỹ sư, giáo viên, hay thậm chí là một cô lao công à?! Tôi thấy là miễn là mình làm việc đúng với sở thích của mình, mình không hổ thẹn với lòng mình là được rồi.
Thế nào là một trường đẳng cấp? Thi đầu vào cao thì là môi trường đẳng cấp hả? Thật nực cười! Nói thật, dù học ở một trong những ngôi trường về Kỹ thuật tốt ở miền (tôi học ĐHBK TPHCM), nhưng nói thật là so với những đứa bạn tôi học ở Malaysia, Singapore thì môi trường học tập của tôi còn thua kém nhiều lắm.
Tôi có những người bạn Ngoại Thương thực sự rất giỏi, họ giỏi nhưng vẫn hòa đồng, vui vẻ, và biết thực sự lắng nghe người khác, và mang tinh thần cầu thị cao. Dĩ nhiên, tôi cũng gặp một vài bạn Ngoại thương khá chảnh, nhưng chỉ là một vài con sâu làm rầu nồi canh. Mà ai dám đảm bảo là tất cả kỹ sư trường tôi ra trường đều tốt, ai dám đảm bảo tất cả tân cử nhân sư phạm ra trường đều là thầy/cô giáo tốt, thực tế nó khác với kiểu giáo dục nửa vời của VN lắm, nó khác với tỷ lệ tốt nghiệp trên 95% của chúng ta lắm!
Toàn mấy đứa hùa nhau ném đá người khác
5. bao khanh - 27/06/2012 17:19
Tại sao sinh viên Ngoai thương lại chảnh? Trong khi các trường đẳng cấp hơn như đại học Y; đại học Dược sinh viên họ lại rất khiêm tốn và nghề nghiệp tương lai của họ rất cao sang: Chữa bệnh cứu người.