Những tấm ảnh hiếm ghi lại khoảng khắc chỉ có ở thời bao cấp

29/05/2012 06:33
Vân Nhi (tổng hợp)/ Đất Việt Online
Nhắc đến thời bao cấp, ai cũng nhớ lại cảnh xếp hàng, tem phiếu... Nhiều thập kỷ trôi qua, bất chợt gặp lại những khuôn hình nhắc nhớ về thời gian khó ấy khiến nhiều người không khỏi bùi ngùi, xúc động.

Một số hình ảnh được sưu tầm từ được từ Phong Vũ blog.

Quán bia hơi vỉa hè tồn tại từ ngày đó cho đến bây giờ. Có khác chăng trong những quán bia hiện đại chỉ là bàn ghế và những câu chuyện thời sự.
Quán bia hơi vỉa hè tồn tại từ ngày đó cho đến bây giờ. Có khác chăng trong những quán bia hiện đại chỉ là bàn ghế và những câu chuyện thời sự.
Những quán hàng ăn lúc nào cũng tấp nập. Trông giản dị thế thôi nhưng lại ẩn chứa những công thức pha chế tuyệt vời. Vì thế, có những quán phở, cháo, bún miến Hà Nội dù còn dù mất vẫn được người ta nhắc và nhớ như in.
Những quán hàng ăn lúc nào cũng tấp nập. Trông giản dị thế thôi nhưng lại ẩn chứa những công thức pha chế tuyệt vời. Vì thế, có những quán phở, cháo, bún miến Hà Nội dù còn dù mất vẫn được người ta nhắc và nhớ như in.
Xếp hàng mua thực phẩm. Ai sinh ra trong những năm 1970 - 1980 mà không nhớ những cảnh này.
Xếp hàng mua thực phẩm. Ai sinh ra trong những năm 1970 - 1980 mà không nhớ những cảnh này.
Đám ăn hỏi thời bao cấp. Chỉ có vậy thôi mà không kém phần trang trọng, thiêng liêng.
Đám ăn hỏi thời bao cấp. Chỉ có vậy thôi mà không kém phần trang trọng, thiêng liêng.
Một gia đình khá giả tại thủ đô với đài, ti vi và một chú lật đật. Ai trong nhà mà có những tiện nghi như kể trên thời điểm đó đều thuộc hàng đẳng cấp.
Một gia đình khá giả tại thủ đô với đài, ti vi và một chú lật đật. Ai trong nhà mà có những tiện nghi như kể trên thời điểm đó đều thuộc hàng đẳng cấp.
Chiếc cup 50 thời đó cũng khiến người ta trở nên danh giá vô cùng.
Chiếc cup 50 thời đó cũng khiến người ta trở nên danh giá vô cùng.
Tờ báo Người Hà Nội ngày xưa không có gì đặc biệt lắm nếu như nó không được cẩm trên tay một người bán báo có nụ cười và ánh mắt thân thiệt và nồng hậu này.
Tờ báo Người Hà Nội ngày xưa không có gì đặc biệt lắm nếu như nó không được cẩm trên tay một người bán báo có nụ cười và ánh mắt thân thiệt và nồng hậu này.
Và cuối cùng là những bánh xà phòng thời bao cấp. Món hàng xa xỉ này không phải nơi nào cũng có.
Và cuối cùng là những bánh xà phòng thời bao cấp. Món hàng xa xỉ này không phải nơi nào cũng có.

Vân Nhi (tổng hợp)/ Đất Việt Online