Góc ảnh: Những cô gái Đức xinh đẹp ôm giấc mơ buồn

29/06/2012 06:48
Bích Bùi
(GDVN) - Những cô gái Đức tóc vàng xinh đẹp đã không thể nở nụ cười khi Balotelli giết chết dần chết mòn giấc mơ của họ. Trong họ chỉ còn lại những giọt nước mắt cùng nỗi buồn bất tận.
Balotelli đã phá hỏng giấc mơ đẹp đẽ của những cô gái Đức.
Balotelli đã phá hỏng giấc mơ đẹp đẽ của những cô gái Đức.
Trước đấy không lâu, họ đã là những cô gái sôi nổi, trẻ trung, căng tràn nhiệt huyết.
Trước đấy không lâu, họ đã là những cô gái sôi nổi, trẻ trung, căng tràn nhiệt huyết.
Trước đấy không lâu, họ đã là những cô gái sôi nổi, trẻ trung, căng tràn nhiệt huyết.
Trước đấy không lâu, họ đã là những cô gái sôi nổi, trẻ trung, căng tràn nhiệt huyết.
Nhưng họ đã buồn, và không ngăn nổi nước mắt vì thất bại của đội nhà.
Nhưng họ đã buồn, và không ngăn nổi nước mắt vì thất bại của đội nhà.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Nỗi buồn của các nữ cổ động viên Đức.
Những đôi tình nhân ngồi lại bên nhau để san sẻ nỗi tuyệt vọng.
Những đôi tình nhân ngồi lại bên nhau để san sẻ nỗi tuyệt vọng.
Những đôi tình nhân ngồi lại bên nhau để san sẻ nỗi tuyệt vọng.
Những đôi tình nhân ngồi lại bên nhau để san sẻ nỗi tuyệt vọng.
Đội tuyển Đức tiếp tục lỗi hẹn với những danh hiệu lớn kể từ năm 1996. Nó khiến các CĐV của họ thất vọng.
Đội tuyển Đức tiếp tục lỗi hẹn với những danh hiệu lớn kể từ năm 1996. Nó khiến các CĐV của họ thất vọng.
Đội tuyển Đức tiếp tục lỗi hẹn với những danh hiệu lớn kể từ năm 1996. Nó khiến các CĐV của họ thất vọng.
Đội tuyển Đức tiếp tục lỗi hẹn với những danh hiệu lớn kể từ năm 1996. Nó khiến các CĐV của họ thất vọng.
Đội tuyển Đức tiếp tục lỗi hẹn với những danh hiệu lớn kể từ năm 1996. Nó khiến các CĐV của họ thất vọng.
Đội tuyển Đức tiếp tục lỗi hẹn với những danh hiệu lớn kể từ năm 1996. Nó khiến các CĐV của họ thất vọng.
Đội tuyển Đức tiếp tục lỗi hẹn với những danh hiệu lớn kể từ năm 1996. Nó khiến các CĐV của họ thất vọng.
Đội tuyển Đức tiếp tục lỗi hẹn với những danh hiệu lớn kể từ năm 1996. Nó khiến các CĐV của họ thất vọng.
Trên sân là nỗi buồn, sự bực dọc của Thomas Muller.
Trên sân là nỗi buồn, sự bực dọc của Thomas Muller.
Trên sân là nỗi buồn, sự bực dọc của Thomas Muller.
Trên sân là nỗi buồn, sự bực dọc của Thomas Muller.
Trên sân là nỗi buồn, sự bực dọc của Thomas Muller.
Trên sân là nỗi buồn, sự bực dọc của Thomas Muller.
Đội trưởng Philipp Lahm cũng không thể tin rằng Bayern và tuyển Đức của anh lại chịu nhiều thất bại đến thế.
Đội trưởng Philipp Lahm cũng không thể tin rằng Bayern và tuyển Đức của anh lại chịu nhiều thất bại đến thế.
Mesut Oezil cũng đã gục xuống sau khi ghi bàn cuối cùng cho tuyển Đức ở EURO 2012.
Mesut Oezil cũng đã gục xuống sau khi ghi bàn cuối cùng cho tuyển Đức ở EURO 2012.
Và Mario Gomez. Anh ngồi lại một mình trên băng ghế để nếm trải nỗi buồn.
Và Mario Gomez. Anh ngồi lại một mình trên băng ghế để nếm trải nỗi buồn.
Bích Bùi