Uẩn khúc xung quanh cái chết của một nữ sinh lớp 9 tại Hải Dương

03/03/2012 15:17
Nguyễn Tiến
(GDVN) - Nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng, cuối cùng gia đình đã tìm thấy thi thể của Hoa trên dòng sông Mao Điền…
Đã nhiều ngày trôi qua nhưng cái chết của nữ sinh Lương Thị Hoa (SN 2/2/2997, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vẫn làm người dân nơi đây hết sức bàng hoàng xót xa.
Mới tới đầu thôn Hòa Tô, hỏi thăm về gia đình Hoa, một người phụ nữ chép miệng thương cảm: “Khổ lắm, từ ngày cháu Hoa mất, bố mẹ nó chẳng thiết tha gì làm ăn nữa và vẫn đang ốm nằm ở nhà đấy”.
Chị Trâm kể lại câu chuyện đau buồn với phóng viên
Chị Trâm kể lại câu chuyện đau buồn với phóng viên
Tìm đến căn nhà nhỏ tuềnh toàng của Hoa, anh Lương Văn Đoàn và chị Lưu Thị Trâm (bố mẹ Hoa) tiếp phóng viên trong tâm trạng mệt mỏi ủ rũ. Khi phóng viên vừa nhắc đến cái chết của Hoa, nước mắt của chị Trâm lại chảy xuống, nhìn thật đáng thương.
Phải cố gắng lắm, chị Trâm mới kìm nén được cảm xúc, kể lại cho phóng viên nghe về cái chết đầy uẩn khúc của cô con gái. Theo đó, hiện nay Hoa đang làm học sinh lớp 9 của trường THCS xã Cẩm Điền. Chiều 9/2, khi chị đang bán rau thì nhận được điện thoại của một người thông báo rằng lên phố Ghẹ (thuộc xã Cẩm Điền) để đón con. 
Lên tới nơi, chị Trâm thấy cô con gái yêu của mình đang khóc lóc trước cửa gian hàng bán quần áo. Lúc này có rất đông người đang vây quanh. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một nhân viên bán hàng yêu cầu chị mua chiếc quần bò cho con gái với giá là 300 nghìn đồng. Khi đã trả xong tiền, chị cùng Hoa đi về và không nói chuyện gì nữa. Về tới nhà, chị Trâm cũng chưa nói mọi chuyện với gia đình và Hoa vẫn đi học bình thường.
Ông Lừng tiếc thương cho cái chết của cô nữ sinh ngoan hiền
Ông Lừng tiếc thương cho cái chết của cô nữ sinh ngoan hiền
Đến sáng ngày 10/2 Hoa thức dậy và ra khỏi nhà, gia đình cứ nghĩ là Hoa đi học nên không ai hỏi han gì nữa. Đến trưa cùng ngày, sau khi chị Trâm đi chợ về không thấy con gái đâu. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị đã báo cho cả gia đình đổ xô đi tìm nhưng không thấy. 
Đến lúc này, người con gái lớn của chị Trâm mới nói cho gia đình biết rằng, ngay trong đêm ngày 9/2, sau khi hai chị em học bài xong, Hoa đã nói với chị rằng, có một bức thư đã viết đưa cho mình nhưng dặn rằng hôm sau mới được mở ra. Hồi hộp và lo lắng, cả gia đình lần dở những dòng chữ mà Hoa đã để lại. Thế nhưng khi đọc xong những dòng chữ do Hoa để lại, cả nhà bật khóc trong đau đớn. Nội dung bức thư chỉ vẻn vẹn vài dòng: “Vĩnh biệt cuộc đời này mãi mãi”.
Nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng thì bất ngờ ngày 17/2 cả gia đình đã phát hiện ra thi thể của Hoa trôi nổi trên sông Mao Điền, thuộc địa phận xã Hưng Thịnh. Ngay lập tức sự việc được cấp báo lên cơ quan chức năng.
Ông Phạm Văn Lừng, Trưởng thôn Hòa Tô cho biết, Hoa là một người hết sức ngoan ngoãn và lễ phép. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng biết hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, ngoài việc học Hoa vẫn thường xuyên tham gia lao động giúp đỡ gia đình: “Tối 30 Tết vừa rồi, tôi còn gặp nó dọn dẹp hàng hóa cho mẹ. Tôi hỏi nó đã ăn tối chưa thì nó nói do bận dọn dẹp nên vẫn chưa ăn uống gì. Cái chết của Hoa khiến nhiều người trong thôn hết sức thương cảm. Không ai ngờ rằng, Hoa lại ra đi nhanh như thế”, ông Lừng ngập ngừng nói.
Theo tìm hiểu cua phóng viên, Hoa là người con thứ 2 trong gia đình có 3 người con. Trước Hoa còn có 1 chị gái và 1 người em trai. Hoàn cảnh gia đình của Hoa hết sức khó khăn và được xếp vào diện cận nghèo. Hàng ngày bố Hoa là nghề mộc, còn mẹ thì đi bán hàng rau ở ngoài chợ. Kể từ khi Hoa mất, hai vợ chồng anh Đoàn, chị Trâm trở lên đau ốm và không thiết tha làm  ăn gì nữa. 
Cũng từ những xác minh của phóng viên, bước đầu đã dần hé lộ một số nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy uẩn khúc của Hoa.

 Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc...
Nguyễn Tiến