Phẫn nộ: Em vợ đâm chết anh rể trong lúc thăm con

07/01/2012 19:46
Ngọc Khánh
(GDVN) - Nhiều người đã khóc, sau đó là phẫn nộ trước sự việc anh Trần Trung Hiếu bị em vợ đâm chết tức tưởi trong khi anh đến thăm đứa con mình...
3 ngày qua, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ về vụ việc anh Trần Trung Hiếu (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đến nhà mẹ vợ cũ thăm con trai bị  đâm chết. Thủ phạm giết anh Hiếu không ai khác chính là em trai vợ Trần Minh Việt.
Hình ảnh anh Hiếu và con trai chơi đùa qua song sắt khiến cho cộng đồng mạng xúc động. Ảnh chụp từ clip
Hình ảnh anh Hiếu và con trai chơi đùa qua song sắt khiến cho cộng đồng mạng xúc động. Ảnh chụp từ clip
Theo đó, vợ chồng bất đồng vì anh không chấp nhận quy tắc của nhà ngoại là “đàn ông phải ở rể, chỉ làm nội trợ, còn phụ nữ làm những vị trí cao trong xã hội”. Do đó, cuộc sống “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nảy sinh nhiều mâu thuẫn 2 người ly hôn. Cậu con trai chưa đầy 2 tuổi phải theo mẹ về ở nhà bà ngoại. Thời gian sau, do không thể chịu nổi nỗi nhớ thương con trai nên anh Hiếu nhiều lần đến thăm con, bất chấp sự ngăn cản của nhà vợ.

Tối ngày 4/1, khi đến thăm con, anh Hiếu đã cãi nhau với Trần Minh Việt. Trong khi hai bên lời qua tiếng lại, Việt tức tối chạy vào nhà cầm dao đâm vào hông anh Hiếu. Mặc dù được đưa đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu nhưng anh đã không thể qua khỏi.

Hàng triệu con tim nhân ái đã lay động trước những tình cảm dạt dào của người cha dành cho cậu con trai bé bỏng khi nhiều diễn đàn, mạng xã hội đăng tải những thông tin xung quanh vụ việc này.
 
Tại diễn đàn webtretho.com, thành viên henrytran được cho là anh Hiếu đã đăng lá đơn tố giác những hành vi đánh đập, xúc phạm của những người trong gia đình vợ cũ. Theo đó, gia đình vợ cũ anh Hiếu có thế lực, mẹ vợ là Phó giám đốc một Công ty Bột mỳ ở quận 8, TP Hồ Chí Minh. Ngày 11/10/2011, anh Hiếu đã bị gia đình bên vợ cũ đánh dẫn đến chấn thương sọ não do không muốn anh đến thăm đứa bé. Những người này đã dùng mũ bảo hiểm đập liên tục vào đầu anh, túm áo kéo nằm vật ra đất.

“Chúng đập mạnh vào bên trái đầu tôi đến nỗi thái dương bên phải đập mạnh xuống đất. Ông Trần Quang V. là chồng bà H. lúc đó còn đạp vào mặt tôi, chửi tôi ăn vạ giả bộ xỉu và ra lệnh lột quần áo của tôi với mục đích làm nhục tôi trước hàng xóm. Ông ta còn chửi tôi là “đánh chết m.. đồ ch...”. Tôi nằm gục dưới đất, bà H. còn hét “đánh chết m... nó đi, nó giả bộ xỉu đó”.
Lá đơn được cho là của anh Hiếu viết tố cáo những hành động vi phạm pháp luật của một số thành viên trong gia đình nhà vợ cũ
 Lá đơn được cho là của anh Hiếu viết tố cáo những hành động vi phạm pháp luật của một số thành viên trong gia đình nhà vợ cũ
Sau trận đòn “thập tử nhất sinh”, anh Trần Trung Hiếu bị chấn thương sọ não, phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Ngày 07/11/2011 và ngày 09/11/2011, anh lại tiếp tục bị gia đình nhà vợ cũ hành hung giữa đường chỉ vị tội...hay đến thăm con trai. Có lẽ, đây cũng chính là nguồn cơn đẩy sự việc đến đỉnh điểm. Người chết, kẻ vào vòng lao lý là hậu quả của sự ích kỷ, vô cảm trước tình phụ tử thiêng liêng. Thật đắng lòng!

Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện trang thông tin với lời đề tựa “đòi lại công lý cho người cha bị đâm chết vì đến thăm con”. Đồng thời video clip Tình cha con của anh Hiếu tải lên mạng Youtube và những lời nguyện ước đòi lại quyền làm cha khi còn sống của anh cũng được cập nhật, chia sẻ.

“Chúng ta sẽ cùng nhau lên tiếng đòi lại công bằng cho anh Hiếu, sau khi bị đánh chấn thương sọ não ngày 15/12, anh đã làm 1 clip để tìm sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Nhưng chuyện đời không như ý muốn, sự việc đã đi quá xa! Hãy cùng chia sẻ để đòi lại công bằng cho anh Hiếu! Mỗi lần nhìn lại cảnh 2 bố con gặp nhau qua song cửa sắt lại thấy nghẹn lòng”
, một thông điệp được chia sẻ cùng với clip.

Ngay sau đó, sự việc đáng buồn này đã tạo ra hiệu ứng lan truyền trong cư dân mạng. Hàng nghìn thành viên đã truy cập và bày tỏ quan điểm, cảm xúc cá nhân. Hầu hết mọi người đều xúc động chân thành trước những tình cảm của người bố xấu số Trần Trung Hiếu với con trai của mình. Thành viên Quyen Chau Do chia sẻ “Quá đau xót cho một người cha thương con hết mực. Nhìn cảnh người cha chơi với con qua song cửa sắt tôi đã ứa nước mắt”. Thành viên khác là Giang Son Vu bày tỏ “xin anh hãy an nghỉ,từ bây giờ ko ai có thể chia kìa anh khỏi con của anh. Trong xã hội thật nhiều những người cha vô lương tâm,những người cha ko hề yêu thương con của họ... Đáng buồn thay, anh - người cha hết mực yêu thương con mình như vậy mà lại gặp phải điều không may. thật sự là chẳng biết nói gì!”.
Cậu chuyện về tình phụ tử đã làm lay động hàng triệu con tim nhân ái!
                    Cậu chuyện về tình phụ tử đã làm lay động hàng triệu con tim nhân ái!

Không dừng lại ở niềm thương cảm cho anh Hiếu, các thành viên đồng loạt bức xúc, lên án trước hành động bất lương của Trần Minh Việt. Tất cả mong muốn mọi người lên tiếng mạnh mẽ để trả lại công bằng cho anh Hiếu và giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật.

Không dửng dưng trước nỗi đau một kiếp người, hơn 5100 thành viên (tính đến 19h30’, ngày 7/1) đã nhấn nút “Like” với mong muốn đòi lại công lý cho anh Hiếu. Mọi người rất lo lắng cho tương lai của em bé mất cha. Thành viên mrshad0w18 gửi đến con trai anh Hiếu: Mong rằng có một ngày con sẽ xem được clip này để biết rằng bố con đã yêu thương con đến thế nào. Con hãy sống cho nên người, biết phải trái đúng sai, để cho người cha đã khuất của con được mỉm cười nơi chín suối con nhé!

Ngày 6/1, Công an quận 8, TP HCM tạm giữ Trần Minh Việt để điều tra hành vi giết người. Cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ những hành động tàn ác, vô cảm của kẻ thủ ác đồng thời mong muốn một bản án thích đáng để linh hồn anh Hiếu được bình yên nơi chín suối.
Ngọc Khánh