Hình ảnh 'độc' về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P23)

25/03/2012 07:20
Cao Tuân (Tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Những đứa trẻ cả đời không biết đến búp bê, xếp hình, chưa biết cả hình dạng một cây kem... đôi khi các em ước ao có một manh áo mới đến trường...
Những đứa trẻ vùng biên giới Bát Xát (Lào Cai) phải đến các con sông cạn đãi vàng
Những đứa trẻ vùng biên giới Bát Xát (Lào Cai) phải đến các con sông cạn đãi vàng
Những đứa trẻ vùng biên Hà Giang đã 8, 9 tuổi nhưng nhà nghèo nên không được đến trường
Những đứa trẻ vùng biên Hà Giang đã 8, 9 tuổi nhưng nhà nghèo nên không được đến trường
Đồng bào dân tộc Tây Bắc chỉ biết sống dựa vào nương rẫy

Đồng bào dân tộc Tây Bắc chỉ biết sống dựa vào nương rẫy

Một trận bóng đá đang diễn ra trên sân vận động giữa núi rừng

Một trận bóng đá đang diễn ra trên sân vận động giữa núi rừng

Một em học sinh học lớp 3 người Dao, sáng đi học chiều phải vào rừng đào củ giúp gia đình (Lạng Sơn)

Một em học sinh học lớp 3 người Dao, sáng đi học chiều phải vào rừng đào củ giúp gia đình (Lạng Sơn)


Những đứa trẻ vùng biên Điện Biên vừa chăn dê vừa tranh thủ cắt cỏ

Những đứa trẻ vùng biên Điện Biên vừa chăn dê vừa tranh thủ cắt cỏ

Lấy từng can nước về sinh hoạt ở xã Pha Long (Mường Khương - Lào Cai)

Lấy từng can nước về sinh hoạt ở xã Pha Long (Mường Khương - Lào Cai)

Món khoái khẩu có thể chỉ đơn giản là khúc mía

Món khoái khẩu có thể chỉ đơn giản là khúc mía


Quậy chẳng kém các bạn dưới xuôi đâu nhé

Quậy chẳng kém các bạn dưới xuôi đâu nhé

Địu em để cha mẹ đi làm nương

Địu em để cha mẹ đi làm nương


6 tuổi đã biết khâu vá như thiếu nữ
6 tuổi đã biết khâu vá như thiếu nữ

Giúp mẹ làm nương, mong bữa ăn được no hơn...
Giúp mẹ làm nương, mong bữa ăn được no hơn...
Cao Tuân (Tổng hợp từ Internet)