Nổi bật ngày 29/1: 13.450 "rồng con" chào đời dịp Tết Nhâm Thìn 2012

29/01/2012 18:56
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)
(GDVN) - 13.450 "rồng con" chào đời dịp Tết Nhâm Thìn 2012. Quan chức Bộ Tài chính lừa đảo chiếm đoạt trên 80 tỉ đồng… là những sự kiện nổi bật ngày 29/1.
13.450 "rồng con" chào đời dịp Tết Nhâm Thìn 2012:

Báo Người lao động đăng tải thông tin: Bộ Y tế ngày 29-1 cho biết trong 6 ngày đầu năm Nhâm Thìn (từ đêm 29 Tết đến mùng 6, tức từ đêm 22 đến 28-1), cả nước đã có 13.450 trẻ sơ sinh ra đời.
Nhiều trẻ em được sinh ra trong 6 ngày Tết
Nhiều trẻ em được sinh ra trong 6 ngày Tết

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục dân số - Bộ Y tế, cho hay trung bình mỗi năm cả nước đón khoảng 1,2 - 1,3 triệu trẻ sơ sinh ra đời.

Năm 2012 dự báo con số này sẽ tăng hơn năm trước và trẻ trai sẽ cao hơn bởi quan niệm sinh con trai tốt hơn con gái. Điều này khiến tình trạng mất cân trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nặng nề hơn.

Chia sẻ trên nhiều diễn đàn, phần lớn các cặp vợ chồng đều khao khát sẽ "săn" được “rồng đực”, thậm chí sẵn sàng “nhịn đẻ” để chờ năm tốt Nhâm Thìn. Từ mấy tháng nay, những chủ đề nóng hổi như "làm sao để sinh con năm rồng", "bí quyết "yêu" và kế hoạch săn rồng con"... đã thu hút hàng ngàn thành viên các diễn đàn bàn tán xôn xao.

Thời điểm "bắt rồng" cũng rất được chú trọng. Tháng 2 - 3 âm lịch được xem là tốt nhất bởi tháng này tượng trưng cho thăng quan tiến chức, giàu có và gia đạo hạnh phúc. Tháng 7 và 8 được coi là tháng mưa gió bão bùng, rồng tha hồ bay lượn, vờn mây, quấn thủy. Còn tháng 11 và 12, rồng tuyết dễ bị cô đơn, ghẻ lạnh nên cần tránh sinh con tháng này....

Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các "bí kíp" mà các dân mạng còn cung cấp địa chỉ các bác sĩ "mát tay”. Nhiều chị em không ngại tốn thời gian, tiền bạc tìm tới các phòng khám sản phụ khoa nhờ canh trứng, tư vấn sinh con trai.

Tại một phòng khám sản khoa ở đường Đê La Thành, chị Nguyễn Thanh Mai (34 tuổi, ở quận Đống Đa - Hà Nội) chia sẻ vợ chồng chị đã có một con gái 6 tuổi, chồng lại là con một nên cả gia đình đều muốn có cháu trai.

“Không chỉ lên kế hoạch tăng cường sức khỏe, tiêm phòng mà hai vợ chồng cũng thực hiện nghiêm ngặt những kinh nghiệm từ dân gian đến hiện đại, nhưng gần 4 tháng rồi vẫn không thấy gì. Sốt ruột, cả hai vợ chồng đi khám, bác sĩ nói "máy vẫn chạy tốt". Có lẽ do tâm lý căng thẳng quá nên "săn" mãi mà chưa bắt được rồng" - chị Mai nói. 

Một số bác sĩ sản khoa giải thích việc các cặp vợ chồng cố sinh con trong năm tốt đã tạo ra một áp lực rất lớn cho cả hai, đặc biệt là tâm lý không thoải mái cho phụ nữ.

Không chỉ thế, đua nhau sinh con năm đẹp cũng đồng nghĩa rằng các ông bố bà mẹ đã vô tình đặt con cái vào hoàn cảnh khó khăn hơn do bệnh viện quá tải, cạnh tranh học hành, làm việc khốc liệt hơn...

Nguyên phó vụ trưởng Bộ Tài chính chiếm đoạt trên 80 tỉ đồng: 

Trên báo Tuổi trẻ cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với ông Trần Anh Tuấn (ảnh - 37 tuổi, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội), nguyên phó vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính, về tội danh trên.
Đối tượng đã có hành vi lừa đảo nhiều người
Đối tượng đã có hành vi lừa đảo nhiều người

Cơ quan điều tra tình nghi bị can này đã lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của nhiều đơn vị, cá nhân với số tiền trên 80 tỉ đồng. Được biết, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định trên. Tuy nhiên qua xác minh, cơ quan công an xác định bị can này đã xuất cảnh ra nước ngoài vào tháng 12-2011 nên đang hoàn thiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với bị can này.

Thông tin ban đầu cho biết tháng 7-2011, ông Trần Đức Dương - giám đốc một doanh nghiệp tại Hải Phòng - gặp ông Tuấn (khi đó đang là phó vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính) và được ông Tuấn cho biết đang giúp Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) xin vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2012 để xây dựng trường với tổng mức đầu tư lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Sau đó ông Tuấn gợi ý nếu ông Dương muốn nhận thầu thi công thì chi tiền để ông Tuấn giúp. Khoản tiền đó sẽ được sử dụng để “bôi trơn” nhằm chạy dự án cho Đại học Hùng Vương.

Sau đó ông Dương đã chi cho ông Tuấn 1,5 tỉ đồng, đến tháng 10-2011 thì không thể liên lạc được với ông Tuấn. Liên quan đến việc chạy dự án cho Đại học Hùng Vương, cơ quan điều tra xác định bị can này còn chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng của bà Nguyễn Kim Dung - giám đốc một doanh nghiệp có trụ sở tại phố Hòa Mã, Hà Nội - với thủ đoạn vay tiền để chi phí giúp một doanh nghiệp nhận thầu dự án Đại học Hùng Vương.

Tiến hành xác minh tại Đại học Hùng Vương, cơ quan điều tra xác định ông Tuấn đã đến trường này vào tháng 7-2011 đặt vấn đề sẽ đứng ra lo nguồn vốn giúp nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường đã giao cho ông Nguyễn Thành Trung, hiệu phó của trường, liên hệ với ông Tuấn để làm các thủ tục xin hỗ trợ nguồn vốn.
Được biết, bị can này đã gợi ý nhà trường đưa tiền để “chạy” nguồn vốn nhưng do trường không có tiền nên ông Tuấn mới đưa ông Trần Đức Dương đến gặp mặt để thỏa thuận phần nhận thầu thi công và chi tiền “chạy”. Tuy nhiên đến nay, công văn của UBND tỉnh Phú Thọ gửi Thủ tướng Chính phủ để xin hỗ trợ vốn xây dựng Đại học Hùng Vương không được phê duyệt.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định bị can này mặc dù không có chức năng duyệt, cấp vốn nhưng lợi dụng chức vụ là phó vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính để hứa hẹn nhận và chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp trong việc xin duyệt trợ cấp vốn.

Hà Nội: Tàu SE8 đâm nát taxi:

Trên VTC News thông tin, vào khoảng 16h chiều nay, khi đi qua địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội), tàu SE8 đã đâm nát một chiếc taxi.

Trước đó, tài xế taxi băng ngang đường tàu thì xe chết máy. Thấy đoàn tàu đang đến gần, người dân hò hét và làm mọi cách ra tín hiệu cho lái tàu nhưng khoảng cách quá gần tàu không thể dừng lại. Chiếc taxi bị đâm bẹp dí ngay sau đó. 
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

May mắn vào phút cuối, anh tài xế đã thoát được ra ngoài. Anh này cho biết, lúc anh đang cho xe di chuyển qua đường tàu thì không hiểu sao chiếc xe bỗng khựng lại. Thấy đoàn tàu đang đến quá gần, anh không dám liều mình nổ lại máy mà mở cửa lao ra ngoài kịp thoát.

Hàng trăm hành khách trên tàu SE8 được một phen nhốn nháo sợ hãi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã nhanh chóng giải phóng hiện trường để đoàn tàu tiếp tục chuyến đi sau 30 phút phải dừng lại

Sau Tết, nhà xe được dịp "hét" giá:

Mặc dù tại các bến xe của tỉnh Thanh Hóa đều công khai giá vé: đi Hà Nội là 120.000 đồng/người, đi TPHCM là 900.000 đồng; nhưng khi bắt xe ngoài đường, hành khách thường bị các chủ xe "hét giá" lên 150.000 đồng nếu đi Hà Nội, còn đi TPHCM thì giá vé lên đến 1.200.000-1.300.000 đồng.
Nhiều khách hàng bị nhà xe "chặt chém" (Ảnh minh họa)
Nhiều khách hàng bị nhà xe "chặt chém" (Ảnh minh họa)

Theo thống kê tại các bến xe khách phía Bắc và phía Tây tỉnh Thanh Hóa, nhiều chủ xe đã bỏ lốt để nhận các hợp đồng vận chuyển khác, gây nhiều khó khăn cho các hành khách đi lại sau Tết. Để khắc phục tình trạng này, công ty cổ phần quản lý và khai thác bến xe Thanh Hóa đã tăng cường thêm 20 xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách nhằm giảm tình trạng nhồi nhét khách và tránh tăng giá vé xe lên quá cao của các chủ xe.

Ông Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc công ty cổ phần quản lý và khai thác bến xe Thanh Hóa cho biết: với số lượng xe như hiện nay cơ bản sẽ không bị thiếu nếu các chủ xe không bỏ lốt. Năm nay lượng khách đi lại sau Tết giảm khoảng 30% so với năm 2011 do người dân được nghỉ Tết dài hơn năm 2011 (8 ngày), số lượng khách đi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc kéo dãn từ Mùng 4-7 Tết Tân Mão. Các em học sinh, sinh viên nhập học từ 8-15/2 nên số lượng khách cũng không tập trung đi nhiều vào cùng một thời điểm sau Tết. Bên cạnh đó, nhiều gia đình có xe ô tô riêng, chủ động phương tiện đi lại.

Cậu bé 12 tuổi trốn thoát khỏi tay thợ săn:

Tờ VnExpress thông tin: Sáng 27/1, bảo vệ khu du lịch Thung lũng tình yêu (Đà Lạt phát hiện một cậu bé đi thất thểu và rách rưới trong khu vực. Ban đầu cháu cho biết bố mẹ chết, đi lạc; sau thú nhận vừa trốn thoát khỏi một nhóm thợ săn.

Cậu bé tên là Ngô Thanh Tùng, 12 tuổi, đã lội rừng gần một ngày đêm để về tới khu du lịch Thung lũng tình yêu.
Nạn nhân bị bắt cóc đã trở về với gia đình
Nạn nhân bị bắt cóc đã trở về với gia đình

Anh Nguyễn Hồng Anh Tuấn, bảo vệ khu du lịch Thung lũng tình yêu kể, lúc 1h sáng 27/1 (mùng 5 Tết), trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, anh phát hiện một bé trai đi lang thang trong khu du lịch với dáng vẻ thất thểu và rách rưới. Anh tiến lại gần thì cậu bé tỏ ra sợ sệt; hỏi tên tuổi và quê quán, cậu bé im lặng và chỉ nói bố mẹ đã chết, không có người thân, đi lạc.

Thấy trường hợp không bình thường, anh Tuấn đã điện thoại báo cho Ban giám đốc khu du lịch xin ý kiến. Lãnh đạo khu du lịch đã chỉ đạo tổ bảo vệ đưa cháu về văn phòng, bố trí chỗ nghỉ ngơi chu đáo và tìm thức ăn cho cậu bé lót dạ để qua cơn đói.

Sau hơn một tiếng được chăm sóc ân cần, thân thiện, cậu bé mới nói tên là Ngô Thanh Tùng, 12 tuổi, nhà ở thôn 9, xã Tân Lâm, huyện Di Linh (Lâm Đồng). Cháu bỏ nhà đi vào ngày 25/12/2011 vì bị bố đánh do phá hỏng chiếc điện thoại di động của bố. Khi mời rời nhà được 2 km thì có một người đàn ông dừng xe máy lại hỏi han và dụ cháu ngồi lên xe chở lên Đà Lạt tìm việc làm, nhưng ông này lại chở thẳng cháu vào khu rừng sâu mà cho đến nay Tùng cũng không xác định được phương hướng.

Cậu bé rơm rớm nước mắt kể: Lâu nay cháu sống chung với 6 người đàn ông trong một lán trại ở giữa rừng. Ban đêm nhóm người này đi săn bắn thú rừng, ngày họ mang thịt đi bán. Hằng ngày Tùng phải ngồi canh lán trại lo cơm nước để nhóm người này đi săn và chuyển thịt rừng ra ngoài để bán. "Có hôm vì quá nhớ ba mẹ và em gái, cháu xin gọi điện về nhà nhưng các chú ấy không cho. Nhiều hôm họ nhậu say còn đánh cháu và dặn nếu có ai hỏi thì phải nói bố mẹ chết hết, cháu đi lạc vào rừng, nếu không sẽ không tha mạng", cậu bé 12 tuổi ngập ngừng kể.

Tùng còn cho biết cách đây khoảng 3 tuần, một anh tên Tuấn, 18 tuổi, nhà ở Đa Phú - Đà Lạt, làm thuê cho nhóm thợ săn đã bị chết đuối khi mang thịt rừng đi tiêu thụ. Kể từ hôm đó cậu rất sợ và chỉ muốn trốn thoát. Sáng 26/1, Tùng trốn khỏi lán trại khi những người thợ săn chở thịt rừng đi bán. Đi cả ngày đường, cháu không gặp bóng người và cũng không biết đang ở khu rừng nào. Đến chiều tối, cậu gặp đường mòn của ôtô đi rừng và tiếp tục đi theo đường mòn này tới khuya thì thấy bảng khu du lịch Thung lũng tình yêu.
"Khi gặp chú bảo vệ, cháu rất sợ bị đánh và bắt lại vào rừng", Tùng nói.

Do Tùng khai đúng địa chỉ nhà riêng và cung cấp số điện thoại của người bố nên việc liên lạc người thân khá dễ dàng. Trưa 27/1, anh Ngô Văn Khả bố cháu Tùng cùng ông ngoại của cháu là Nguyễn Văn Ninh có mặt tại khu du lịch Thung lũng tình yêu để gặp lại cháu bé.

Ông Ninh xúc động cho biết: “Từ hơn một tháng qua cả gia đình nội, ngoại đi khắp nơi tìm cháu nhưng không có tông tích gì. Khi nghe tin cháu đang ở khu du lịch Thung lũng tình yêu, cả nhà tôi cứ tưởng đang nằm mơ”.
Anh Ngô Văn Khả bố của cháu Tùng thì thổ lộ: "Đưa cháu về nhà, gia đình tôi mới chính thức ăn Tết vì suốt cả tháng nay ăn ngủ chẳng yên".

Theo lời kể của cháu Tùng, xác minh địa chỉ người thanh niên làm cho nhóm thợ săn bị chết đuối, UBND phường 7 Đà Lạt xác nhận, thanh niên xấu xố đó tên Lê Anh Tuấn, ở Đa Phú, phường 7, chết đuối cách đây 3 tuần tại khu rừng Suối Vàng -Đan Kia.

Peru: 26 người chết trong vụ cháy:

Công an TP đưa tin, ngọn lửa quét ngang một trung tâm phục hồi tư nhân 2 tầng dành cho những người nghiện trong khu nghèo của thủ đô Peru vào thứ Bảy đã giết chết ít nhất 26 người và làm 6 nhân viên chữa cháy bị thương nặng khi họ cố đục lỗ xuyên qua tường để cứu các cư dân bị kẹt trong đó.
Hiện trường vụ chết cháy
Hiện trường vụ chết cháy

Trung tâm “Christ is Love” (Thiên chúa là Tình yêu) dành cho những người nghiện ma túy và nghiện rượu không có giấy phép và quá tải, những người ở trong đó rõ ràng bị giữ “như tù nhân” – theo Bộ trưởng Y tế Alberto Tejada nói với hãng tin AP. Chỉ huy trưởng phòng cháy chữa cháy Peru, Antonio Zavala cho biết thêm hầu hết nạn nhân chết do bị ngạt. Tất cả nạn nhân đều là nam giới. Cảnh sát trưởng địa phương, Clever Zegarra, nói hỏa hoạn xảy ra vào lúc 9 g sáng và nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Uống sữa, bé trai 13 tháng nhai phải… rắn độc:

Theo Dân Việt, đứa bé có tên là Imad Aleeyan, mới 13 tháng tuổi, có 6 chiếc răng, đã nhai phải…đầu con rắn trong lúc đang ăn sữa.
Sự việc xảy ra vào hôm 27.1.
Con rắn đã bị cháu bé nhai nát đầu
Con rắn đã bị cháu bé nhai nát đầu

Chị Ghadir Aleeyan, mẹ của cháu bé Imad Aleeyan, sống ở phía bắc Israel, kể rằng: "Tôi bón sữa cho cháu, lúc ngẩng lên nhìn thì giật mình thấy con rắn trong mồm cháu. Tôi hét lên, không tin vào mắt mình nữa. Tôi suýt chết vì sợ".

Nghe thấy mẹ cháu bé hét, cả nhà và hàng xóm chạy ra xem có chuyện gì. Ai cũng thấy đứa bé đang nhai trong miệng cái đầu của con rắn dài 30 cm. Khi lôi con rắn ra thì cháu bé khóc.

Cháu Imad Aleeyan được đưa ngay đến bệnh viện. Các bác sĩ nói rằng: cháu bé đã nhai phải đúng rắn độc. Nhưng thật may mắn là rắn không phun nọc độc trong mùa đông nên cháu không sao.

Facebook sắp lên sàn, tạo ra hơn 1.000 triệu phú:

 
Tờ Tuổi trẻ cho biết: Sau nhiều đồn đoán, Facebook dự kiến phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) trong tuần sau, sớm nhất là vào ngày 1-2.

Đây là một trong những đợt phát hành IPO lớn nhất và được chờ đợi nhất trong lịch sử Mỹ với hơn 1.000 nhân viên của mạng xã hội này sẽ trở thành triệu phú. 
Sẽ có thêm nhiều tỉ phú mới khi Facebook lên sàn
Sẽ có thêm nhiều tỉ phú mới khi Facebook lên sàn

Một số nguồn tin tiết lộ với Wall Street Journal là đợt IPO này dự kiến thu về 10 tỉ USD và sẽ đưa giá trị của Facebook lên đến 100 tỉ USD, ngang với Tập đoàn McDonald’s và bằng một nửa giá trị của Google hiện tại.
Đợt IPO của Facebook cũng gây sốt khi sẽ tạo ra làn sóng triệu phú trẻ ở Thung lũng Silicon. Chỉ sau một đêm, khoảng 1/3 trong tổng số 3.000 nhân viên của mạng này sẽ nắm trong tay số cổ phiếu trị giá từ 1 triệu USD trở lên.

Nhiều người đã lên kế hoạch tiêu xài khoản tiền khổng lồ. Một số cho biết sẽ du lịch vòng quanh thế giới, mua nhà, lập công ty riêng hoặc đơn giản là nghỉ hưu sớm ở tuổi 30. Một người thậm chí tuyên bố sẽ trích 200.000 USD trong số tiền 50 triệu USD sắp có được để đăng ký một chuyến du lịch không gian.

Facebook được thành lập năm 2004 bởi chàng sinh viên trẻ Zuckerber ở Đại học Harvard. Đến nay nó đã trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới với 800 triệu người sử dụng và đạt doanh thu 1,6 tỉ USD trong nửa đầu năm 2011.
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)