Bài thơ gửi Người!

08/10/2013 14:53
Lê Quốc Bảo
(GDVN) - Xót xa, tiếc thương vô hạn và buồn khi nghe tin Đại tướng qua đời, độc giả Lê Quốc Bảo đã làm bài thơ chia sẻ cảm xúc dâng trào về sự ra đi của Người.

Người đã đi rồi

Yêu thương con gửi bao lời xót xa

Đường dài không đến dâng hoa

Con tim giữ mãi khúc ca ơn Người.

Từ khi con có trên đời

Cái tên Đại tướng rạng ngời con nghe

Lớn lên ruộng lúa hàng tre

Làm cho Pháp Mỹ bao phen thất thần.

Người là vị tướng của dân

Người là Anh cả dân quân nước nhà

Người cùng Chủ tịch bôn ba

Với bao chiến thắng rạng ca danh Người.

Giờ Người về với non sông

Để cho đất nước chung lòng vươn lên

Ơn Người con cháu không quên

Mong sao siêu thoát cái tên lẫy lừng.

07.10.2013

Lê Quốc Bảo