Rất nhiều người dân vẫn đang "tiếp tay" cho các cây xăng gian lận?

02/11/2012 07:16
Độc giả Vũ Cường
(GDVN) - Bản tính của người dân Việt Nam từ trước đế giờ vẫn ít thay đổi. Cần cù, hiền lành và…ngại va chạm. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, cách giải quyết “tốt nhất” của người dân, hầu hết ai cũng chọn “dĩ hòa vi quý” hay “chín bỏ làm mười”. Chính điều đó đã tạo điều kiện để các cây xăng "gian" tiếp tục gian lận
Đó là những nhận xét, đánh giá của độc giả Vũ Cường trong bài viết gửi đến báo điện tử Giáo dục Việt Nam xung quanh câu chuyện về các cây xăng gian lận trong khi bán cho khách hàng. Báo điện tử Giáo dục Việt Nam xin trích đăng bài viết này của độc giả Vũ Cường đến với bạn đọc....
Có lẽ sự việc “xăng gian” vẫn sẽ mãi là những ẩn số và người dân thì vẫn sẽ “sống trong sợ hãi” mỗi khi đi đổ xăng
Có lẽ sự việc “xăng gian” vẫn sẽ mãi là những ẩn số và người dân thì vẫn sẽ “sống trong sợ hãi” mỗi khi đi đổ xăng
Sự việc hiện nay Hà Nội xuất hiện nhiều cây xăng có hành vi gian dối, “móc tiền” của khách hàng đang ngày càng có xu hướng gia tăng. Hiện tượng này đã có từ rất lâu, tuy nhiên chỉ trong vài ngày gần đây, khi mà báo chí lên án mạnh mẽ và nhận được nhiều phản hồi từ phía độc giả, mới biết là người dân đã bức xúc một cách “âm ỉ” như thế nào.
Sau khi đăng bài viết đầu tiên, “Cây xăng Đại An ở Hà Đông bị khách hàng “ném đá” vì nghi gian lận”, rất nhiều những ý kiến chỉ trích, bình luận, đánh giá được gửi đến hòm thư của báo. Ấy vậy mà từ trước đến giờ, ít ai biết đến chuyện này đâu! 

Bản tính của người dân Việt Nam có lẽ từ xưa đến nay vẫn ít thay đổi. Trong mọi trường hợp vẫn chọn cách “chín bỏ làm mười”, chính điều này đã tiếp tay cho những sai phạm nói chung và việc những cây xăng vì thế mà được đà gian lận chăng?  

Nếu như báo chí không thông tin, có lẽ sự việc “xăng gian” vẫn sẽ mãi là những ẩn số và người dân thì vẫn sẽ “sống trong sợ hãi” mỗi khi đi đổ xăng.

Một người bị cây xăng “ăn gian”, sợ không dám nói. Hai người bị “ăn gian”, sợ không dám nói. Rồi đến nhiều người bị cây xăng “ăn gian” cũng sợ không dám nói, vậy là cây xăng “gian” đâu có gì phải sợ nữa, cứ tiếp tục móc tiền trắng trợn của khách hàng vì có ai biết đâu.

Chính tâm lý hiền hòa, đôi khi nhu nhược của người dân, mất 5 – 7 nghìn chẳng đáng là bao, thôi đành chẹp miệng cho qua chuyện là điều kiện để cho các cây xăng “gian” tiếp tục gian dối.

Ngẫm nghĩ lại một câu nói: “Việt Nam đoàn kết trong đấu tranh nhưng laị mất đoàn kết trong lao động, sản xuất”, quả thực qua câu chuyện “xăng gian” mới thấy đúng.

Người dân cần phải đoàn kết, tố giác ngay với cơ quan chức năng, báo chí khi gặp những cây xăng có hành vi gian lận
Người dân cần phải đoàn kết, tố giác ngay với cơ quan chức năng, báo chí khi gặp những cây xăng có hành vi gian lận


Ăn bớt vài nghìn tiền xăng chỉ là việc ăn cắp vặt, nhưng nghĩ sâu ra thì đó là hiện tượng manh nha cho những tham nhũng lớn về sau này. Nếu mọi người không đoàn kết lại, khi bị cây xăng “ăn gian”, báo ngay với các cơ quan chức năng, báo chí, thì đâu có đến nõi như ngày hôm nay.

Mọi sự “uất ức” đã bị dồn nén, giờ khi báo chí lên tiếng mới được bung ra. Gay gắt, nhức nhối, phẫn nộ…đó là những tâm trạng mà báo Giáo dục Việt Nam nhận được từ phía độc giả qua vụ “xăng gian” này.

Sự im lặng kéo dài của người dân đối với những vấn đề gây bức xúc trong dư luân là điều kiện để cho cái xấu xa, cái gian dối hoành hành. Chống tham nhũng một phần phải dựa vào chính người dân. Chúng ta đã từng giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ vĩ đại, yếu tố góp phần không nhỏ trong cuộc thắng lợi đó chính là nhờ vào sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân.

Sự việc xăng dầu “gian lận” cũng rất cần như vậy!

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, thông tin về những cây xăng gian lận ở Hà Nội mà mình phát hiện theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Độc giả Vũ Cường