Những “chiêu” chống nắng nóng của người dân Hà Nội

04/05/2012 10:05
Độc giả Nguyễn Thu
(GDVN) - Nóng nực, oi bức, khó chịu, ngột ngạt là những cảm giác mà ai cũng cảm nhận rõ trong mấy ngày nay. Nhiều người không dám ra đường vì sợ nắng hoặc tìm mọi cách để đối phó với cái nắng cháy da, đốt thịt trong đợt nắng nóng đầu mùa.

Người dân đổ ra công viên Nghĩa Đô tránh nắng nóng.
Người dân đổ ra công viên Nghĩa Đô tránh nắng nóng.
Trẻ em cũng náo nức khi được vui chơi trong công viên tránh nắng nóng.
Trẻ em cũng náo nức khi được vui chơi trong công viên tránh nắng nóng.
Nhiều hoạt động được thực hiện ở công viên để tránh nắng.
Nhiều hoạt động được thực hiện ở công viên để tránh nắng.
Ngồi bên hồ nước để đánh bật cái nóng oi bức khó chịu.
Ngồi bên hồ nước để đánh bật cái nóng oi bức khó chịu.
Những siêu thị điện máy là nơi tránh nóng lí tưởng.
Những siêu thị điện máy là nơi tránh nóng lí tưởng.
Nhiều gia đình mang con đến các siêu thị điện máy để tránh nóng.
Nhiều gia đình mang con đến các siêu thị điện máy để tránh nóng.
Hệ thống siêu thị Pico nhộn nhịp, ồn ào tiếng trẻ em.
Hệ thống siêu thị Pico nhộn nhịp, ồn ào tiếng trẻ em.
Mọi người đứng nhiều ở gian hàng điều hòa để cảm nhận cái mát lạnh.
Mọi người đứng nhiều ở gian hàng điều hòa để cảm nhận cái mát lạnh.
Những phụ nữ đang mang bầu cũng ra siêu thị điện máy tránh oi bức.
Những phụ nữ đang mang bầu cũng ra siêu thị điện máy tránh oi bức.
Siêu thị Coopmart - Cầu Giấy cũng đông đúc lạ thường.
Siêu thị Coopmart - Cầu Giấy cũng đông đúc lạ thường.
Những ngày nắng nóng, bức bối thì nhà sách là điểm đến lí tưởng của sinh viên.
Những ngày nắng nóng, bức bối thì nhà sách là điểm đến lí tưởng của sinh viên.
... cả trẻ em và người lớn.
... cả trẻ em và người lớn.
Trẻ em thích thú khi ngồi đọc sách bên máy lạnh của nhà sách.
Trẻ em thích thú khi ngồi đọc sách bên máy lạnh của nhà sách.
Gian sách thiếu nhi đông đúc hơn cả.
Gian sách thiếu nhi đông đúc hơn cả.
Đến nhà sách Nguyễn Văn Cừ - Cầu Giấy vào những ngày nắng nóng là chiêu thức quen thuộc của sinh viên.
Đến nhà sách Nguyễn Văn Cừ - Cầu Giấy vào những ngày nắng nóng là chiêu thức quen thuộc của sinh viên.
Đã sắp đến giờ đóng cửa mà nhà sách vẫn rất đông người.
Đã sắp đến giờ đóng cửa mà nhà sách vẫn rất đông người.

Độc giả Nguyễn Thu