Điểm lại: Những sự cố liên quan đến thầy cô giáo trên bục giảng (P1)

14/03/2012 06:00
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Chỉ vì sơ ý trong lời ăn tiếng nói, các thầy cô giáo đã vô tình gây ra những sự việc đáng tiếc với học trò.
Ngày 3.12.2010, trên mạng xuất hiện clip một cô giáo bị đám học trò vây quanh xin điểm. Bằng giọng bực bội, cô giáo kiên quyết "tôi còn lâu mới tha lớp này" và có những lời lẽ không hay. Clip được xác định là giáo viên, học sinh THPT Hàng hải (thuộc ĐH Hàng hải). Suốt đoạn clip dài 1 phút 25 giây, cô giáo luôn trong trạng thái căng thẳng, giọng lạc đi. Dù cô cố sức làm đám đông giãn ra nhưng học trò vẫn lấy tay che phần ghi điểm trong sổ. Ảnh chụp từ clip: VnExpress
Ngày 3.12.2010, trên mạng xuất hiện clip một cô giáo bị đám học trò vây quanh xin điểm. Bằng giọng bực bội, cô giáo kiên quyết "tôi còn lâu mới tha lớp này" và có những lời lẽ không hay. Clip được xác định là giáo viên, học sinh THPT Hàng hải (thuộc ĐH Hàng hải). 
 Suốt đoạn clip dài 1 phút 25 giây, cô giáo luôn trong trạng thái căng thẳng, giọng lạc đi. Dù cô cố sức làm đám đông giãn ra nhưng học trò vẫn lấy tay che phần ghi điểm trong sổ. 
Ảnh chụp từ clip: VnExpress
Có nhiều ý kiến trái chiều sau khi đoạn clip trên được phát tán. Có người cho rằng lời cô giáo không phù hợp với một nhà sư phạm. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ thông cảm bởi những học sinh có mặt trong clip có thái độ coi thường giáo viên, rất đáng chê trách. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng sau đó đã đình chỉ dạy để kiểm điểm cô giáo trong clip – cô Hoàng Thị Ngọc, cán bộ ĐH Y Hải Phòng, người thỉnh giảng tin học cho THPT Hàng hải. Ảnh chụp từ clip: VnExpress
Có nhiều ý kiến trái chiều sau khi đoạn clip trên được phát tán. Có người cho rằng lời cô giáo không phù hợp với một nhà sư phạm. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ thông cảm bởi những học sinh có mặt trong clip có thái độ coi thường giáo viên, rất đáng chê trách. 
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng sau đó đã đình chỉ dạy để kiểm điểm cô giáo trong clip – cô Hoàng Thị Ngọc, cán bộ ĐH Y Hải Phòng, người thỉnh giảng tin học cho THPT Hàng hải. 
Ảnh chụp từ clip: VnExpress
Sáng 7.1.2012, vào tiết 1 giờ toán của lớp 12A7, trường THPT Đông Quan (Thái Bình) đã xảy ra một sự việc đáng tiếc. Trong quá trình dạy, cô giáo Tô Thị Huyền có yêu cầu một số học sinh có điểm thi học kỳ dưới 5 chép lại bài giải trên lớp 4 lần. Mặc dù, em Oanh được 5 điểm nhưng cô Huyền vẫn yêu cầu em phải chép phạt. Từ đó, hai cô trò đã xảy ra lời qua tiếng lại, đặc biệt, cô Huyền đã dùng những ngôn từ thiếu tính sư phạm và mang tính chất xúc phạm. Khi Oanh ngồi xuống chỗ của mình, cô Huyền tiếp tục nói: “Thôi tạm thời tiết này cô cút ra khỏi lớp cho khuất mắt tôi”. Sau câu nói này, Oanh đã chạy vụt ra khỏi lớp và nói với cô giáo “từ nay em không muốn nhìn mặt cô nữa” và nhảy từ tầng 2 xuống. Ảnh: Khu nhà nơi nữ sinh Kiều Oanh nhảy qua lan can tự tử (VOV Online)
Sáng 7.1.2012, vào tiết 1 giờ toán của lớp 12A7, trường THPT Đông Quan (Thái Bình) đã xảy ra một sự việc đáng tiếc. Trong quá trình dạy, cô giáo Tô Thị Huyền có yêu cầu một số học sinh có điểm thi học kỳ dưới 5 chép lại bài giải trên lớp 4 lần. Mặc dù, em Oanh được 5 điểm nhưng cô Huyền vẫn yêu cầu em phải chép phạt. 
Từ đó, hai cô trò đã xảy ra lời qua tiếng lại, đặc biệt, cô Huyền đã dùng những ngôn từ thiếu tính sư phạm và mang tính chất xúc phạm. Khi Oanh ngồi xuống chỗ của mình, cô Huyền tiếp tục nói: “Thôi tạm thời tiết này cô cút ra khỏi lớp cho khuất mắt tôi”. 
Sau câu nói này, Oanh đã chạy vụt ra khỏi lớp và nói với cô giáo “từ nay em không muốn nhìn mặt cô nữa” và nhảy từ tầng 2 xuống.
 Ảnh: Khu nhà nơi nữ sinh Kiều Oanh nhảy qua lan can tự tử (VOV Online)
Sau cú nhảy, em Oanh bị vỡ xương thái dương, gãy một tay, chấn thương sọ não, chảy nhiều máu. Em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, nhưng do thương tích quá nặng, đến 1 giờ sáng 8.1, em tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đông Hưng đã đến hiện trường và lấy lời khai của cô Huyền, các em học sinh lớp 12A7. Ảnh: Nơi em Oanh nhảy từ tầng 2 xuống sân trường tự tử (Dân Việt)
Sau cú nhảy, em Oanh bị vỡ xương thái dương, gãy một tay, chấn thương sọ não, chảy nhiều máu. Em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, nhưng do thương tích quá nặng, đến 1 giờ sáng 8.1, em tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đông Hưng đã đến hiện trường và lấy lời khai của cô Huyền, các em học sinh lớp 12A7. Ảnh: Nơi em Oanh nhảy từ tầng 2 xuống sân trường tự tử (Dân Việt)
Theo thông tin nhà trường cung cấp, cô Huyền sinh năm 1982, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên và đã có 5 năm công tác tại nhà trường. Cô Huyền đã phải làm bản tường trình ngay sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra. Ảnh: Bản tường trình của cô giáo Tô Thị Huyền (Vietnamnet)
Theo thông tin nhà trường cung cấp, cô Huyền sinh năm 1982, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên và đã có 5 năm công tác tại nhà trường. Cô Huyền đã phải làm bản tường trình ngay sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra. 
Ảnh: Bản tường trình của cô giáo Tô Thị Huyền (Vietnamnet)
Giờ Toán ngày thứ 5 hôm 19.11.2009, học sinh Lê Anh Tuấn học sinh lớp 11A8, trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) có cười nói và đùa giỡn trong lớp học. Thầy giáo B. quyết định ghi vào sổ đầu bài nhưng các em học sinh nói thầy đừng ghi và đề nghị thầy cho phạt hình thức khác. Vậy là Lê Anh Tuấn phải nhận hình phạt thụt dầu 100 cái. Khi về đến nhà, Tuấn nói với gia đình bị đau nhiều nơi trên cơ thể và đi tiểu có màu đỏ. Gia đình nghĩ em Tuấn đi tiểu ra máu, nhưng mãi đến ngày 22/11, gia đình mới đưa em Tuấn đến khám tại Bệnh viện Thống Nhất. Theo các bác sĩ ở khoa Nội thận và lọc máu, học sinh Lê Anh Tuấn bị hội chứng ly giải cơ. Sau đó sức khỏe Tuấn đã dần dần hồi phục trở lại theo chiều hướng tốt. Ảnh: Một góc khuôn viên trường Lê Quý Đôn – TPHCM (Hiếu Hiền, Dân trí)
Giờ Toán ngày thứ 5 hôm 19.11.2009, học sinh Lê Anh Tuấn học sinh lớp 11A8, trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) có cười nói và đùa giỡn trong lớp học. Thầy giáo B. quyết định ghi vào sổ đầu bài nhưng các em học sinh nói thầy đừng ghi và đề nghị thầy cho phạt hình thức khác. Vậy là Lê Anh Tuấn phải nhận hình phạt thụt dầu 100 cái. 
 Khi về đến nhà, Tuấn nói với gia đình bị đau nhiều nơi trên cơ thể và đi tiểu có màu đỏ. Gia đình nghĩ em Tuấn đi tiểu ra máu, nhưng mãi đến ngày 22/11, gia đình mới đưa em Tuấn đến khám tại Bệnh viện Thống Nhất. 
 Theo các bác sĩ ở khoa Nội thận và lọc máu, học sinh Lê Anh Tuấn bị hội chứng ly giải cơ. Sau đó sức khỏe Tuấn đã dần dần hồi phục trở lại theo chiều hướng tốt. 
Ảnh: Một góc khuôn viên trường Lê Quý Đôn – TPHCM (Hiếu Hiền, Dân trí)
Sau khi sự việc xảy ra, thầy B. vẫn cố gắng đứng vững vàng trên bục giảng vì có niềm động viên lớn là học trò của lớp 11A8 chăm chỉ học, ngoan và thương thầy hơn. Nhưng nghiệt ngã thay là sau đó vài buổi học thầy phải tạm ngưng dạy để chờ quyết định kỉ luật.
Sau khi sự việc xảy ra, thầy B. vẫn cố gắng đứng vững vàng trên bục giảng vì có niềm động viên lớn là học trò của lớp 11A8 chăm chỉ học, ngoan và thương thầy hơn. Nhưng nghiệt ngã thay là sau đó vài buổi học thầy phải tạm ngưng dạy để chờ quyết định kỉ luật.
Nhiều phụ huynh và học sinh đã bày tỏ phẫn nộ trước cách hành xử phản sư phạm của giáo viên môn toán Trần Thị Minh Châu ở Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4-TPHCM. Nhiều học sinh bị bắt chép phạt hơn 200 lần. Có học sinh chịu không nổi sự đe nẹt và xúc phạm nên phải chuyển lớp. Ảnh: “Lớp học ngoài hành lang” là cách nhiều học sinh nói về số lần bị đuổi ra đứng ngoài hành lang nhiều hơn trong lớp học. Đã có lần cô Châu đuổi gần nửa lớp ra ngoài (Người lao động)
Nhiều phụ huynh và học sinh đã bày tỏ phẫn nộ trước cách hành xử phản sư phạm của giáo viên môn toán Trần Thị Minh Châu ở Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4-TPHCM. Nhiều học sinh bị bắt chép phạt hơn 200 lần. Có học sinh chịu không nổi sự đe nẹt và xúc phạm nên phải chuyển lớp. Ảnh: “Lớp học ngoài hành lang” là cách nhiều học sinh nói về số lần bị đuổi ra đứng ngoài hành lang nhiều hơn trong lớp học. Đã có lần cô Châu đuổi gần nửa lớp ra ngoài (Người lao động)
Sau khi báo Người Lao Động đăng bài “Dạy học trò bằng lời lẽ phản cảm"(ngày 31-10-2011) và nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc, cô giáo Trần Thị Minh Châu, người được đề cập trong bài báo, đã đến làm việc với tòa soạn và viết bức thư gửi Ban Biên tập. Cô Châu mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của mọi người. Ảnh: Cô Trần Thị Minh Châu (áo đen) đến làm việc với tòa soạn báo Người lao động (Người lao động)
Sau khi báo Người Lao Động đăng bài “Dạy học trò bằng lời lẽ phản cảm"(ngày 31-10-2011) và nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc, cô giáo Trần Thị Minh Châu, người được đề cập trong bài báo, đã đến làm việc với tòa soạn và viết bức thư gửi Ban Biên tập. 
Cô Châu mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của mọi người. 
Ảnh: Cô Trần Thị Minh Châu (áo đen) đến làm việc với tòa soạn báo Người lao động (Người lao động)
Em Nguyễn Thị Huyền Thương, học sinh lớp 7B trường THCS thị trân Phố Châu II, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, không muốn đến lớp học vì mỗi khi đến lớp bị các bạn kỳ thị, chia rẽ, làm nhục và đánh đập chỉ vì… bố có “bồ”. Em thường xuyên bị các bạn đánh đập, trêu chọc. Ảnh: Cô Hoàng Thị Hướng mẹ em Huyền rất lo lắng trước tình trạng con mình bị khủng bố cả về tinh thần lẫn bị đánh đập (Lao động)
Em Nguyễn Thị Huyền Thương, học sinh lớp 7B trường THCS thị trân Phố Châu II, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, không muốn đến lớp học vì mỗi khi đến lớp bị các bạn kỳ thị, chia rẽ, làm nhục và đánh đập chỉ vì… bố có “bồ”. Em thường xuyên bị các bạn đánh đập, trêu chọc. Ảnh: Cô Hoàng Thị Hướng mẹ em Huyền rất lo lắng trước tình trạng con mình bị khủng bố cả về tinh thần lẫn bị đánh đập (Lao động)
Ngày 6.9.2011, cô giáo của em đã ra tận chợ dùng những lời lẽ hăm dọa đòi đuổi học. Ảnh: Học sinh bị bạn cùng lớp thường xuyên làm nhục, đánh đập nhưng cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Huyền không giải quyết (Lao động)
Ngày 6.9.2011, cô giáo của em đã ra tận chợ dùng những lời lẽ hăm dọa đòi đuổi học. Ảnh: Học sinh bị bạn cùng lớp thường xuyên làm nhục, đánh đập nhưng cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Huyền không giải quyết (Lao động)
Sau khi báo chí đưa tin và đến làm việc với lãnh đạo nhà trường, các em học sinh tham gia làm nhục và đánh Huyền đều thừa nhận hành vi của mình, hứa khắc phục sửa chữa. Riêng cô giáo Phạm Thị Huyền, không thừa nhận tới chợ để “nhắc nhở” phụ huynh và “không biết” chuyện học sinh bị các bạn phân biệt đối xử. Ảnh: Đơn cầu cứu của gia đình em Nguyễn Thị Thương Huyền (Lao động)
Sau khi báo chí đưa tin và đến làm việc với lãnh đạo nhà trường, các em học sinh tham gia làm nhục và đánh Huyền đều thừa nhận hành vi của mình, hứa khắc phục sửa chữa. 
Riêng cô giáo Phạm Thị Huyền, không thừa nhận tới chợ để “nhắc nhở” phụ huynh và “không biết” chuyện học sinh bị các bạn phân biệt đối xử.
 Ảnh: Đơn cầu cứu của gia đình em Nguyễn Thị Thương Huyền (Lao động)
Vì không nghiêm túc trong giờ chào cờ ngày 31.10.2011, 20 học sinh lớp 10 (17 nữ, 3 nam) của trường THPT Hóa Châu, xã Quảng An (Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu nằm lên bàn và dùng cán chổi đánh bầm tím mông. Ảnh: Phụ huynh bức xúc về chuyện con mình bị cô giáo chủ nhiệm bắt lên bàn học dung cán chổi đánh (Nguyễn Đông, VnExpress)
Vì không nghiêm túc trong giờ chào cờ ngày 31.10.2011, 20 học sinh lớp 10 (17 nữ, 3 nam) của trường THPT Hóa Châu, xã Quảng An (Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu nằm lên bàn và dùng cán chổi đánh bầm tím mông.
 Ảnh: Phụ huynh bức xúc về chuyện con mình bị cô giáo chủ nhiệm bắt lên bàn học dung cán chổi đánh (Nguyễn Đông, VnExpress)
Trước mặt phụ huynh, cô giáo Võ Thị Thiện Tâm thừa nhận có 20 học sinh bị đánh và giải thích do các em không nghiêm túc trong giờ chào cờ cũng như việc học tập. Thầy Nguyễn Văn Chương, Hiệu trưởng THPT Hóa Châu, cho hay :cô giáo Tâm đã nhận sai, chúng tôi sẽ họp ban giám hiệu và có hình thức kỷ luật thích đáng”. Ảnh: Cô giáo Võ Thiện Tâm: “Tôi đã sai, còn phụ huynh muốn gì thì tùy” (Nguyễn Đông, VnExpress)
Trước mặt phụ huynh, cô giáo Võ Thị Thiện Tâm thừa nhận có 20 học sinh bị đánh và giải thích do các em không nghiêm túc trong giờ chào cờ cũng như việc học tập. Thầy Nguyễn Văn Chương, Hiệu trưởng THPT Hóa Châu, cho hay :cô giáo Tâm đã nhận sai, chúng tôi sẽ họp ban giám hiệu và có hình thức kỷ luật thích đáng”.
 Ảnh: Cô giáo Võ Thiện Tâm: “Tôi đã sai, còn phụ huynh muốn gì thì tùy” (Nguyễn Đông, VnExpress)
Hải Phong (tổng hợp)