Vụ nữ sinh chết "bí ẩn" tại Hải Dương: Nguyên nhân là do bị làm nhục?

04/03/2012 07:34
Nguyễn Tiến
(GDVN) - Mẹ nạn nhân cho biết, nhiều người nói trước khi chết, Hoa đã bị đánh đập và lột quần giữa chốn đông người.
Tự tử vì bị làm nhục?

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, sau nhiều ngày rời khỏi nhà, gia đình đã phát hiện ra thi thể của nữ sinh Lương Thị Hoa (SN 3/3/1997, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang trôi nổi trên sông.
Bố nạn nhân đau đớn trước cái chết của con gái
Bố nạn nhân đau đớn trước cái chết của con gái

Trước đó, Hoa đang làm học sinh lớp 9 của trường THCS xã Cẩm Điền. Chiều 9/2, sau khi đi học thêm về Hoa đã ghé vào Ghẽ (thuộc xã Cẩm Điền, cách nhà Hoa khoảng 1km) để mua quần áo. Tại đây Hoa đã cầm chiếc quần bò ra khỏi cửa hàng và bị chủ quán giữ lại yêu cầu đưa gia đình lên mua lại chiếc quần bò đó.

Sau đó chị Lưu Thị Trâm (mẹ Hoa) đã lên Ghẽ đón con và mua lại chiếc quần bò đó với giá 300 nghìn đồng và hai mẹ con đi về nhà. Sáng sớm hôm sau Hoa rời khỏi nhà và nhiều ngày sau gia đình đã tìm thấy thi thể của Hoa trôi sông đồng thời tìm thấy những dòng chữ của Hoa để lại với nội dung: “Vĩnh biệt cuộc đời này mãi mãi”.

Anh Đặng Văn Luyện, người chứng kiến một phần sự việc Hoa bị tạm giữ tại cửa hàng bán quần áo cho biết: “Hôm đó tôi dẫn vợ đi khám thai rồi vào quán uống bia với một người bạn. Trong khi đang uống, anh Luyện phát hiện ra phía chợ có nhiều người tụ tập đang đứng bàn tán xôn xao nên chạy ra xem. Khi ra tới nơi thì thấy Hoa đang khóc lóc. Sau khi tìm hiểu sự việc, anh Luyện nhờ bạn đứng ra xin cho Hoa về nhưng không được. Chủ cửa hàng bắt Hoa phải đưa bố mẹ lên đây mới cho về. Không xin được cho Hoa về nhà, anh Luyện tiếp tục lên bệnh viện đón vợ và không để ý đến những chuyện xảy ra sau này nữa.
Anh Luyện, người chứng kiến 1 phần sự việc
Anh Luyện, người chứng kiến 1 phần sự việc

Sau cái chết của cô con gái, gia đình chị Trâm, anh Đoàn đã cố gắng liên hệ mọi nơi để tìm hiểu kĩ sự việc đã xảy ra tại nơi bán quần áo đối với con gái mình. Thế nhưng sau khi cái chết của Hoa được lan truyền, thông tin về vụ việc bỗng dưng được giấu kín một cách lạ thường, mặc dù sự việc xảy ra ngày hôm đó tại một nơi buôn bán được rất đông người chứng kiến. Những chủ bán hàng quần áo cùng khu phố cũng là những người chứng kiến sự việc nhưng khi được gia đình nạn nhân hỏi về sự việc tất cả đều trở nên im lặng một cách hết sức đáng ngờ.

 Chính vì vậy gia đình nạn nhân càng trở lên nghi ngờ về sự việc xảy ra ngày hôm đó không chỉ đơn thuần là chủ quán gọi điện thông báo cho gia đình biết để lên bắt gia đình lấy chiếc quần đó. Sau nhiều lần dò hỏi cuối cùng gia đình chị Trâm cũng đã gặp được một số người bán hàng tại chợ dám nói ra mọi chuyện: “Những người bán quần áo cũng phố với nhau nên họ giấu mọi chuyện, nhưng một số người bán cá, thịt ở đó có nói cho gia đình tôi biết mọi chuyện hôm xảy ra sự việc. Theo đó họ cho biết, khi xảy ra sự việc chủ quán đã đánh đập cháu. Đồng thời lột quần của cháu và trói cháu vào cột điện”? chị Trâm cho biết.

Tiếc thương cô học sinh ngoan hiền

Trao đổi với chúng tôi, thấy Nguyễn Đức Bình, thầy giáo chủ nhiệm lớp Hoa đang học cho biết, Hoa là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép. Tuy lực học của Hoa không thật giỏi sống rất hòa nhã với bạn bè và các thầy cô giáo. Khi biết tin Hoa mất, cả lớp của Hoa đã đến viếng bạn và rất bất ngờ trước cái chết của Hoa. Đến những buổi học sau đó, con trai trong lớp thì ủ rũ không nói chuyện, nô đùa còn con gái thì khóc lóc rất nhiều tiếc thương bạn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Hoa là người con thứ 2 trong gia đình có 3 người con. Trước Hoa còn có 1 chị gái và 1 người em trai. Hoàn cảnh gia đình của Hoa hết sức khó khăn và được xếp vào diện cận nghèo. Hàng ngày bố Hoa là nghề mộc, còn mẹ thì đi bán hàng rau ở ngoài chợ. Sau mỗi giờ học Hoa đều giúp mẹ phụ giúp gia đình để kiếm thêm thu nhập. Kể từ khi Hoa mất, hai vợ chồng anh Đoàn, chị Trâm trở lên đau ốm và không thiết tha làm  ăn gì nữa. Anh Đoàn không làm mộc nữa và chị Trâm cũng không đi chợ buôn bán gì. 

Ông Phạm Văn Lừng, Trưởng thôn Hòa Tô cho biết, Hoa là một người hết sức ngoan ngoãn và lễ phép. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng biết hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, ngoài việc học Hoa vẫn thường xuyên tham gia lao động giúp đỡ gia đình: “Tối 30 Tết vừa rồi, tôi còn gặp nó dọn dẹp hàng hóa cho mẹ. Tôi hỏi nó đã ăn tối chưa thì nó nói do bận dọn dẹp nên vẫn chưa ăn uống gì. Cái chết của Hoa khiến nhiều người trong thôn hết sức thương cảm. Không ai ngờ rằng, Hoa lại ra đi nhanh như thế”, ông Lừng ngập ngừng nói.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này...

Xem thêm:

Nguyễn Tiến