Bác ruột nạn nhân kể lại vụ sát thủ giết hại bé gái dã man ở Sơn Tây

30/07/2012 15:30
Hoàng Lực- Đinh Hường
(GDVN) -“Thấy con gái tôi gọi, tôi lao vào nhà thấy cháu Khuất Thị Q. nằm dưới đất máu me đầy sàn. Chưa kịp phản ứng tên côn đồ lao vào tôi với lời dọa nạt tao cho mày chết…” – Anh Khuất Xuân Phương, bác ruột nạn nhân, người đầu tiên phát hiện và đưa hai cháu bé đi viện kể lại.

Như báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào 15h30 chiều ngày 29/7 tại khu vực xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã xảy ra vụ hiếp dâm bé gái 9 tuổi và giết hại bé gái 4 tuổi dã man khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, khiếp sợ trước hành vi máu lạnh của hung thủ gây xôn xao dư luận. 

Nạn nhân được xác định là cháu H. (SN 2004) bị một đối tượng lạ mặt xông vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm. Em gái cháu H. là Q. (SN 2008) khi chứng kiến chị gái bị đối tượng khống chế đã kêu khóc liền bị đối tượng dùng dao chém liên tiếp vào người để giết hại. Khi xảy ra sự việc, bố mẹ của hai cháu là anh Khuất Văn Hiền và chị Khuất Thị Thúy đều đi vắng.


Anh Khuất Văn Phương, bác ruột của hai cháu bé bị hãm hại vẫn chưa hết bàng hoàng.
Anh Khuất Văn Phương, bác ruột của hai cháu bé bị hãm hại vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sáng ngày 30/7/2012 PV Báo điện tử GDVN đã có mặt tại nhà nạn nhân. Từ xa nhiều người dân hiếu kỳ, bao quanh ngôi nhà. Được biết sáng nay gia đình anh Khuất Văn Hải vừa tổ chức tang lễ và mai táng cho cháu Khuất Thị Q.

Là người có mặt sớm nhất tại hiện trường và đưa hai cháu Q. đi cấp cứu , anh Khuất Xuân Phương, bác ruột của hai cháu gái Q và H kể lại: “Chiều hôm qua, khoảng gần 16h, con gái tôi qua nhà bà chơi, khi đi qua nhà chú Hải, thấy cảnh tượng đứa em họ nằm trên vũng máu, hốt hoảng cháu về kêu tôi.

 Khi tôi chạy sang chưa hết bàng hoàng vì thấy cháu nằm bất động bên vũng máu, thì bất ngờ một bóng đen lao tới chém tôi. Cùng với lời đe dọa: Tao cho mày chết, sau đó hắn chạy ra ngoài. Cùng với đó tôi bế cháu Q, gọi người chở cháu xuống cấp cứu bệnh viện Quân Y 105”.
Cũng theo lời kể của anh Phương, thì bóng đen lao tới chém anh có dáng người mảnh, cao khoảng 1m65. Khi lao ra chém anh, hắn không mặc quần dài, chỉ mặc chiếc sơ mi dài. 
Sau khi thủ phạm chạy ra khỏi nhà thì từ nhà trong cháu Khuất Thị H. vừa khóc vừa đi ra. “Cháu vừa đi ra vừa khóc nức nở, cháu sợ quá bác ạ” – Anh Phương nhớ lại. Cũng theo lời anh Phương lúc này cháu H quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù mếu máo khóc...
Thông tin ban đầu được biết, hiện đã xác định được hung thủ gây ra vụ trọng án nói trên là Đặng Trần Hoài, sinh năm 1986, trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Hiện tên Hoài đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
Chiếc xe máy Air Blade được xác định là của hung thủ Hoài sử dụng gây án
Chiếc xe máy Air Blade được xác định là của hung thủ Hoài sử dụng gây án
Trả lời phỏng vấn của PV Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Luật sư Tú cho hay: Nếu như căn cứ theo những nguồn tin riêng của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cung cấp, hung thủ là Đặng Trần Hoài đã bị cơ quan CSĐT bắt giữ dù hiện nay tiền sử bệnh tâm thần của hung thủ có hay không vẫn chưa được nhà chức trách công bố. Tuy nhiên, hung thủ Đặng Trần Hoài - kẻ gây ra vụ án kinh hoàng này đã phạm 3 tội đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ khó thoát khỏi án tử hình....
Báo điện tử Giáo dục Việt nam sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ việc này đến với bạn đọc....
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Hoàng Lực- Đinh Hường