Vượt hàng rào, chụp ảnh lộn xộn tại đêm khai mạc phố hoa

31/12/2011 05:41
Khánh Huyền/VNE
Ngay sau khi lễ hội hoa mở cửa cho du khách thưởng ngoạn, nhiều bạn trẻ đã bất chấp quy định trèo qua hàng rào tìm cách tiếp cận, chụp ảnh...

Lễ hội hoa chính thức khai mạc lúc 20h tối 30/12 tại chân tượng đài vua Lý. Nhiều hình ảnh không đẹp đã diễn ra. Xung quanh các khu vực trưng bày hoa dù đã được căng dây bảo vệ nhưng nhiều người vẫn trèo ra trèo vào thoải mái. So với các kỳ lễ hội hoa Hà Nội các năm trước, lực lượng an ninh bảo vệ hoa lần này mỏng hơn nhiều. Một số cô gái “mắt trước mắt sau” khi vắng bóng bảo vệ liền tìm cách chui vào trong rất nhanh. Vào được bên trong chen nhau chờ đến lượt, một thanh niên ngồi tỳ sát vào những chậu cây quất. Hai cô gái vội vã chụp ảnh. Chạy loạn phía trong hàng rào. Đoạn nào dây thấp thì trèo, cao thì chui qua. Một em nhỏ được mẹ cho chạy vào giẫm hẳn lên khu vực trang trí. Các cô gái trẻ người chạy ra, kẻ trèo vào. Cô áo đỏ quay mặt ra xin anh bảo vệ "cho em vào một tý thôi" sau khi bị thổi còi.
Lễ hội hoa chính thức khai mạc lúc 20h tối 30/12 tại chân tượng đài vua Lý. Nhiều hình ảnh không đẹp đã diễn ra.
Lễ hội hoa chính thức khai mạc lúc 20h tối 30/12 tại chân tượng đài vua Lý. Nhiều hình ảnh không đẹp đã diễn ra. Xung quanh các khu vực trưng bày hoa dù đã được căng dây bảo vệ nhưng nhiều người vẫn trèo ra trèo vào thoải mái. So với các kỳ lễ hội hoa Hà Nội các năm trước, lực lượng an ninh bảo vệ hoa lần này mỏng hơn nhiều. Một số cô gái “mắt trước mắt sau” khi vắng bóng bảo vệ liền tìm cách chui vào trong rất nhanh. Vào được bên trong chen nhau chờ đến lượt, một thanh niên ngồi tỳ sát vào những chậu cây quất. Hai cô gái vội vã chụp ảnh. Chạy loạn phía trong hàng rào. Đoạn nào dây thấp thì trèo, cao thì chui qua. Một em nhỏ được mẹ cho chạy vào giẫm hẳn lên khu vực trang trí. Các cô gái trẻ người chạy ra, kẻ trèo vào. Cô áo đỏ quay mặt ra xin anh bảo vệ "cho em vào một tý thôi" sau khi bị thổi còi.
Xung quanh các khu vực trưng bày hoa dù đã được căng dây bảo vệ nhưng nhiều người vẫn trèo ra trèo vào thoải mái.
Lễ hội hoa chính thức khai mạc lúc 20h tối 30/12 tại chân tượng đài vua Lý. Nhiều hình ảnh không đẹp đã diễn ra. Xung quanh các khu vực trưng bày hoa dù đã được căng dây bảo vệ nhưng nhiều người vẫn trèo ra trèo vào thoải mái. So với các kỳ lễ hội hoa Hà Nội các năm trước, lực lượng an ninh bảo vệ hoa lần này mỏng hơn nhiều. Một số cô gái “mắt trước mắt sau” khi vắng bóng bảo vệ liền tìm cách chui vào trong rất nhanh. Vào được bên trong chen nhau chờ đến lượt, một thanh niên ngồi tỳ sát vào những chậu cây quất. Hai cô gái vội vã chụp ảnh. Chạy loạn phía trong hàng rào. Đoạn nào dây thấp thì trèo, cao thì chui qua. Một em nhỏ được mẹ cho chạy vào giẫm hẳn lên khu vực trang trí. Các cô gái trẻ người chạy ra, kẻ trèo vào. Cô áo đỏ quay mặt ra xin anh bảo vệ "cho em vào một tý thôi" sau khi bị thổi còi.
So với các kỳ lễ hội hoa Hà Nội các năm trước, lực lượng an ninh bảo vệ hoa lần này mỏng hơn nhiều.
Lễ hội hoa chính thức khai mạc lúc 20h tối 30/12 tại chân tượng đài vua Lý. Nhiều hình ảnh không đẹp đã diễn ra. Xung quanh các khu vực trưng bày hoa dù đã được căng dây bảo vệ nhưng nhiều người vẫn trèo ra trèo vào thoải mái. So với các kỳ lễ hội hoa Hà Nội các năm trước, lực lượng an ninh bảo vệ hoa lần này mỏng hơn nhiều. Một số cô gái “mắt trước mắt sau” khi vắng bóng bảo vệ liền tìm cách chui vào trong rất nhanh. Vào được bên trong chen nhau chờ đến lượt, một thanh niên ngồi tỳ sát vào những chậu cây quất. Hai cô gái vội vã chụp ảnh. Chạy loạn phía trong hàng rào. Đoạn nào dây thấp thì trèo, cao thì chui qua. Một em nhỏ được mẹ cho chạy vào giẫm hẳn lên khu vực trang trí. Các cô gái trẻ người chạy ra, kẻ trèo vào. Cô áo đỏ quay mặt ra xin anh bảo vệ "cho em vào một tý thôi" sau khi bị thổi còi.
Một số cô gái “mắt trước mắt sau” khi vắng bóng bảo vệ liền tìm cách chui vào trong rất nhanh.
Lễ hội hoa chính thức khai mạc lúc 20h tối 30/12 tại chân tượng đài vua Lý. Nhiều hình ảnh không đẹp đã diễn ra. Xung quanh các khu vực trưng bày hoa dù đã được căng dây bảo vệ nhưng nhiều người vẫn trèo ra trèo vào thoải mái. So với các kỳ lễ hội hoa Hà Nội các năm trước, lực lượng an ninh bảo vệ hoa lần này mỏng hơn nhiều. Một số cô gái “mắt trước mắt sau” khi vắng bóng bảo vệ liền tìm cách chui vào trong rất nhanh. Vào được bên trong chen nhau chờ đến lượt, một thanh niên ngồi tỳ sát vào những chậu cây quất. Hai cô gái vội vã chụp ảnh. Chạy loạn phía trong hàng rào. Đoạn nào dây thấp thì trèo, cao thì chui qua. Một em nhỏ được mẹ cho chạy vào giẫm hẳn lên khu vực trang trí. Các cô gái trẻ người chạy ra, kẻ trèo vào. Cô áo đỏ quay mặt ra xin anh bảo vệ "cho em vào một tý thôi" sau khi bị thổi còi.
Vào được bên trong chen nhau chờ đến lượt, một thanh niên ngồi tỳ sát vào những chậu cây quất.
Lễ hội hoa chính thức khai mạc lúc 20h tối 30/12 tại chân tượng đài vua Lý. Nhiều hình ảnh không đẹp đã diễn ra. Xung quanh các khu vực trưng bày hoa dù đã được căng dây bảo vệ nhưng nhiều người vẫn trèo ra trèo vào thoải mái. So với các kỳ lễ hội hoa Hà Nội các năm trước, lực lượng an ninh bảo vệ hoa lần này mỏng hơn nhiều. Một số cô gái “mắt trước mắt sau” khi vắng bóng bảo vệ liền tìm cách chui vào trong rất nhanh. Vào được bên trong chen nhau chờ đến lượt, một thanh niên ngồi tỳ sát vào những chậu cây quất. Hai cô gái vội vã chụp ảnh. Chạy loạn phía trong hàng rào. Đoạn nào dây thấp thì trèo, cao thì chui qua. Một em nhỏ được mẹ cho chạy vào giẫm hẳn lên khu vực trang trí. Các cô gái trẻ người chạy ra, kẻ trèo vào. Cô áo đỏ quay mặt ra xin anh bảo vệ "cho em vào một tý thôi" sau khi bị thổi còi.
Hai cô gái vội vã chụp ảnh.
Lễ hội hoa chính thức khai mạc lúc 20h tối 30/12 tại chân tượng đài vua Lý. Nhiều hình ảnh không đẹp đã diễn ra. Xung quanh các khu vực trưng bày hoa dù đã được căng dây bảo vệ nhưng nhiều người vẫn trèo ra trèo vào thoải mái. So với các kỳ lễ hội hoa Hà Nội các năm trước, lực lượng an ninh bảo vệ hoa lần này mỏng hơn nhiều. Một số cô gái “mắt trước mắt sau” khi vắng bóng bảo vệ liền tìm cách chui vào trong rất nhanh. Vào được bên trong chen nhau chờ đến lượt, một thanh niên ngồi tỳ sát vào những chậu cây quất. Hai cô gái vội vã chụp ảnh. Chạy loạn phía trong hàng rào. Đoạn nào dây thấp thì trèo, cao thì chui qua. Một em nhỏ được mẹ cho chạy vào giẫm hẳn lên khu vực trang trí. Các cô gái trẻ người chạy ra, kẻ trèo vào. Cô áo đỏ quay mặt ra xin anh bảo vệ "cho em vào một tý thôi" sau khi bị thổi còi.
Chạy loạn phía trong hàng rào.
Lễ hội hoa chính thức khai mạc lúc 20h tối 30/12 tại chân tượng đài vua Lý. Nhiều hình ảnh không đẹp đã diễn ra. Xung quanh các khu vực trưng bày hoa dù đã được căng dây bảo vệ nhưng nhiều người vẫn trèo ra trèo vào thoải mái. So với các kỳ lễ hội hoa Hà Nội các năm trước, lực lượng an ninh bảo vệ hoa lần này mỏng hơn nhiều. Một số cô gái “mắt trước mắt sau” khi vắng bóng bảo vệ liền tìm cách chui vào trong rất nhanh. Vào được bên trong chen nhau chờ đến lượt, một thanh niên ngồi tỳ sát vào những chậu cây quất. Hai cô gái vội vã chụp ảnh. Chạy loạn phía trong hàng rào. Đoạn nào dây thấp thì trèo, cao thì chui qua. Một em nhỏ được mẹ cho chạy vào giẫm hẳn lên khu vực trang trí. Các cô gái trẻ người chạy ra, kẻ trèo vào. Cô áo đỏ quay mặt ra xin anh bảo vệ "cho em vào một tý thôi" sau khi bị thổi còi.
Đoạn nào dây thấp thì trèo, cao thì chui qua.
Lễ hội hoa chính thức khai mạc lúc 20h tối 30/12 tại chân tượng đài vua Lý. Nhiều hình ảnh không đẹp đã diễn ra. Xung quanh các khu vực trưng bày hoa dù đã được căng dây bảo vệ nhưng nhiều người vẫn trèo ra trèo vào thoải mái. So với các kỳ lễ hội hoa Hà Nội các năm trước, lực lượng an ninh bảo vệ hoa lần này mỏng hơn nhiều. Một số cô gái “mắt trước mắt sau” khi vắng bóng bảo vệ liền tìm cách chui vào trong rất nhanh. Vào được bên trong chen nhau chờ đến lượt, một thanh niên ngồi tỳ sát vào những chậu cây quất. Hai cô gái vội vã chụp ảnh. Chạy loạn phía trong hàng rào. Đoạn nào dây thấp thì trèo, cao thì chui qua. Một em nhỏ được mẹ cho chạy vào giẫm hẳn lên khu vực trang trí. Các cô gái trẻ người chạy ra, kẻ trèo vào. Cô áo đỏ quay mặt ra xin anh bảo vệ "cho em vào một tý thôi" sau khi bị thổi còi.
Một em nhỏ được mẹ cho chạy vào giẫm hẳn lên khu vực trang trí.
Lễ hội hoa chính thức khai mạc lúc 20h tối 30/12 tại chân tượng đài vua Lý. Nhiều hình ảnh không đẹp đã diễn ra. Xung quanh các khu vực trưng bày hoa dù đã được căng dây bảo vệ nhưng nhiều người vẫn trèo ra trèo vào thoải mái. So với các kỳ lễ hội hoa Hà Nội các năm trước, lực lượng an ninh bảo vệ hoa lần này mỏng hơn nhiều. Một số cô gái “mắt trước mắt sau” khi vắng bóng bảo vệ liền tìm cách chui vào trong rất nhanh. Vào được bên trong chen nhau chờ đến lượt, một thanh niên ngồi tỳ sát vào những chậu cây quất. Hai cô gái vội vã chụp ảnh. Chạy loạn phía trong hàng rào. Đoạn nào dây thấp thì trèo, cao thì chui qua. Một em nhỏ được mẹ cho chạy vào giẫm hẳn lên khu vực trang trí. Các cô gái trẻ người chạy ra, kẻ trèo vào. Cô áo đỏ quay mặt ra xin anh bảo vệ "cho em vào một tý thôi" sau khi bị thổi còi.
Các cô gái trẻ người chạy ra, kẻ trèo vào.
Lễ hội hoa chính thức khai mạc lúc 20h tối 30/12 tại chân tượng đài vua Lý. Nhiều hình ảnh không đẹp đã diễn ra. Xung quanh các khu vực trưng bày hoa dù đã được căng dây bảo vệ nhưng nhiều người vẫn trèo ra trèo vào thoải mái. So với các kỳ lễ hội hoa Hà Nội các năm trước, lực lượng an ninh bảo vệ hoa lần này mỏng hơn nhiều. Một số cô gái “mắt trước mắt sau” khi vắng bóng bảo vệ liền tìm cách chui vào trong rất nhanh. Vào được bên trong chen nhau chờ đến lượt, một thanh niên ngồi tỳ sát vào những chậu cây quất. Hai cô gái vội vã chụp ảnh. Chạy loạn phía trong hàng rào. Đoạn nào dây thấp thì trèo, cao thì chui qua. Một em nhỏ được mẹ cho chạy vào giẫm hẳn lên khu vực trang trí. Các cô gái trẻ người chạy ra, kẻ trèo vào. Cô áo đỏ quay mặt ra xin anh bảo vệ "cho em vào một tý thôi" sau khi bị thổi còi.
Cô áo đỏ quay mặt ra xin anh bảo vệ "cho em vào một tý thôi" sau khi bị thổi còi.
Khánh Huyền/VNE