Thông tin qua đường dây nóng từ Kỳ Anh - Hà Tĩnh:

Doanh nhân tông xe ôtô vào hai cảnh sát đi ngược chiều?

05/04/2012 09:00
Hải Vân
(GDVN) - Hai doanh nghiệp ở thị trấn Kỳ Anh (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau khi xô xát với cán bộ cảnh sát đã bị khởi tố, có lệnh bắt tạm giam.
Thông tin ban đầu từ ông Đào Quốc Vũ được biết: Ngày 8/3/2012, ông Đào Quốc Vũ (giám đốc Doanh nghiệp vận tải Mận Vũ, thị trấn Kỳ Anh) khi điều khiển xe ô tô rẽ xuống đường Việt Lào thì gặp hai thanh niên đi xe máy ngược chiều và lắc võng.

Tưởng hai thanh niên đó là em trai của người quen, ông Vũ quay xe lại bám theo, khi thấy xe ông Vũ sau lưng thì hai thanh niên vù ga chạy vào quán quán và bị trượt nghiên xe máy đúng lúc xe ô tô ông Vũ tiến tới.
Người nhà ông Vũ cho biết đã có xô xát xảy ra, ông Vũ bị một trong hai thanh niên vật ngã xuống và dẫm lên người. Họ nói ông Vũ lúc đó đi một mình.

Xe máy của viên cảnh sát đi ngược chiều?. Ảnh tư liệu
Xe máy của viên cảnh sát đi ngược chiều?. Ảnh tư liệu


Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt giam đối với ông Đào Quốc Vũ. Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Xuân Minh (giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ánh Dương, xã Kỳ Tân, Kỳ Anh), em rể của bị can Đào Quốc Vũ cũng bị bắt tạm giam.

Hiện tại, bị can Phạm Xuân Minh đang bị giam, còn bị can Đào Quốc Vũ thì đang điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân huyện Kỳ Anh, ông Bùi Đức Quang, xác nhận với phóng viên, vụ việc đã được cơ quan công an chuyển hồ sơ qua viện. Theo viện trưởng Quang, hai thanh niên có xô xát đó đang công tác tại công an huyện Kỳ Anh có tên là Hoàng và Đạt, mới ra trường.

Ông Quang cho biết, "hai thanh niên này đi ngược chiều, lúc đó cả hai đang đi xác minh một số đối tượng buôn bán xe máy bất hợp pháp". “Đương nhiên họ nói như thế thì còn phải xem xét căn cứ”, ông Quang nói.

Theo một số thông tin, lúc vụ việc xảy ra hai cảnh sát này vừa đi ăn ở một đám cưới gần đấy. Quá trình xô xát qua lại, viên cảnh sát tên Đạt bị thương tật với tỷ lệ 2%, còn người tên Hoàng chưa không có tỷ lệ thương tật.

Hiện vẫn chưa có thông tin về thương tật của Đào Quốc Vũ cũng như chưa có thông tin về việc công an huyện Kỳ Anh xử lý đối với hai thanh niên cảnh sát có xô xát với doanh nghiệp như thế nào.
Trả lời phỏng vấn, chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Kỳ Anh, ông Trần Xuân Phượng, cho hay, Công ty TNHH Thương mại Ánh Dương và doanh nghiệp vận tải Mận Vũ là hai "doanh nghiệp đầu đàn" ở huyện nhà.
Đối với doanh nghiệp Mận Vũ, riêng năm 2010 đã đóng 3,7 tỷ đồng tiền thuế. Còn Công ty TNHH Thương mại Ánh Dương, năm 2010 đóng 1,3 tỷ, năm 2011 đóng 10,6 tỷ tiền thuế.
Hiện tại có một số dư luận gọi các doanh nghiệp nói trên là "xã hội đen, côn đồ đội lốt doanh nghiệp". Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Kỳ Anh Bùi Đức Quang nói với phóng viên, có thể họ ngang tàng, nhưng nói đến mức “xã hội đen, chuyên đi trấn áp người khác thì không phải”.

Chủ tịch thị trấn Kỳ Anh Nguyễn Thế Anh cho biết, ông Vũ làm ăn lớn thì ai cũng biết, lũ lụt thì có quà cáp, mì tôm tặng người dân, còn nói xã hội đen “là không phải, trên địa bàn tôi quản lý thì không có chuyện đó”, ông Thế Anh, xác nhận.
"Giáo dục là chủ yếu để người ta còn làm ăn"

Chủ tịch thị trấn Kỳ Anh Nguyễn Thế Anh cho biết, sau khi khởi tố bắt tạm giam bị can về tội cố ý gây thương tích, điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra đã “gợi ý” lãnh đạo thị trấn Kỳ Anh xem xét kiến nghị xử lý thêm tội gây rối trật tự công cộng. Xác nhận với phóng viên, lãnh đạo thị trấn này cho rằng đó là vụ xô xát bình thường, không có gì phải ầm ĩ.

“Điều tra viên có hỏi tôi quan điểm khởi tố hai bị can thêm tội danh gây rối trật tự công cộng, họ chỉ nói mồm chứ không có văn bản. Hỏi với tư cách cá nhân thì tôi trả lời đó là vụ việc nhỏ. Hậu quả chưa có gì lớn, đây chỉ là xô xát, phải giơ cao đánh khẽ, giáo dục là chủ yếu còn để công dân người ta làm ăn”, ông Anh, cho hay.
Hải Vân