TT môi giới việc làm Hoàng Lan bị tố dùng phòng khám ‘ảo’ để dụ khách?

08/11/2012 07:16
Viết Cường - Đỗ Tuyết
(GDVN) - Sau khi cầm tờ giấy giới thiệu của Công ty Cổ phần Tư vấn hướng nghiệp và đào tạo Hoàng Lan sang để tìm việc ở công ty TNHH T.G, chị Yến “tá hỏa” khi thấy nơi đây không phải là một trung tâm khám chữa bệnh về Đông Y thông thường như đã giới thiệu, mà là nơi mát xa, bấm huyệt và khách đến chủ yếu là đàn ông.

Môi giới việc làm như ‘cò’ bất động sản

Như báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh về bài viết của độc giả Nguyễn Thị Yến: Xin việc ở Trung tâm môi giới Hoàng Lan tôi bị ‘quay' như chong chóng. Để hiểu rõ hơn quy trình môi giới ở đây, chiều 7/11 PV Báo GDVN đã nhập vai một sinh viên trường Y mới ra trường và đang đi tìm việc.

Trong căn phòng rộng chừng 13 m2, với bàn làm việc của hai nhân viên tư vấn và một gác xép nhỏ, nơi đây nhìn khá nhếch nhác và bừa bộn nhưng luôn tấp nập người ra vào không ngớt.

Trung tâm môi giới này luôn tấp nập người ra vào không ngớt
Trung tâm môi giới này luôn tấp nập người ra vào không ngớt

Sau khi nói qua về nhu cầu tìm việc, người nhân viên nam khoảng trên 30 tuổi đã giới thiệu cho PV một số công việc phù hợp và mức lương khác nhau cho những công việc đó. Cụ thể: “Phòng khám đa khoa, phòng khám Tây y mức lương khoảng 2 triệu. Phòng khám Đông y mức lương cao hơn, khoảng 3 triệu, ngoài ra còn một số các trung tâm thẩm mĩ, làm đẹp khác.

Người này cũng phổ biến qua về lệ phí “trước bạ” cho mỗi lần môi giới, theo đó khi đến xin việc khách hàng sẽ phải mang theo hồ sơ gồm sơ yếu lí lịch, bằng tốt nghiệp…và đóng trước 300.000 đồng. Người thanh niên này khẳng định: “Chỉ sau 1 ngày nộp hồ sơ sẽ có kết quả, hai ngày sau sẽ đi làm chính thức”.

Ngoài ra người này còn bảo đảm rằng: “Nếu như những công việc mà trung tâm giới thiệu em thấy không phù hợp, bên anh sẽ hoàn trả đủ chi phí và hồ sơ cho em như lúc ban đầu”.

Tuy nhiên, người nhân viên của trung tâm môi giới này còn trao đổi thêm một điểm nữa mà khiến không ít những người khi vào đây tìm việc cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Theo đó, nếu như khi khách hàng tìm được việc sẻ phải trả từ 20 – 30% số tiền lương tháng đầu đầu tiên cho trung tâm môi giới này.

Dùng phòng khám ‘ảo’ để dụ dỗ khách đến trung tâm.

Như đã nói ở bài trước, Trung tâm môi giới việc làm Hoàng Lan có địa chỉ tại đường K3 Cầu Diễn, Từ Liêm. Theo quan sát của PV, chỉ trong chưa đầy hai tiếng đồng hồ, lượt khách ra vào trung tâm này khá đông và nhộn nhịp. 

Địa chỉ phòng khám đa khoa Mai Lộc được đăng trên mạng chính là địa chỉ của trung tâm môi giới việc làm Hoàng Lan
Địa chỉ phòng khám đa khoa Mai Lộc được đăng trên mạng chính là địa chỉ của trung tâm môi giới việc làm Hoàng Lan

Lí do tại sao một trung tâm môi giới bé cỏn con, ít danh tiếng và nằm ở khu khá heo hút mà lại có đông người tìm đến như vậy? Câu trả lời vì ở đây có một chiêu “dụ khỉ” khá tinh vi. Bằng hình thức đăng tin “việc tìm người” trên mạng, dưới danh nghĩ Phòng khám đa khoa Mai Lộc.

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và phát hiện ra những "chiêu thức" lừa đảo qua mạng xin gửi về báo Giáo dục Việt Nam theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Dùng google tìm kiếm, đánh chữ “phòng khám đa khoa Mai Lộc”, PV chỉ thấy tên phòng khám này xuất hiện trên các trang tìm việc làm, không hề thấy website cũng như thông tin phòng khám đa khoa Mai Lộc trên mọi công cụ tìm kiếm. Và trong 1 ngày đăng tin đã có trên 12.000 lượt người xem, như vậy chứng tỏ số người có nhu cầu tìm việc ngành này rất cao.

Lợi dụng điều này, Trung tâm môi giới Hoàng Lan đã dùng phòng khám “ảo”đa khoa Mai Lộc ra làm con mồi nhử để dẫn dụ những ai đang có nhu cầu xin việc tìm đến mình. Chính thế mà trung tâm này luôn đông khách và hâu như ai đến cũng đứng trầm ngâm, ngỡ ngàng trước của một lúc vì “Ô, địa chỉ này là phòng khám đa khoa Mai Lộc mà”.

Môi giới tới phòng khám Đông y lại nhầm vào quán…mát xa, thư giãn

Quay trở lại câu chuyện về quá trình đi xin việc của chị Yến, qua môi giới của ty Cổ phần Tư vấn hướng nghiệp và đào tạo Hoàng Lan được chúng tôi phản ảnh từ kỳ trước.

Sau khi không tìm được công việc phù hợp, rút hồ sơ không được, đòi lại tiền cũng không xong. Chị Yến đành cầm theo giấy giới thiệu của trung tâm tư vấn, môi giới việc làm Hoàng Lan đến công ty T.G. 

Hai cô sinh viên mới ra trường này đang bần thần, ngơ ngác vì chẳng biết phòng khám đa khoa Mai Lộc ở đâu?
Hai cô sinh viên mới ra trường này đang bần thần, ngơ ngác vì chẳng biết phòng khám đa khoa Mai Lộc ở đâu?
3h chiều 7/11, chị Yến cùng bạn đã tới công ty TNHH T.G trên đường Nguyễn Thị Định- Trung Hòa - Cầu Giấy. Hí  hửng vì hi vọng sẽ tìm được công việc phù hợp nhưng sau khi vào, chị mới “tá hỏa” vì " trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng" này thực chất là là 1 nơi masage, bấm huyệt...công việc không phải chỉ  khám chữa bệnh về Đông y như bên Hoàng Lân đã nói.

Tại đây chị Yến và bạn mình đã được một vị quản lí giới thiệu sơ qua về công việc của mình. Cụ thể thời gian làm là từ 10h sáng tới 1h đêm. Tuy nhiên, vì “ưu tiên” chị Yến ở ngoài nên người này nói có thể linh động làm tới 11h đêm thôi, thời gian thử việc là 10 ngày.

Mặc dù trước đó chị Yến cũng đã nói rõ với trung tâm môi giới Hoàng Lan khi làm hồ sơ, chị chỉ có nhu cầu xin làm những công việc hành chính. “Tuy nhiên nếu đơn vị công tác yêu cầu trực đêm theo như bản chất của ngành thì bọn em cũng chấp nhận” chị Yến cho hay

“Sau khi tôi và bạn tôi trình bày như vậy thì anh H ở công ty T.G nói em cũng có thể làm tới 5-6 h chiều thôi, nhưng khách thì đông về tối chứ ban ngày thì... Nếu làm theo thời gian như thế thì thời gian học việc của bọn em ít đi, vì vậy thời gian thử việc của chúng em phải nhiều lên”, chị Yến cho biết.

Thấy công việc không phù hợp lại khá lằng nhằng nên chị Yến và bạn mình quyết định cầm hồ sơ về, có gì sẽ liên lạc lại sau. Tuy nhiên thật trớ trêu, khi quay trở lại công ty Hoàng Lan để xin rút lại tiền vì không tìm được công việc phù hợp, Chị Yến không được trung tâm môi giới việc làm này hoàn trả loại tiền như đã hứa vì lí do “công việc này đã được giao dịch rồi”.

Trước đó, trong vai một sinh viên mới ra trường và đang đi tìm việc, PV Báo Giáo dục Việt Nam đã gọi điện tới số điện thoại của trung tâm môi giới này số 0972.696xxx để tìm hiểu. Trả lời điện thoại của PV là một người đàn ông tên Linh. Sau một tràng tư vấn, hướng dẫn, anh này khẳng định, nếu như trong vòng 1, 2  một ngày mà không xin được việc thì cầm phiếu thu quay lại, trung tâm sẽ trả lại tiền.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển đến bạn đọc diễn biến mới nhất của sự việc....

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và phát hiện ra những "chiêu thức" lừa đảo qua mạng xin gửi về báo Giáo dục Việt Nam theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Viết Cường - Đỗ Tuyết