Chùm ảnh: Mê mẩn với cảnh đẹp sông nước Huế

05/08/2012 13:00
Thanh Lan ( ảnh Hải Aka)
(GDVN) -Có biết bao nhiêu cảnh sông nước núi non hùng vĩ, tươi đẹp trên dải đất Huế, con người ở miền quê chịu thương, chịu khó, kéo lưới, tung chài làm kế mưu sinh trong cái nắng chói chang. Những hình ảnh bình minh tuyệt đẹp tung chài, kéo lưới trên sông nước đã được Nhiếp ảnh gia Hải Aka khéo léo ghi lại bằng những bức hình như được vẽ bằng tranh...
Sông nước Huế nhiều, trù phú, có lẽ vì thế mà người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới, và có nhiều ngôi nhà nổi trên sông
Sông nước Huế nhiều, trù phú, có lẽ vì thế mà người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới, và có nhiều ngôi nhà nổi trên sông
Đầm chuồn một chiều muộn...
Đầm chuồn một chiều muộn...
Những đứa trẻ làng chài vó
Những đứa trẻ làng chài vó
Lênh đênh thuyền trôi một dòng...
Lênh đênh thuyền trôi một dòng...
Lẻ bóng...sánh đôi
Lẻ bóng...sánh đôi
Mái chèo khua sóng...trời rộng nhớ sông dài...
Mái chèo khua sóng...trời rộng nhớ sông dài...
Nước sông mênh mông...thuyền trôi dạt
Nước sông mênh mông...thuyền trôi dạt
Chuẩn bị tung chài, kéo lưới mưu sinh
Chuẩn bị tung chài, kéo lưới mưu sinh
Đơn chiếc...dòng sông lấp lánh ánh sao mờ...
Đơn chiếc...dòng sông lấp lánh ánh sao mờ...
Thuyền xa vạn dặm...
Thuyền xa vạn dặm...
Đường về...trên phá Tam Giang
Đường về...trên phá Tam Giang
Tung chài, cảnh đẹp thực như mộng, như được vẽ bằng bút pháp điêu luyện
Tung chài, cảnh đẹp thực như mộng, như được vẽ bằng bút pháp điêu luyện
Hoàng hôn chiều muộn
Hoàng hôn chiều muộn
Thanh Lan ( ảnh Hải Aka)