Chùm ảnh: Tiền công đức rải khắp nơi trong chùa

Thứ ba 31/01/2012 14:51
Tuy đã có biển cấm nhưng nhiều người đi lễ vẫn chen chân đặt tiền công đức bừa bãi, vương vãi khắp nơi trong chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ.
Những ngày đầu năm tại các chùa, đền, phủ tại thủ đô luôn đông đúc người tới cầu may.
Phương Sơn/VNE

Bình luận (1 bình luận)

Sắp xếp theo:

1 - Phùng Chương Hiếu - 01/02/2012 14:34

Nếu những đồng tiền mà người dân bỏ ra cúng công đức hay vứt la liệt dưới đất đó mà đóng góp cho những quỹ người nghèo, góp đá Trường Sa, quỹ từ thiện thì hay hơn. Ý thức của người Việt vẫn còn ăn sâu về tư tưởng Nho Giáo. Với những cái rét của gió mùa Đông Bắc, với những số tiền quyên góp đó mà mua cho những cái áo ấm hay chăn ấm thì ấm lòng hơn là đi quyên góp một cách bữa bãi và lãng phí như vậy. Tôi xin thử hỏi liệu những số tiền quyên góp đó rồi sẽ vào tay ai và số tiền ấy dùng cho những mục đích gì? Nếu tính sơ sơ thì một ngày nhà chùa cũng có thể kiếm được vài chục triệu từ việc đóng tiền công đức và bán vàng mã, nhang đèn. Tôi mong các bạn đừng nên dùng một cách lãng phí số tiền đó mà hãy dùng số tiền đó vào những việc có ích hơn.