Xót xa: Hình ảnh những em nhỏ ăn mày bị "hành xác" tại các lễ hội (P3)

Thứ năm 23/02/2012 05:00
(GDVN) - Trong cái rét cắt da, cắt thịt, những đứa trẻ vẫn lang thang trên từng con đường, ngõ phố hay khu vui chơi để xin ăn nhờ tình thương của mọi người.

Hàng đêm, tại các cổng nhà thờ của thành phố Vinh (Nghệ An), hàng chục đứa trẻ tội nghiệp lang thang đứng ngồi, khóc lóc để xin bố thí từ du khách. (Ảnh Nguyên Khoa Vnexpress )

Cao Tuân (Tổng hợp từ Internet)

Bạn thấy thế nào về khu nhà vườn của gia đình ông Bí thư tỉnh Hải Dương?

  • Quá hoành tráng
  • Rất đẹp
  • Bình thường
  • ý kiến khác