Nóng tối 10/3: Xác định nguyên nhân cháy chợ Quảng Ngãi do chập điện

10/03/2012 20:03
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Cháy chợ trung tâm Quảng Ngãi do chập điện, đến lượt đại tá in tên cơ quan lên thiệp cưới... là những tin nóng tối 10/3.
Cháy chợ trung tâm Quảng Ngãi do chập điện

Trên tờ Nhân dân điện tử dẫn lời Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Thanh Hải, người phát ngôn của Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả cháy chợ Quảng Ngãi cho biết: Sau hơn một tháng, Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kết luận nguyên nhân cháy chợ là do chập điện.

Nguyên nhân cháy chợ Quảng Ngãi do chập điện. (ảnh: Vnexpress)
Nguyên nhân cháy chợ Quảng Ngãi do chập điện. (ảnh: Vnexpress)

Công an tỉnh đang mở rộng điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những tổ chức, cá nhân liên quan vụ hỏa hoạn chợ Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Công ty CP nông sản thực phẩm gấp rút xây dựng chợ tạm. Hiện khu chợ tạm đã đầu tư hơn 9 tỷ đồng (gấp đôi dự toán) với các ngành hàng kinh doanh được phân thành 1.836 lô sạp. Dự kiến ngày 18-3, khoảng 1.800 tiểu thương trong và bên ngoài chợ Quảng Ngãi cũ chuyển về chợ tạm để kinh doanh, buôn bán.

Đến lượt đại tá in tên cơ quan lên thiệp cưới
VnExpress đưa tin, nhiều cán bộ ở TP Vị Thanh (Hậu Giang) đã bày tỏ không hài lòng khi nhận được thiệp báo hỉ của đại tá Võ Văn Út, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang vì ông này in tên cơ quan lên thiệp.

Thiệp mời này thông báo đám cưới con trai ông Võ Văn Út ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang diễn ra vào ngày 8/3. Một cán bộ cho rằng, khách được mời chắc chắn là người quen thân nên phải biết rõ danh tính người mời là ai. Việc in tên cơ quan vào thiệp trông rất phản cảm, phô trương dù không kèm chức danh.

Thêm một trường hợp in tên cơ quan lên thiệp cưới ở miền Tây. Ảnh: Lê Quốc
Thêm một trường hợp in tên cơ quan lên thiệp cưới ở miền Tây. Ảnh: Lê Quốc

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết không dự đám cưới con ông Út vì hôm đó bận đi công tác. Tuy nhiên, theo ông Chắc, việc in tên cơ quan vào thiệp mời cũng giống như in… địa chỉ nhà. Đây là chuyện bình thường, không có gì quan trọng.

ĐHQG TPHCM chỉ đạo kiểm điểm các tập thể, cá nhân

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 9-3, lãnh đạo Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM cho biết đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng ĐHQG TPHCM.

Cụ thể, các đơn vị được yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm là chủ đầu tư các dự án thành phần, gồm năm trường thành viên và Viện Môi trường - tài nguyên, Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Ban quản lý dự án xây dựng ĐHQG TPHCM.
Ngoài ra ĐHQG TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị nói trên loại khỏi giá trị công trình khi lập quyết toán trình ĐHQG TPHCM phê duyệt với số tiền 19,75 tỉ đồng mà Thanh tra Chính phủ kết luận.
CA TP.HCM phủ nhận CSGT đánh chết người

Nguồn tin trên VTC News, sáng 10/3, Văn phòng Công an TP.HCM đã ra thông báo, kết luận về vụ việc gia đình nạn nhân Lưu Vân Thảo đã tố CSGT thuộc Đội Phú Lâm ép ngã xe, đánh chết người.

CSGT TP.HCM kiểm tra, xử lý người vi phạm giao thông. Ảnh minh họa N.D
CSGT TP.HCM kiểm tra, xử lý người vi phạm giao thông. Ảnh minh họa N.D

Qua kết quả điều tra, xác minh ban đầu của cơ quan CSĐT – Công an quận 11, Thượng tá Nguyễn Hoài Phong – Phó Chánh văn phòng Công an TP.HCM đã cho biết, việc anh trai của nạn nhân Lưu Vân Thảo tố cáo là hoàn toàn không có cơ sở.

Cháy giữa trưa ở TPHCM

Người lao động Online đưa tin, giữa trời nắng như đổ lửa, một đám cháy lớn kèm theo cột khói đen ngòm bao quanh khu dân cư khiến nhiều người ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – TPHCM hoảng loạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc khoảng 12 giờ trưa nay, tại một kho chứa tôn nằm trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A.

Vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng cháy trong kho, sau đó lan nhanh và bùng cháy dữ dội kèm theo khói đen nghi ngút. Người già, trẻ em vội chạy ra đường vì sợ ngộp gây hỗn loạn.

Lực lượng PCCC đến hiện trường để dập tắt đám cháy
Lực lượng PCCC đến hiện trường để dập tắt đám cháy

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Tân – TPHCM huy động 4 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 20 phút sau đám cháy được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng một phần lớn diện tích nhà kho bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy chưa được xác định

Trung tâm HLTTQG Hà Nội có nguy cơ mất đường vào!
Báo Lao động đưa tin, chiều 9.3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (HLTTQG) cho biết: “Ngày 1.3, UBND xã Xuân Phương đã mời đại diện Trung tâm HLTTQG đến để trao đổi về việc sử dụng con đường bêtông vào Trung tâm HLTTQG I - khu B thuộc phạm vi chỉ giới thu hồi đất phục vụ dự án C22.

Trung tâm HLTTQG Hà Nội sẽ gặp khó khăn nếu mất đường vào khu B. Ảnh: Khánh Trình
Trung tâm HLTTQG Hà Nội sẽ gặp khó khăn nếu mất đường vào khu B. Ảnh: Khánh Trình

Tại buổi làm việc này, UBND xã Xuân Phương đề nghị Trung tâm HLTTQG nhận tiền bồi thường để trả lại con đường bêtông vào khu B - Trung tâm HLTTQG. “Đây là con đường duy nhất để vào nơi luyện tập của các đội tuyển. Nếu cơ quan chức năng định lấy con đường trên, thì không biết các VĐV sẽ đi đường nào vào đây để tập luyện?”.
Thứ trưởng dầu khí Syria đào tẩu
Thông tin trên Thanh niên Online, Thứ trưởng Bộ Dầu khí Syria đã thông báo việc từ chức và tuyên bố sẽ gia nhập phong trào biểu tình.

Thông báo về việc trở cờ của ông Abdo Hussameddin được đăng tải trên một đoạn Youtube trong hôm 7.3, theo BBC. Ông là quan chức dân sự cao cấp nhất đã từ bỏ Tổng thống Bashar al-Assad kể từ khi cuộc nổi dậy nổ ra cách đây một năm.
Một nhà hoạt động tên Rami, người quay đoạn băng của Hussameddin và gửi nó lên Youtube, cho biết phe đối lập đã giúp sắp xếp việc đào tẩu. Ông Hussameddin đã yêu cầu không tiết lộ địa điểm thu hình vì lý do an ninh. Hussameddin đã lên án Nga và Trung Quốc vì ủng hộ chính quyền Syria, nói rằng họ không phải là “bạn bè của người dân Syria song là đối tác trong việc sát hại người dân Syria”.
Ông Hussameddin nói ông đã phục vụ chính phủ Syria trong 33 năm và không muốn kết thúc cuộc đời bằng cách “phục vụ một chế độ tội phạm”.
Hải Phong (tổng hợp)