Thông tin nhanh trên đường dây nóng báo GDVN: 0938.766.888

Chuyện động trời ở Hà Nội: Từ mâu thuẫn nhỏ dẫn đến ‘hỗn chiến’ 2 làng

15/03/2012 06:00
Hải Sơn
(GDVN) - Cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ dẫn đến "thù hằn" kéo dài không được giải quyết giữa hai làng Phú Mỹ và Bạch Trữ dẫn đến dân bức xúc, phá hoại tài sản.
Nhiều người bị chém giữa ban ngày...?
Như báo Giáo dục Việt Nam đưa tin, vào chiều và tối ngày 12/3/2012, hàng trăm người dân thôn Phú Mỹ (xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã kéo đến phá trụ sở UBND xã Tự Lập và nhà Chủ tịch UBND xã Tự Lập Dương Văn Nhạn, khiến ông này và gia đình phải đi lánh nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên, những bức xúc của người dân thôn Phú Mỹ lại bắt nguồn từ việc thanh niên thôn Bạch Trữ ( xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh) thường xuyên gây gổ và đánh thanh niên người làng Phú Mỹ. Trong khi đó, chính quyền địa phương lại không có cách giải quyết mâu thuẫn một cách thấu tình đạt lý.
Thời gian trước khi xảy ra sự việc đáng buồn trên, người dân làng Phú Mỹ ăn không ngon, ngủ không yên, ai cũng đều nơm nớp lo sợ bởi lời đe dọa: “Người thôn Phú Mỹ đi qua Bạch Trữ cứ dưới 35 tuổi là chém” của một số thanh niên trú tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng. Nói là làm, những thanh niên làng Bạch Trữ liên tục gây gổ, sẵn sàng chém những thanh niên của thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập.
Anh Lưu Tuấn Nghĩa (Phú Mỹ - Tự Lập) bị chém ở tay (Ảnh Đ.H)
Anh Lưu Tuấn Nghĩa (Phú Mỹ - Tự Lập) bị chém ở tay (Ảnh Đ.H)
Theo như con số thống kê của người dân làng Phú Mỹ, có đến hàng chục vụ thanh niên làng Bạch Trữ ngang nhiên chém người làng Phú Mỹ. Điển hình như giữa tháng 2, một nhóm thanh niên thôn Bạch Trữ khoảng 30-40 đối tượng đi xe máy ầm ầm kéo vào làng lùng sục kẻ thiếu nợ?. Lùng chán chê không tìm được con nợ, nhóm này dừng lại trước cổng nhà anh Lỗ Văn Thực.
Theo lời anh Thực: “Lúc đó khoảng 9h tối, nhà anh Thực có giỗ nên khá đông người. Bực tức vì không tìm được đối tượng, nhóm thanh niên này trút giận bằng một cơn mưa gạch vào những người khách của gia chủ. Chỉ đến khi ném mỏi tay và thấy đối phương van nài mỏi miệng, đám côn đồ mới hả giận bỏ đi”.

Chỉ là mâu thuẫn nhỏ!

Nhiều vụ chém người mà không có lý do như vụ cháu Lưu Tuấn Nghĩa (18 tuổi) ở xóm 5 thôn Phú Mỹ, cháu ruột của trưởng công an xã. Theo lời cháu Nghĩa, tối 20/2, sau khi ôn bài cháu Nghĩa đi bộ trên đường làng thì đột nhiên bị hai thanh niên bịt mặt phóng xe máy tới rút dao tông chém thẳng vào người.

Quá hoảng sợ Nghĩa bỏ chạy vào một nhà dân gần đó. Thấy cháu Nghĩa máu chảy xối xả, mọi người hô hoán đưa cháu đi cấp cứu. Lúc này, những kẻ thủ ác đã rồ ga bỏ chạy. Hậu quả là Nghĩa bị mẻ xương, đứt gân tay phải khâu 9 mũi. Hôm PV vào thăm Nghĩa, nhà cháu vẫn khóa chặt cửa dù là ban ngày.
Ngôi nhà đang xây của Chủ tịch xã Tự Lập Dương Văn Nhạn bị đốt giàn dáo (Ảnh V.B)
Ngôi nhà đang xây của Chủ tịch xã Tự Lập Dương Văn Nhạn bị đốt giàn dáo (Ảnh V.B)
Hay như vụ anh Lê Văn Thái (SN 1982, tú tại xóm 7, thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập) bị bọn côn đồ dùng gậy đập thẳng đầu hôm 23/2. Khi đó, anh Thái đi xe máy chở 1 tấm cốp-pha trên đường về nhà thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe bịt mặt vọt lên từ phía sau rút gậy nhằm thẳng đầu phang xuống. 
Ông Lê Văn Thông, bố của nạn nhân Lê Văn Thái bức xúc: “Con tôi đã có vợ và hai cháu, hai vợ chồng nó đều làm ở C.ty Honda Việt Nam. Vì nhà có việc nên khoảng 20h nó dùng xe lôi để kéo cốp-pha về nhà đoạn qua tỉnh lộ 308. Đang đi đường thì có hai thanh niên đi xe gắn máy bóp còi xin vượt. Ngay sau đó chúng dùng vật gì đó đập vào đầu khiến con tôi phải đi viện và khâu 9 mũi. Rất may hiện giờ nó đã khỏi và đi làm việc lại bình thường rồi”.
Nghiêm trọng hơn nhóm côn đồ này còn đánh đập và đe dọa cả trẻ con và thiếu nữ, thậm chí người già cũng bị hành hung. Theo lời ông Nguyễn Văn Thùy, người dân thôn Phú Mỹ cảnh báo: “Hễ là người Phú Mỹ đi ra đường thì đều có nguy cơ bị đánh, chém”.

Nhiều người dân Phú Mỹ, xã Tự Lập hoang mang lo lắng vì bị hành đánh, chém (Ảnh H.S)
Nhiều người dân Phú Mỹ, xã Tự Lập hoang mang lo lắng vì bị hành đánh, chém (Ảnh H.S)

Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết mâu thuẫn bắt đầu từ việc thanh niên của hai làng Phú Mỹ và Bạch Trữ có xô xát với nhau trong một buổi uống rượu tại thôn Phú Mỹ, sau lời qua tiếng lại dẫn đến việc hai bên có xảy ra ẩu đả. Sự việc tưởng như thế là xong, nhưng đem mối “hận” trong lòng nên kể từ đó thanh niên của hai làng này trở nên thù địch dù chỉ cách nhau một cánh đồng.
Nhưng theo lời ông Nguyễn Văn Thùy thì mâu thuẫn thực sự bắt đầu từ khi người dân làng Phú Mỹ bắt được một thanh niên làng Bạch Trữ sang ăn trộm chó và bị đánh?. Cũng kể từ đó dẫn đến việc một số thanh niên tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng nung nấu ý định trả thù và gây mất ANTT với những thanh niên, người dân thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập thời gian vừa qua.
Theo hầu hết người dân trong thôn Phú Mỹ thì với cách giải quyết vấn đề chậm trễ, không được lòng dân, gây bức xúc khiến UBND xã Tự Lập và nhà của chỉ tịch xã Dương Văn Nhạn bị phá hủy?.

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này đến bạn đọc...

Hải Sơn