Nổi bật ngày 25/1: 3 ngày tết hơn 100 người chết vì tai nạn giao thông

25/01/2012 19:14
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - 3 ngày tết có hơn 100 người chết tai nạn giao thông, Đại tướng Lê Đức Anh: Bệnh thành thích thức chất là giấu dốt ... là nội dung chính ngày 25/1.
Hơn 100 người chết vì tai nạn giao thông
Trên tờ báo điện tử Vnexpress đưa tin, Bộ công an cho biết, Từ ngày 22 đến 24/1, toàn quốc xảy ra gần 130 vụ tai nạn giao thông, làm 106 người chết. Tình trạng ùn tắc kéo dài, đua xe trái phép đã không xảy ra. Theo Bộ Công an, ngoài số người chết, tai nạn giao thông còn làm 110 người bị thương, so với Tết năm trước giảm 12 người chết và 32 người bị thương.
Theo Bộ công an, từ ngày 22 đến 24/1, toàn quốc xảy ra gần 130 vụ tai nạn giao thông, làm 106 người chết. (Ảnh: Tiến Dũng/ VNE).
Theo Bộ công an, từ ngày 22 đến 24/1, toàn quốc xảy ra gần 130 vụ tai nạn giao thông, làm 106 người chết. (Ảnh: Tiến Dũng/ VNE).

Bộ này nhận định, tuy không xảy ra đua xe trái phép và ùn tắc kéo dài, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông còn tiềm ẩn phức tạp, tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông còn khá phổ biến. Lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục yêu cầu các đơn vị, công an địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những người, hành vi vi phạm; đồng thời huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự dịp sau Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm; chống ùn tắc giao thông ở thành phố lớn, chống đua xe trái phép; phòng chống cháy nổ. Ngày 25/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện gửi các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ Tết còn lại, nhất là tại các điểm lễ hội xuân, khu vui chơi giải trí. Công điện lưu ý các bộ, ngành đặc biệt tập trung đảm bảo an toàn giao thông vào những ngày bắt đầu thời gian làm việc sau kỳ nghỉ Tết, khi có mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao để giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.Đại tướng Lê Đức Anh: "Bệnh thành tích thực chất là bệnh giấu dốt" Theo Đại tướng Lê Đức Anh, Một vị bộ trưởng mà nói "hàng nghìn điểm 0 là bình thường" thì rất đáng lo. Theo tôi hiểu, dù có học môn Toán, Lý, Hóa hay gì đi chăng nữa thì học sinh sinh viên vẫn phải học lịch sử nhất là lịch sử Việt Nam. Người Việt Nam mà không biết lịch sử Việt Nam thì không còn là người Việt Nam.

Đại tướng Lê Đức Anh trò chuyện cùng PV báo GDVN.
Đại tướng Lê Đức Anh trò chuyện cùng PV báo GDVN.

Trách nhiệm này thuộc về các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Việt Nam như quốc hội , Ban chấp hành Trung Ương Đảng, Bộ chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho tới ông Bộ trưởng Bộ giáo dục. Ông Bộ trưởng giáo dục cứ như sinh ra ở đâu ấy rồi về Việt Nam chứ không phải sinh ra ở Việt Nam. Đó là một câu nói vô trách nhiệm. Thế thì đất nước Việt Nam đáng lo ngại. Đại tướng Lê Đức Anh cũng cho rằng, Bệnh thành tích trong giáo dục nói cho nhẹ chứ thực chất là bệnh nói dối và giấu dốt. Mà những người nói dối thì không thể tiến bộ được. Căn bệnh này lây cho cả gia đình và xã hội. Tôi đã dạy con tôi, trong việc gì cũng cấm được nói dối một câu.  Việc chúng ta năm nào cũng nói đến việc thắng Pháp, Mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về khoa học, kỹ thuật, quân sự đến Liên Xô thắng được phát xít Đức cũng phải nể.  Thời điểm đó, mình thắng Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết, không làm ra được 1 chiếc ô tô, xe máy. Đó là chúng ta bảo vệ được độc lập và Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói dối.Bắt người chồng cài mìn hại vợ
Theo Thanh Niên, ngày 24/1, Công an H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết công an đã bắt khẩn cấp Đặng Đức Trường (SN 1957, ngụ H.Cẩm Mỹ), để làm rõ hành vi gài mìn trước cửa nhà để hại vợ. Rạng sáng 21/1, bà Hoàng Thị Huế (SN 1961, ngụ ấp 3, xã Sông Ray, H.Cẩm Mỹ, là vợ Trường) dậy mở cửa nhà để bán hàng thì cánh cửa phát nổ, làm bà bị thương nặng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an H.Cẩm Mỹ xác định Cường là nghi can số 1. Bởi sau khi vụ nổ xảy ra, Trường có nhiều biểu hiện khác thường. Ngoài ra, Trường còn là đối tượng từng có tiền án về tội mua bán trái phép vật liệu nổ. Sau khi triệu tập lấy lời khai, Trường đã thừa nhận do mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau với vợ nhiều lần nên có ý định giết vợ. Biết thời điểm gần tết, bà Huế thường dậy sớm mở cửa hàng tạp hóa buôn bán, Trường cài kíp nổ vào cánh cửa, khi bà Huế mở cửa thì phát nổ.Xảy ra chín vụ án giết người trong 3 ngày Tết
Theo TTXVN đưa tin, trong đêm giao thừa, tại các điểm bắn pháo hoa trong cả nước, tại các địa bàn trọng điểm Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc và các thành phố lớn không xảy ra các vụ, việc đặc biệt nghiêm trọng, tệ nạn đốt pháo đã được ngăn chặn. Từ ngày 22 đến hết 24/1 (tức từ 30 đến hết Mùng hai Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012), toàn quốc đã xảy ra 214 vụ phạm pháp hình sự các loại, trong đó có 9 vụ giết người. Công an các địa phương đã điều tra làm rõ 117 vụ, bắt 251 đối tượng phạm pháp hình sự, 47 đối tượng truy nã, 53 đối tượng ma túy, 387 đối tượng cờ bạc. Cùng thời gian này đã xảy ra 16 vụ cháy, làm 1 người chết, thiệt hại tài sản ước tính khoảng trên 1,7 tỷ đồng, so với Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 giảm 6 vụ. Công an các địa phương đã bắt 93 vụ, 105 đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép, thu giữ 326,6 kg pháo, 139 quả pháo nổ, 92 hộp và 890 cây pháo hoa; vận động nhân dân giao nộp 1.923,35 kg pháo các loại.
Mùng 3 Tết, siêu thị tấp nập khách mua hàng giảm giá
Ngay trong những ngày bán hàng đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn (mùng 3  Tết), Big C khai trương phục vụ bán hàng đầu năm và đã đồng loạt triển khai 5 chương trình khuyến mãi hoành tráng kéo dài 18 ngày (từ 26/1 đến 12/2/2012), áp dụng cho hơn 900 mặt hàng có mức giảm giá từ 5 - 45% kèm nhiều quà tặng hấp dẫn.

Siêu thị bigC tấp nập khách mua hàng đầu năm.
Siêu thị bigC tấp nập khách mua hàng đầu năm.

Nhiều người tiêu dùng đã tranh thủ ra Tết đi mua sắm những sản phẩm có mức giá tiết kiệm từ 10-70%, được kiểm duyệt chặt chẽ về chất lượng.  Với hơn 100 mẫu đồ chơi đa dạng, phong phú dành cho cả bé trai lẫn bé gái, các ông bố, bà mẹ những ngày đầu năm đến với Big C sẽ được "lạc" vào thế giới đồ chơi với xe kéo, xe lắc, búp bê, robot, thú bông,... ngộ nghĩnh và đáng yêu. Quý phụ huynh sẽ không còn lo lắng về giá cả khi Big C áp dụng chương trình bán hàng đồng giá kèm khuyến mãi  với mức giảm từ 5 – 30%; tất cả các sản phẩm đồ chơi trẻ em tại Big C đều đạt chuẩn CR (Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em ). Chương trình cũng kéo dài từ 26/1 đến 12/2/2012. Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng sau những ngày Tết chi tiêu khá tốn kém, Big C tổ chức chương trình khuyến mãi áp dụng cho gần 200 mặt hàng nhu thiết yếu như thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh, nước uống, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm, quần áo, hàng điện máy… có mức giảm giá từ 5 – 40%.Iran: 5 ngày, 4 chỉ huy quân sự cấp cao qua đời một cách bí ẩn
Tờ Lenta (Nga) dẫn nguồn tin từ Saham News (Iran) ngày 25/1đưa tin cho biết, chỉ trong vòng 5 ngày vừa qua, đã có 4 chỉ huy cấp cao thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã qua đời một cách bí ẩn đã làm dấy lên các phỏng đoán cho rằng có thể họ đã bị sát hại.

Các binh sĩ của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh AFP
Các binh sĩ của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh AFP

Bốn chỉ huy quân sự cấp cao qua đời vì đau tim và đột quỵ gồm Wafe Afrian (52 tuổi), Abbas Mahari (52 tuổi), Ahmed Siafzadeh (55 tuổi) và Turkan Mansour (50 tuổi). Theo giới truyền thông Iran, Afrian chết 5 ngày trước sau nhiều tháng đấu tranh với bệnh tật. Ông từng là một chỉ huy cấp cao trong lĩnh vực chiến tranh điện tử của quân đội Iran.  Mahari, người đã chết vì một cơn đột quỵ, là một giảng viên cao cấp của Đại học Imam Hossein ở Tehran và làm việc trong lĩnh vực phát triển chương trình vũ khí đặc biệt của Iran. Siafzadeh, cựu lãnh đạo trường Đại học Vệ binh Cách mạng, qua đời vì một cơn đau tim. Turkan,  một cựu chỉ huy cấp cao trong chiến tranh Iran-Iraq, đã chết vì đột quỵ. Nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của các chỉ huy quân sự cấp cao trên được xác định là do đau tim và đột quỵ. Tuy nhiên, tờ Saham News lại đưa ra phỏng đoán cho rằng có thể họ đã bị sát hại trong bối cảnh tại Iran đang diễn ra các cuộc đấu tranh tranh giành quyền lực giữa các nhóm chính trị đối lập.Các sao xinh xắn trong ngày Xuân Ngày xuân về, Minh Hằng trong chiếc áo dài thêu hoa, Nam Thành áo dài thêu hình rồng, cả hai đã có những phút rất “tình tứ”, lãng mạn bên nhau.  Còn “Hoàng tử mắt hí” Dương Triệu Vũ "hẹn hò" Diễm My trong ngày xuân ấm áp. Họ đã có những khoảnh khắc thăng hoa trong nghệ thuật, trước ống kính của nhiếp ảnh gia Quốc Huy. Ngoài đời họ là đôi bạn “tâm đầu, ý hợp”.

Minh Hằng cực xinh bên Nam Thành trong ngày xuân
Minh Hằng cực xinh bên Nam Thành trong ngày xuân

Cùng với đó, trong những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh đã diện quốc phục gấm màu vàng có thêu rồng, dạo bước ngày xuân. Hồ Đức Vĩnh hiện đang là một trong những người mẫu nam hàng đầu Việt Nam.Người Dao đón Tết trong băng tuyết Theo Tiền Phong, chiều 25-1 (mồng ba Tết), tại đỉnh Mẫu Sơn (Lộc Bình, Lạng Sơn), băng tuyết kết thành từng chùm trên cành cây. Theo ông Đặng Tăng Phúc, già bản người Dao, vào buổi sáng, băng tuyết nhiều, lung linh.
Tuyết rơi đầy trên cành.
Tuyết rơi đầy trên cành.

Hiện tại, Mẫu Sơn dưới O độ C, kèm mưa phùn, thời tiết giá buốt. Băng tuyết phủ kín các bụi cây, ngọn cỏ, nhà cửa, lối đi. Càng về đêm, thời tiết càng lạnh, gió thổi lớn, báo hiệu ngày mai, băng tuyết lại rơi đầy. Già Phúc bảo, do thời tiết lạnh, bà con không tổ chức đi chúc Tết từng đoàn như mọi năm. Họ đốt đống lửa giữa nhà, cùng nhau nướng thịt gà sáu cựa, uống rượu men lá. Năm nay, băng tuyết ghé thăm Mẫu Sơn vào sáng mồng một Tết. Theo người dân bản địa, băng tuyết khá dầy, tơi xốp. Nhiều người nghe tin có tuyết, ngược núi lên chơi xuân, đón tết với người Dao. Nhà nghỉ Hương Sơn, trên đỉnh núi Mẫu có trên 20 du khách đến từ Hà Nội, Sài Gòn, Bắc Ninh, Bắc Giang đăng ký nghỉ qua đêm, đón tuyết rơi vào sáng hôm sau.
Thành Chung (tổng hợp)