Người đàn ông khỏe mạnh này đem đứa bé 7 tháng tuổi nằm trước cổng chùa Đọi (Hà Nam) để xin tiền. (ảnh: Cao Tuân) |
Hai chị em chọn được điểm ngồi nơi đông người qua lại nhất tại lễ hội chọi Trâu Hải Lựu (Vĩnh Phúc) để kiếm ăn (ảnh: Cao Tuân) |
Một số em đã bị những kẻ xấy lợi dụng để bóc lột số tiền các em kiếm được. (ảnh: Hải Son) |
Nằm một chỗ lấy lòng thương của du khách thập phương. Nhưng số tiền này lại bị những kẻ xấu vơ vét và chỉ chia lại một ít cho các em. (ảnh: Hải Sơn) |
Khó cầm lòng trước cảnh hai em nhỏ ôm nhau khóc xin tiền. (ảnh: Cao Tuân) |
Hai anh em bồng bế nhau đi ăn mày.(ảnh: Hải Sơn) |
Bế trên tay đứa trẻ đáng thương khiến nhiều du khách xót xa đến rơi nước mắt thương tâm (Ảnh internet) |
Hát dạo xin tiền...(ảnh: Cao Tuân) |
Tập đoàn cái bang lớn, nhỏ hùng hậu tại cổng hội chọi trâu Hải Lựu (ảnh: Hải Sơn) |
Đủ mọi tư thế (Ảnh internet) |
Bé gái (áo xanh) khá xinh xắn, du khách vẫn thường bắt gặp bé này khi đi lễ hội Chùa Hương..(ảnh: Hải Sơn) |
Hai anh em ngồi ăn xin tại cổng chùa Đọi Sơn (Hà Nam ) (ảnh: Cao Tuân) |
Cha ơi, cha ở đâu?(ảnh: Internet) |
Xót xa...(ảnh: Internet) |
Mẹ ơi. mẹ ở đâu? (ảnh: Internet) |
Hải Sơn - Cao Tuân