Buốt lòng hình ảnh: Tết giá lạnh của trẻ em biên cương

19/01/2012 07:16
Độc giả Hiu Koy/VNE
Trong khi người dân thành thị nô nức sắm Tết với đủ đầy vật chất thì những em bé vùng biên giới vẫn chỉ im lìm trong sương giá cùng cái lạnh, cái đói.
(Phong phanh với chiếc áo sơ mi trơ chọi 1 chiếc cúc). Đây là những hình ảnh tôi vừa chụp được về những em bé vùng biên giới thuộc 3 bản tái định cư vì sạt lở đất gồm Căng Ký, Căng Há, Khấu Giào, thuộc xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Thật thương cảm và xót xa cho cuộc sống khốn khó của các em.
(Phong phanh với chiếc áo sơ mi trơ chọi 1 chiếc cúc).
Đây là những hình ảnh tôi vừa chụp được về những em bé vùng biên giới thuộc 3 bản tái định cư vì sạt lở đất gồm Căng Ký, Căng Há, Khấu Giào, thuộc xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Thật thương cảm và xót xa cho cuộc sống khốn khó của các em.
Một chiếc áo đồng phục đến trường lành lặn là thứ không phải đứa trẻ nào nơi đây cũng có.
Một chiếc áo đồng phục đến trường lành lặn là thứ không phải đứa trẻ nào nơi đây cũng có.
Khi mà cái nghèo, cái đói còn quá lớn, thì nước sạch và vệ sinh là điều gần như không thể có với những đứa trẻ này.
Khi mà cái nghèo, cái đói còn quá lớn, thì nước sạch và vệ sinh là điều gần như không thể có với những đứa trẻ này.
Nụ cười dường như không phải là thứ thường trực trên gương mặt những đứa trẻ vùng biên.
Nụ cười dường như không phải là thứ thường trực trên gương mặt những đứa trẻ vùng biên.
Một chiếc áo mới khiến em nổi bật hẳn lên với các bạn, nhưng không thấy được niềm hân hoan ở em.
Một chiếc áo mới khiến em nổi bật hẳn lên với các bạn, nhưng không thấy được niềm hân hoan ở em.
Những bàn chân không tất, không giầy, khô đi và nứt nẻ…
Những bàn chân không tất, không giầy, khô đi và nứt nẻ…
Và cả những đôi chân trần không giày dép…
Và cả những đôi chân trần không giày dép…
Đôi chân trần nhỏ bé, đỏ lên vì rét
Đôi chân trần nhỏ bé, đỏ lên vì rét
Trò chơi của các em chỉ là một viên gạch vỡ…
Trò chơi của các em chỉ là một viên gạch vỡ…
Hay chỉ là nghịch với cát…
Hay chỉ là nghịch với cát…
Ấm áp và no bụng trong ngày Tết còn là một thứ xa vời với trẻ em nơi đây.
Ấm áp và no bụng trong ngày Tết còn là một thứ xa vời với trẻ em nơi đây.
Độc giả Hiu Koy/VNE