Thâm nhập thế giới đêm Đà thành (4):

Ảo giác từ ma tuý khiến con nghiện lên tiên và hóa điên

01/12/2011 14:31
Theo Công an Đà Nẵng
Không chỉ có khách, một số nhân viên nữ của các vũ trường, quán bar cũng không cưỡng lại được hấp lực của thuốc lắc, xem đó là nguồn trợ lực để cháy hết mình...

Thời gian gần đây, tại Hà Nội và TPHCM, lực lượng CA phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng vào các tụ điểm ăn chơi sử dụng trái phép thuốc lắc (ma túy tổng hợp - MTTH). Ở Đà Nẵng, tuy chưa phát hiện trường hợp nào dùng thuốc lắc trong quán bar và vũ trường, song có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là “bãi đáp” của các con nghiện...

Để có sức uốn éo quanh cột suốt hàng giờ đồng hồ hay lắc lư theo nhạc mạnh, gái múa cột và dân chơi đều cần đến “thuốc tăng lực”. Ảnh: C.K

 Để có sức uốn éo quanh cột suốt hàng giờ đồng hồ hay lắc lư theo nhạc mạnh, gái múa cột và dân chơi đều cần đến “thuốc  tăng lực”. Ảnh: C.K

Thuốc “lắc” trên thế giới có các tên gọi là Ecstasy, XTC, E, Adam và Eva... Thực chất đây là một loại MTTH có tên khoa học là 3-4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA). Người sử dụng MDMA sẽ thấy xuất hiện khoái cảm với cảm giác thân thiện, huyết áp, thân nhiệt và mạch tăng nhanh, vã mồ hôi, run, giãn đồng tử, đỏ mặt... Khi đó, nhận thức giác quan của người dùng thuốc sẽ tăng, ví như màu sắc sẽ trở nên sinh động. Các kích thích của môi trường bên ngoài cũng gây cho người sử dụng sự xúc động mạnh hơn. Chính vì điều này mà các con nghiện thường chọn quán bar và vũ trường để “lên tiên” vì nơi đây bố trí nhiều đèn có ánh sáng mạnh và hệ thống loa đài công suất lớn. MDMA gây ảo giác về thính giác, thị giác vì thế các con nghiện lắc và lắc mà không ý thức được mình đang làm gì.

Hơn 1 tuần thâm nhập thực tế các điểm ăn chơi có tiếng tại Đà Nẵng, theo quan sát của chúng tôi, có nhiều khách tuổi teen đến quán bar và vũ trường để nhảy nhót một cách điên cuồng, chẳng theo vũ đạo nào cả. Nhạc mở đinh tai nhức óc, khách cứ thế vung chân múa tay, làm cho không khí lúc nào cũng trong trạng thái cao trào. Có rất nhiều trường hợp nghiện ma túy khi bị CA phát hiện, lập hồ sơ đưa đi cai tập trung thừa nhận, vũ trường, quán bar là nơi đầu tiên tiếp xúc với MTTH. Thử một lần cho biết, vào vũ trường “cắn thuốc” mới sành điệu và nghe nhạc mới đã... nhiều trường hợp bị cám dỗ sau những lần đầu tiên như thế để rồi không tài nào rút chân ra được.

Một số con nghiện thừa nhận, đến vũ trường, quán bar mà không chơi “lắc” thì chẳng nên đến làm gì. Có trường hợp sử dụng thuốc lắc quá liều, gây ảo giác suýt mất mạng như Ngô Hoàng Vũ (1983, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Chuyện là, đêm 30-10, sau khi nhậu xong, Vũ cùng nhóm 5 người quen đến chơi quán bar ở địa phận Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Tại đây, tầm 23 giờ, cả nhóm sử dụng mỗi người 1/2 viên MTTH có ký hiệu chữ W. Khoảng 1 giờ 15 ngày 31-10, Vũ cảm thấy chóng mặt, ra ngoài quán để hóng mát thì thấy có nhiều thanh niên vẻ mặt hung tợn đứng nhìn. Liền sau đó, Vũ nghe bọn chúng bàn tính kế hoạch chém mình nên sợ quá, vội cởi bỏ áo khoác, chạy đến taxi yêu cầu tài xế chở đi gấp.

Trên đường đi, nhìn qua kính, Vũ thấy có nhiều đối tượng tay cầm mã tấu sử dụng xe máy đuổi theo. Taxi chở Vũ chạy lòng vòng khắp đường phố Đà Nẵng tầm hơn 1 tiếng đồng hồ, khi đến khu vực tuyến Ông Ích Đường thì tài xế không chịu chở, yêu cầu tính tiền hết hơn 726.000 đồng. Vũ móc túi trả 200.000 đồng rồi tiếp tục bỏ chạy vào KDC ở tổ 22 (P. Hòa Thọ Đông), trèo tường leo lên mái ngói nhà người dân, sau đó bị ngã thương tích ở mặt, tay và chân. Nghe tiếng động lạ, anh Lê Thông (1968, trú tổ 22, P. Hòa Thọ Đông) mở cửa xem chuyện gì xảy ra thì Vũ chạy vào nhà nấp dưới bàn thờ. Theo kết quả điều tra ban đầu của CAP Hòa Thọ Đông và CAQ Cẩm Lệ, việc Vũ khai báo bị nhiều người sử dụng mã tấu truy đuổi là do ảo giác khi sử dụng MTTH quá liều.

Ngô Hoàng Vũ - người đã “hóa điên” với ảo giác sau khi dùng ma túy. Ảnh: Đ.V
Ngô Hoàng Vũ - người đã “hóa điên” với ảo giác sau khi dùng ma túy.
Ảnh: Đ.V

Không chỉ có khách, một số nhân viên nữ của các vũ trường, quán bar cũng không cưỡng lại được hấp lực của thuốc lắc, xem đó là nguồn trợ lực để cháy hết mình trong những cuộc vui thâu đêm, suốt sáng. Ví như trường hợp của Kiêng Mộng Lê Thanh (1978, trú khóm 7, P. 3, TX Bạc Liêu). Thanh thừa nhận bản thân không biết chữ, có nhan sắc, năm 24 tuổi sinh con ngoài giá thú với một kẻ bạc tình. Không chấp nhận cuộc sống nghèo khó ở quê với lời đàm tiếu của thiên hạ, Thanh gửi con cho bố mẹ nuôi, khăn gói ra Đà Nẵng lập nghiệp. Có nhan sắc, cô gái trẻ không khó để xin vào làm nhân viên phục vụ bàn vũ trường.

Trong những đêm cháy hết mình với khách, Thanh không cưỡng lại được hấp lực MTTH. Kết cục, tháng 10-2008, cô gái trẻ phải khăn gói vào Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề 05-06 TP Đà Nẵng cai nghiện tập trung. Biết tin con gái nghiện ngập, gia đình bảo lãnh về địa phương, nhưng chỉ được thời gian ngắn, Thanh lại tiếp tục quay lại với chốn vũ trường. Lúc này nhan sắc không còn mặn mòi như xưa, cộng thêm lỗi giành khách đánh nhau với đồng nghiệp, tháng 6-2009, Thanh bị đuổi việc, dạt về nhà trọ sống như vợ chồng với Đinh Ngọc Huy (1984, trú tổ 18, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu). Thời gian này, Thanh lao vào ma túy như con thiêu thân, mua của người này bán cho người khác lấy tiền lời tiêu xài và sử dụng.

Nhỏ hơn Thanh đến 6 tuổi, lại biết Thanh mua bán trái phép chất ma túy, song Huy vẫn nhắm mắt làm ngơ vì bản thân Huy cũng là con nghiện. Thanh khai Huy nhiều lần chở Thanh đến các vũ trường bán MTTH với giá 300.000 đồng/viên và giới thiệu bạn bè cùng mua. Kết cục điều gì đến sẽ phải đến, Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng bắt quả tang Thanh tàng trữ 11 viên MTTH, một gói giấy bên trong có chứa MTTH dạng bột, trọng lượng 0,230g, một gói ni-lông chứa ma túy dạng tinh thể rắn có trọng lượng 3,679g. Tất cả số ma túy này Thanh khai là mua để sử dụng và bán kiếm lời.

Đã thành quy luật, có cầu ắt có cung, việc mua bán trái phép chất MTTH vào các tụ điểm ăn chơi tại Đà Nẵng thời gian gần đây có dấu hiệu hết sức phức tạp. Mới nhất là rạng sáng 1-11, tổ hóa trang mật phục chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CSCCG) Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động CATP Đà Nẵng đã bắt giữ 3 đối tượng trong nhóm mua bán ma túy trái phép để vào vũ trường “bay”, trong đó có 2 đối tượng còn là học sinh, tạm giữ 8 viên MTTH.

Theo khai nhận của số đối tượng vi phạm, khoảng 23 giờ ngày 31-10, sau khi rời bar T.V.C, nhóm 5 thanh niên rủ nhau sang vũ trường N.P.Đ chơi tiếp. Mục đích chính của việc đổi địa điểm là tìm mua “thuốc lắc” để “lên tiên” cho xứng tầm dân sành điệu. Sau khi bỏ ra 1,2 triệu đồng mua 4 viên thuốc lắc, cả người mua và kẻ bán đều bị bắt. Điều đáng nói là kẻ bán thuốc lắc cho 5 thanh niên này mang theo trong người 8 viên đến vũ trường để bán cho những ai có nhu cầu.

Trước đó 1 ngày (khoảng 2 giờ 15 ngày 30-10), Tổ tuần tra CAP Bình Hiên (Q. Hải Châu) trên đường tuần tra đến trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm thì phát hiện N.V.A. (1985, trú tổ 15, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà), là vệ sĩ của một quán bar trên đường Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 43X5-9350 có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, Tổ tuần tra phát hiện trong cốp xe của A. có 2 tuýp thuốc gồm 16 viên. Tiếp tục đấu tranh, A. khai nhận đây là số MTTH.

còn nữa...

Theo Công an Đà Nẵng