Hà Nội: Trời càng nóng, mặc càng 'mát' (P1)

04/05/2012 14:14
Khánh Tường - Như Ý/baodatviet
Theo ghi nhận, lúc 18h hôm qua, dù nắng đã bắt đầu tắt nhưng trời Hà Nội vẫn rất oi bức. Không chịu được nóng, nhiều người dân cố gắng mặc thật mát mẻ, thậm chí, cởi trần mong "hạ hỏa" ngay cả khi đã đến những nơi có nhiều cây xanh, hồ nước...
Cả ngày đóng bộ ninja, tối thì phải mặc thật mát và đẹp
Cả ngày đóng bộ ninja, tối thì phải mặc thật mát và đẹp
Áo hai dây, quần sooc là trang phục phổ biến của các girl khi xuống phố lúc trời hết nắng
Áo hai dây, quần sooc là trang phục phổ biến của các girl khi xuống phố lúc trời hết nắng
Nóng quá, ông chủ quán Phở - Bia hơi bỏ cả quán ra trước cửa ngồi hóng gió
Nóng quá, ông chủ quán Phở - Bia hơi bỏ cả quán ra trước cửa ngồi hóng gió
Dù nắng đã tắt hẳn nhưng trời vẫn khá oi bức nhưng các ngon cây vẫn đứng gió, nhiều người phải dừng tập thể dục vì "không chịu nổi nhiệt". Một cụ ông tóc bạc đành phải cởi áo giữa đường chạy.
Dù nắng đã tắt hẳn nhưng trời vẫn khá oi bức nhưng các ngon cây vẫn đứng gió, nhiều người phải dừng tập thể dục vì "không chịu nổi nhiệt". Một cụ ông tóc bạc đành phải cởi áo giữa đường chạy.
Hai người đàn ông này chọn chỗ mát nhất công viên Thủ Lệ, phơi trần hóng gió.
Hai người đàn ông này chọn chỗ mát nhất công viên Thủ Lệ, phơi trần hóng gió.
Khánh Tường - Như Ý/baodatviet