Vụ hãm hiếp cháu bé 9 tuổi, giết bé 4 tuổi ở Sơn Tây:

Người thân gia đình cháu H vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi

01/08/2012 08:02
Hoàng Lực
(GDVN) - Những giọt nước mắt dường như đã cạn vì khóc thương cho đứa cháu gái bé nhỏ, ngay sau khi nhận được tin hung thủ đã bị bắt, gặp chúng tôi Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa (sinh năm 1955) bà nội hai cháu bé bị hãm hại tại xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi.
Liên quan đến vụ việc hai cháu bé là Khuất Thị H. (sinh năm 2004) và Khuất Mỹ Q. (sinh năm 2008) con anh Khuất Văn Hiền bị hãm hại tại xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội gây xôn xao dư luận. Ngay sau khi xảy ra vụ án và cơ quan công an bắt được hung thủ, Phóng viên cũng có mặt tại đó và đã được nghe lại câu chuyện đau buồn qua lời kể của những người thân nạn nhân.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng khi hai cháu nội bị kẻ gian hãm hại
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng khi hai cháu nội bị kẻ gian hãm hại
Sự việc xảy ra quá nhanh chỉ trong vài tiếng đồng hồ khiến bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, bà nội hai cháu Khuất Thị H. và Khuất Mỹ Q. vẫn còn chưa hết bàng hoàng sợ hãi về những gì vừa mới xảy ra. Sau giờ ngủ trưa vì lo cho mấy con bò không có cỏ để ăn. Lại nghĩ vợ chồng anh chị Khuất Văn Hiền và Khuất Thị Thủy (bố mẹ hai cháu bé - PV) có nhà nên bà Hòa cầm liềm ra đồng đi cắt cỏ cho bò.
Theo lời kể của bà Hòa vừa đi ra đầu ngõ chiếc xe đạp thường ngày bà hay mang đi chở cỏ bỗng nhiên nổ lốp. Linh tính chuyện chẳng lành nhưng nghĩ đó là chuyện thường vì xe cũ nên bà vẫn tiếp tục công việc. Tuy nhiên khoảng đến gần 16h chiều ngày 29/7 một người dân trong xóm chạy ra đồng thông báo với bà Hòa về việc anh Khuất Xuân Phương, con trai cả bà Hòa bế cháu Khuất Mỹ Q. đi đâu vội vàng... “Không biết cái Q. cháu bà bị ngã hay thế nào mà tôi thấy anh Phương đưa nó đi cấp cứu nguy lắm...” – Bà Hòa nhớ lại. Tức tốc bỏ mọi việc bà Hòa đi về, đi nửa đường bà gặp con dâu là chị Khuất Thị Thủy, chị Thủy mếu máo: “Chúng nó chém cháu chết mất rồi...”. Bà Hòa vội chạy về bảo đứa cháu họ chở xe máy chạy theo xe máy anh Phương lên viện. Vì bị vết thương sâu vào vùng hiểm nên cháu Khuất Mỹ Q. đã tử vong ngay sau đó. Chia sẻ với PV Báo điện tử GDVN bà Hòa kể với giọng tiếc nuối: “Giá mà hôm đó tôi không ra đồng cắt cỏ, ở nhà với hai đứa chắc sự việc không xảy ra như thế này...”. Cũng theo lời bà Hòa, ngày nào ba bà cháu bà Hòa cũng ngủ với nhau. “Cái Q. nó ngoan lắm, đáng nhẽ sang tháng là đưa nó đi học mẫu giáo để vào lớp một, con bé hay hát, nó từng nói ước làm bác sĩ, làm ca sĩ, người mẫu để có tiền chữa bệnh cho ông nội, cho bà”. Ông nội của hai cháu bé bị liệt hơn 8 năm nay, đi lại phải bằng xe lăn nên có hai cô cháu gái gần bên nhí nhảnh bà Hòa cũng vui lên. Hôm nào bà Hoài đi chợ, đi chơi hay đi ăn cỗ về đều có quà cho chị em H. và Q. nên hai cháu càng quý bà.
Hiện trường nơi xảy ra vụ trọng án vẫn còn những vết máu loang kể tội tên sát nhân
Hiện trường nơi xảy ra vụ trọng án vẫn còn những vết máu loang kể tội tên sát nhân
Có lần bà Hòa đi thăm mấy đứa cháu ngoại ở xa, khi về hai cô bé H. và Q. xúm lại bóp chân cho bà nội. “Đôi mắt chúng nó lung linh đẹp như thiên thần, vừa bóp chân cho tôi nó mong làm bác sĩ để sau này bà khỏi ốm.., vậy mà!” – bà Hòa ngập ngùi kể. Đến giờ bà Hòa vẫn cảm thấy mình có lỗi, vì nghĩ vợ chồng anh Khuất Văn Hiền và chị Khuất Thị Thủy ở nhà nên bà mới yên tâm đi cắt cỏ cho bò. Khi xảy ra chuyện bà Hòa mới biết con dâu đang đi mua mít mãi xã bên, con trai đang sửa nhà cho ông ngoại. “Mọi chuyện xảy ra nhanh quá khiến tôi không khỏi bàng hoàng, không biết kẻ thú tính ấy ở đâu? Gia đình tôi xưa nay đâu làm gì có lỗi với ai, sao lại giáng họa xuống gia đình tôi” – bà Hòa nức nở. Không chỉ bà Hòa mà những người dân sống cạnh gia đình anh Hiền cũng cảm thấy bất ngờ, sợ hãi. Điều mong mỏi nhất của bà Hòa và những người thân trong gia đình là sớm đưa kẻ hung ác ra trước vành móng ngựa để trả giá cho hành động tội lỗi của mình. 

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc tới bạn đọc.

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Hoàng Lực