Khán giả VTV lại xôn xao với màn bình luận ở chung kết EURO

02/07/2012 06:40
Bạn đọc Quang Anh
(GDVN) - BLV Việt Khuê nói: “Thủ môn Ricardo cản phá cú sút luân lưu của Alonso”, trong khi thủ thành Ricardo đã rời đội tuyển Bồ Đào Nha được 4 năm.
Thời gian qua, nhiều khán giả yêu bóng đá đã góp ý chân thành về các lỗi thường mắc phải của BLV VTV3, nhưng không hiểu sao đến trận chung kết EURO 2012 họ vẫn mắc phải một số lỗi cơ bản.

Bạn đọc Quang Anh (aq1411**@gmail.com) sau khi xem xong trận chung kết EURO giữa Italia và Tây Ban Nha đã gửi email về cho Báo Giáo Dục Việt Nam để phản ánh những sai sót của 2 BLV Việt Khuê và Khắc Cường.

Theo bạn đọc Quang Anh, khi trận đấu đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Tây Ban Nha thì người xem, đặc biệt là các CĐV của “Cuồng phong đỏ” phải giật mình với câu nói của Việt Khuê: “Ở trận bán kết với Bồ Đào Nha, Xabi Alonso đã đá hỏng quả sút luân lưu do anh bị thủ môn Ricardo cản phá”. Thực tế thì đúng là Alonso đã sút hỏng 11m ở trận bán kết với đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng người cản phá không phải Ricardo mà là Rui Patricio. Có lẽ bình luận viên của VTV3 đang nhớ về thủ môn Ricardo Pereira của Bồ Đào Nha ở…VCK EURO 2004 và 2008.

BLV Việt Khuê khiến nhiều độc giả khó chịu với những bình luận của mình ở trận chung kết EURO 2012.
BLV Việt Khuê khiến nhiều độc giả khó chịu với những bình luận của mình ở trận chung kết EURO 2012.

Chưa dừng lại ở đây, sau khi kết thúc giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp và đội tuyển Italia tung Di Natale vào sân thay Cassano để tìm kiếm bàn gỡ, BLV Việt Khuê còn 'hồn nhiên' bình luận: "đây là sự thay đổi người đầu tiên", dù trước đó chưa đầy 1 phút, cũng chính anh cung cấp thông tin: "Trong hiệp 1 Chiellini đã phải rời sân và hoàn toàn không thể cống hiến thêm cho Italia trong trận đấu này".

Cùng đồng hành với BLV Việt Khuê, BLV Khắc Cường cũng đôi lúc khiến khán giả khó chịu, chẳng hạn với câu nói: “Hiệp 2, Italia trong trang phục áo xanh quần trắng, bảo vệ khung thành bên trái màn hình”. Không lẽ hiệp 2, tuyển Italia được thay áo giống như các vận động viên tennis được thay đồ sau mỗi set đấu? Rõ ràng cách giới thiệu này chỉ thích hợp với hiệp 1, khi khán giả mới chỉ tiếp nhận những hình ảnh đầu tiên từ trận đấu.

Không chỉ buông ra những câu ngô nghê, các bình luận viên đôi lúc còn xử lý tình huống một cách khá máy móc, thụ động. Chẳng hạn như tình huống bóng đã chạm tay Bonucci trong vòng cấm Italia một cách rất rõ ràng sau cú đánh đầu của Gerard Pique. Pha quay chậm cũng đã cho thấy điều đó. Ngay cả một khán giả mới xem bóng đá cũng thừa hiểu đó lẽ ra phải là một quả penalty và trọng tài Pedro Proenca đã mắc sai lầm, tuy nhiên BLV Việt Khuê vẫn đặt câu hỏi cho chuyên gia Phan Anh Tú: "đây có thể là tình huống thổi phạt đền được không?", khiến vị TTK LĐBĐ Hà Nội phải 'chữa cháy'.

Không lẽ BLV của VTV3 sợ sai khi đưa ra kết luận của mình chăng? Còn nhớ ở trận khai mạc World Cup 2010, sau khi Carlos Vela (Mexico) sút tung lưới Nam Phi nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị, lập tức các BLV VTV3 khẳng định, trọng tài đã sai. Nhưng sau đó, trong giờ nghỉ giữa hiệp, họ nhận ra mình nắm sai luật việt vị của FIFA. Theo đó, luật việt vị yêu cầu phải có ít nhất 2 cầu thủ đứng giữa cầu thủ tấn công và đường biên ngang. Trong tình huống Vela dứt điểm, thủ môn Khune đứng trong thế bị động, giữa Vela với đường biên ngang chỉ còn một hậu vệ. Do đó, trọng tài Ravshan Irmatov người Uzbekistan phạt việt vị cầu thủ Mexico là hoàn toàn chính xác.

Thế nên, nói đúng lúc, đúng tình huống, quyết đoán, bản lĩnh, chính kiến rõ ràng là những yêu cầu bức thiết của nghề bình luận viên, không chỉ trong thể thao mà còn ở cả các lĩnh vực khác.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012
Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Bạn đọc Quang Anh