Phải khởi tố vụ án tát phụ nữ ở Long Khánh để luật pháp không bị xem thường
Giáp tết, giáo viên kêu cứu vì cho rằng bị kỷ luật oan sai
Dư luận xôn xao, mỗi tháng Sở giáo dục Hà Tĩnh chi trăm triệu để tiếp khách
Gia đình người phụ nữ bị tát ở Long Khánh nói gì?
Vì sao cô giáo Tân viết đơn xin ra khỏi Công đoàn?
Cho là oan sai, thầy Đạt đề nghị Hiệu trưởng hủy quyết định kỷ luật cảnh cáo
Chánh Văn phòng UBND Nam Định tức giận vì tỉnh nhà bị "bêu" lên báo
Bạn đọc
(GDVN) - Không chỉ mắng nhiếc vì đã "bêu" sự thật đang tồn tại ở tỉnh này mà vị Chánh Văn phòng còn đòi thu điện thoại của phóng viên bởi tác nghiệp "không xin phép" của ông này...
Ngậm ngùi những mảnh đời lam lũ ở “thiên đường sung sướng” Quất Lâm
Ảnh: Cuộc sống ít người biết đến ở "thiên đường sung sướng" Quất Lâm
Tổng cục Du lịch: “Chưa nghe địa phương phản ánh mại dâm ở Quất Lâm”
Clip: Ở biển Quất Lâm giống như một cái chợ bán "khoái lạc" khổng lồ
Thời gian qua, Báo Giáo dục Việt Nam đăng tải loạt bài viết về thông tin liên quan đến xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định - một xã được coi là có người nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS nhiều nhất nhì tỉnh này.
![]() |
Trụ sở UBND tỉnh Nam Định |
Trước đó, không lâu, Báo Giáo dục Việt Nam cũng thông tin qua nhiều bài viết liên quan đến những hoạt động mại dâm nhức nhối tại "thiên đường sung sướng ở Quất Lâm", huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Để có cái nhìn khách quan hơn và tiến tới sự triệt để của các vấn đề này, phóng viên đã quay trở lại UBND tỉnh Nam Định lấy thêm thông tin, cung cấp đến độc giả.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Tuy nhiên, khi chúng tôi đến đây thì ông Nguyễn Công Thành - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nam Định báo bận đi họp giao ban bên Tỉnh ủy Nam Định.
Sau đó, chúng tôi đã gõ cửa phòng ông Bùi Đức Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định để tiếp cận xin ý kiến chỉ đạo liên quan đến xã Yên Phong và các văn bản liên quan đến việc chấn chỉnh các dịch vụ du lịch tại bãi biển Quất Lâm do chính ông Phó Chủ tịch này khẳng định đã ký và phát hành xuống địa phương (văn bản chỉ đạo ở Quất Lâm - PV).
Sau đó, chúng tôi đã gõ cửa phòng ông Bùi Đức Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định để tiếp cận xin ý kiến chỉ đạo liên quan đến xã Yên Phong và các văn bản liên quan đến việc chấn chỉnh các dịch vụ du lịch tại bãi biển Quất Lâm do chính ông Phó Chủ tịch này khẳng định đã ký và phát hành xuống địa phương (văn bản chỉ đạo ở Quất Lâm - PV).
Audio của ông Nguyễn Công Thành - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nam Định đập bàn, tức giận "mắng" phóng viên báo Giáo dục Việt Nam khi đến liên hệ công tác.
Nhưng khi đó, ông Long cũng báo bận và có đôi lời ý kiến về thông tin ở xã Yên Phong. Đồng thời, vị này cũng hướng dẫn xuống bộ phận văn phòng UBND tỉnh để lấy văn bản. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không có được văn bản này và được bộ phận văn thư hướng dẫn sang gặp đồng chí Chánh Văn phòng ủy ban Nguyễn Công Thành để đề nghị thông tin cho báo chí.
![]() |
Thậm chí, biết phóng viên đề nghị lấy thông tin xuất phát từ các văn bản chỉ đạo của UBND Nam Định xuống huyện Giao Thủy, hoạt động mại khu du lịch Quất Lâm, ông này còn đập bàn, tức giận vì bị báo chí "bêu".
"Tỉnh Nam Định là tỉnh học, các ông về không nói về đất học, có giải quốc tế thì không tìm hiểu lại đi tìm hiểu về "ca-ve". Quá xoàng... Trong khi đó tỉnh Nam Định có phải ca-ve là chính đâu. Cái đấy ở Đồ Sơn, ở Thanh Hóa, Sầm Sơn đâu chẳng có", trích nguyên văn lời của ông Nguyễn Công Thành - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nam Định nói trước mặt phóng viên.
Không chỉ vậy, vị cán bộ này còn giật và đòi thu điện thoại của phóng viên khi để trên bàn làm việc. Sau đó, ông Nguyễn Công Thành còn gọi một cán bộ ủy ban khác đến để kiểm tra điện thoại của phóng viên và đòi xóa tư liệu trong đó vì phóng viên tác nghiệp "không hỏi trước" (!?).
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Phạm Nguyên
Chánh Văn phòng UBND Nam Định tức giận vì tỉnh nhà bị "bêu" lên báo
