Điểm lại những đám cưới có kỷ lục, "đình đám" nhất Việt Nam (P4)

08/03/2012 06:00
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Chủ nhật 24/1/2010, tức mồng mười tháng chạp âm lịch Kỷ Sửu, tại huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk đã diễn ra một lễ cưới với nghi thức đưa dâu rất đặc biệt.
Cô dâu Đặng Thị Họa Mi - kiều nữ huyện Lăk, là nhân viên Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đà Lạt , chú rể Lê Mạnh Thắng - tài nam Bảo Lộc đang là cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng. Cả hai đều là con đầu lòng, giỏi giang tài sắc, niềm tự hào của hai họ nên đã được cha mẹ đôi bên quyết định tổ chức một lễ cưới độc đáo, vui vẻ không đâu sánh bằng. Ảnh: Nguyễn Quyền (Tiền phong)
Cô dâu Đặng Thị Họa Mi - kiều nữ huyện Lăk, là nhân viên Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đà Lạt , chú rể Lê Mạnh Thắng - tài nam Bảo Lộc đang là cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng. Cả hai đều là con đầu lòng, giỏi giang tài sắc, niềm tự hào của hai họ nên đã được cha mẹ đôi bên quyết định tổ chức một lễ cưới độc đáo, vui vẻ không đâu sánh bằng. Ảnh: Nguyễn Quyền (Tiền phong)
Bố của cô dâu in tên trên thiệp cưới là Đặng Vân Long, còn tên cúng cơm ít người biết là Đàng Năng Long, tổng quản 7 con voi trẻ khỏe, đàn voi gia đình hùng hậu nhất Việt Nam hiện giờ. Ông nội cô dâu là Đàng Nhảy, chồng thứ hai của bà Sao Thong Chăn - người phụ nữ duy nhất làm nghề buôn voi (Phóng sự "Mỹ nhân buôn voi"), từng giúp Chính phủ Cách mạng mua voi tặng các nước có quan hệ ngoại giao. Gia phả phía cô dâu có hơn 5 đời làm nghề thuần dưỡng, nuôi dạy và mua bán voi. Ảnh: Nguyễn Quyền (Tiền phong)
Bố của cô dâu in tên trên thiệp cưới là Đặng Vân Long, còn tên cúng cơm ít người biết là Đàng Năng Long, tổng quản 7 con voi trẻ khỏe, đàn voi gia đình hùng hậu nhất Việt Nam hiện giờ. Ông nội cô dâu là Đàng Nhảy, chồng thứ hai của bà Sao Thong Chăn - người phụ nữ duy nhất làm nghề buôn voi (Phóng sự "Mỹ nhân buôn voi"), từng giúp Chính phủ Cách mạng mua voi tặng các nước có quan hệ ngoại giao. Gia phả phía cô dâu có hơn 5 đời làm nghề thuần dưỡng, nuôi dạy và mua bán voi. Ảnh: Nguyễn Quyền (Tiền phong)
Chín giờ sáng, sau lễ gia tiên long trọng tổ chức tại nhà gái ở 27 N"Trang Lơng, thị trấn Liên Sơn, đoàn rước dâu khởi hành. Một đài voi chắc chắn được dựng sẵn trước sân, 20 con voi khỏe đẹp nhất của huyện Lăk xếp thẳng hàng, lễ phép cúi đầu chờ đợi. Quan viên hai họ lần lượt thượng đài rồi từng đôi bước sang bành voi gắn trên chiếu lụa đỏ rực lộng lẫy. Ảnh: Nguyễn Quyền (Tiền phong)
Chín giờ sáng, sau lễ gia tiên long trọng tổ chức tại nhà gái ở 27 N"Trang Lơng, thị trấn Liên Sơn, đoàn rước dâu khởi hành. Một đài voi chắc chắn được dựng sẵn trước sân, 20 con voi khỏe đẹp nhất của huyện Lăk xếp thẳng hàng, lễ phép cúi đầu chờ đợi. Quan viên hai họ lần lượt thượng đài rồi từng đôi bước sang bành voi gắn trên chiếu lụa đỏ rực lộng lẫy. Ảnh: Nguyễn Quyền (Tiền phong)
Ảnh: Nguyễn Quyền, Tiền phong
Ảnh: Nguyễn Quyền, Tiền phong
Đoàn đưa dâu diễu hành hơn một cây số qua thị trấn, thẳng tiến tới khu du lịch buôn Jun ven hồ Lăk. Tại đó, phông rạp đã dựng sẵn, mâm bàn đã bày dưới gầm nhà sàn, âm thanh cồng chiêng tưng bừng rộn rã. Ảnh: Nguyễn Quyền (Tiền phong)
Đoàn đưa dâu diễu hành hơn một cây số qua thị trấn, thẳng tiến tới khu du lịch buôn Jun ven hồ Lăk. Tại đó, phông rạp đã dựng sẵn, mâm bàn đã bày dưới gầm nhà sàn, âm thanh cồng chiêng tưng bừng rộn rã. 
Ảnh: Nguyễn Quyền (Tiền phong)
Tiệc cưới diễn ra thân mật, đầm ấm, gọn ghẽ, mang ấn tượng đẹp về văn hóa độc đáo của cả xứ Voi Đăk Lăk lẫn xứ Hoa Lâm Đồng. Tan tiệc, hai họ lại lên lưng voi tiễn dâu đến hết thị trấn. Tại đó, đoàn ô tô phía đàng trai đã chờ sẵn để đón dâu qua vùng đất bạt ngàn trà Bảo Lộc. Ảnh: Nguyễn Quyền (Tiền phong)
Tiệc cưới diễn ra thân mật, đầm ấm, gọn ghẽ, mang ấn tượng đẹp về văn hóa độc đáo của cả xứ Voi Đăk Lăk lẫn xứ Hoa Lâm Đồng. 
Tan tiệc, hai họ lại lên lưng voi tiễn dâu đến hết thị trấn. Tại đó, đoàn ô tô phía đàng trai đã chờ sẵn để đón dâu qua vùng đất bạt ngàn trà Bảo Lộc.
 Ảnh: Nguyễn Quyền (Tiền phong)
Hải Phong (tổng hợp)