Chùm ảnh: Những "cặp đôi" không thể lấy nhau ở hội Lim (Bắc Ninh - P2)

02/02/2012 15:30
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Trong bộ trang phục áo the, khăn xếp, áo tứ thân, "mớ ba", "mớ bảy", các liền anh, liền chị ở hội Lim đã trao cho nhau những câu hát nặng nghĩa tình.
Trong bộ áo the, khăn xếp, áo tứ thân, "mớ ba", "mớ bảy" các liền anh, liền chị đã trao cho nhau những câu hát nặng tình, nặng nghĩa.
Trong bộ áo the, khăn xếp, áo tứ thân, "mớ ba", "mớ bảy" các liền anh, liền chị đã trao cho nhau những câu hát nặng tình, nặng nghĩa.
Cùng cất lên những câu hát giao duyên.
Cùng cất lên những câu hát giao duyên.

Liền anh, liền chị trẻ tuổi có vẻ vẫn còn e thẹn cùng những câu hát đối đáp.
Liền anh, liền chị trẻ tuổi có vẻ vẫn còn e thẹn cùng những câu hát đối đáp.

Những liền anh, liền chị đã có tuổi trong câu hát đối đáp, giao duyên.
Những liền anh, liền chị đã có tuổi trong câu hát đối đáp, giao duyên.

Bên những câu hát, các Liền anh, liền chị có tuổi còn trao nhau những nụ cười rạng rỡ khi có dịp gặp lại.
Bên những câu hát, các Liền anh, liền chị có tuổi còn trao nhau những nụ cười rạng rỡ
khi có dịp gặp lại.
Cùng thể hiện những lời ca, câu hát trên thuyền rồng.
Cùng thể hiện những lời ca, câu hát trên thuyền rồng.
Rằng thì "người ơi... người ở đừng về".
Rằng thì "người ơi... người ở đừng về".
Cùng cất lên những lời ca, tiếng hát mộc mạc, dân dã mà đầy nghĩa tình.
Cùng cất lên những lời ca, tiếng hát mộc mạc, dân dã mà đầy nghĩa tình.
Vẻ đẹp duyên dáng của liền chị khi thể hiện những câu hát.
Vẻ đẹp duyên dáng của liền chị khi thể hiện những câu hát.
Những câu ca ấm nồng của liền anh.
Những câu ca ấm nồng của liền anh.
Những liền chị ngồi têm trầu cánh phượng tại hội Lim.
Những liền chị ngồi têm trầu cánh phượng tại hội Lim.
Các liền chị đã có tuổi cùng ca những câu hát.
Các liền chị đã có tuổi  cùng ca những câu hát.
Chia tay nhau, dù không đến được với nhau bởi luật tục, nhưng nghĩa tình được thể hiện qua các câu ca sẽ mãi âm vang trong lòng các liền anh, liền chị. Và họ hẹn gặp lại nhau trong mùa hội mới sang năm.
Chia tay nhau, dù không đến được với nhau bởi luật tục, nhưng nghĩa tình được thể hiện qua các câu ca sẽ mãi âm vang trong lòng các liền anh, liền chị. Và họ hẹn gặp lại nhau trong
mùa hội mới sang năm.

Thành Chung (tổng hợp)