19h chiều nay: Trực tiếp Việt Nam - Lào trên Báo GDVN (VFF Cup)

26/10/2012 10:44
Mai Phương
(GDVN) - Chỉ phải gặp Lào ở lượt trận thứ hai của VFF Cup 2012 là cơ hội để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sửa chữa những sai lầm trong trận thua Turkmenistan.
Sau những trận đấu được cho là khá thành công thì tất cả những điểm yếu của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Phan Thanh Hùng đã được phơi bày ra hết trong trận thua trước Turkmenistan ở ngày khai mạc VFF Cup 2012. Trên hàng công, thiếu vắng Công Vinh và Việt Thắng là những thiệt thòi lớn với tuyển Việt Nam. Bởi thực tế Văn Quyết và Quang Hải không thể cáng đáng nổi nhiệm vụ ghi bàn.

Ở hàng tiền vệ, đội hình của HLV Phan Thanh Hùng thiếu một cầu thủ có khả năng điều phối bóng và giữ nhịp trận đấu. Bên cạnh đó, khả năng giữ bóng và chuyền bóng của các cầu thủ tuyến giữa cần phải cải thiện nhiều hơn nữa. Ngược xuống tuyến dưới, thiếu vắng đội trưởng Minh Đức, hàng thủ không có một thủ lĩnh, một cầu thủ có khả năng chỉ huy những cầu thủ còn lại. Đặc biệt là vị trí trong khung gỗ, Tấn Trường vẫn bộc lộ những bất ổn về tâm lý khi được trao cơ hội.

HLV Phan Thanh Hùng và các đồng sự còn rất nhiều việc phải làm trước AFF Suzuki Cup 2012.
HLV Phan Thanh Hùng và các đồng sự còn rất nhiều việc phải làm trước AFF Suzuki Cup 2012.

Sau trận thua Turkmenistan, HLV Phan Thanh Hùng đánh giá: “Turmenistan đã thể hiện là một đối thủ mạnh. Họ chơi áp sát và tranh chấp bóng quyết liệt khiến ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Với cách chơi như vậy, họ thực sự đã mang đến bài học tốt đối với chúng tôi, bởi chắc chắn tại AFF Suzuki Cup, các đối thủ của ĐT Việt Nam cũng sẽ thi đấu với tinh thần và sự quyết liệt như vậy.” Đúng, thất bại dù đau nhưng nó là cần thiết để thầy trò ông thầy họ Phan đánh giá nhìn nhận lại thực lực của mình đang ở đâu. Và chiều nay, cuộc chạm trán với ‘đàn em’ Lào sẽ là một cơ hội nữa để tuyển Việt Nam thể hiện mình và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Dẫu biết rằng kết quả của những trận đấu này không nhiều ý nghĩa bằng thành tích thực của tuyển ở AFF Suzuki Cup vào tháng sau, nhưng một chiến thắng là cần thiết vào lúc này để các chàng trai áo đỏ lấy lại sự tự tin vốn có của mình sau 3 trận hòa và thua.

Chiến thắng nằm trong tầm tay của các tuyển thủ Việt Nam khi gặp Lào chiều nay.
Chiến thắng nằm trong tầm tay của các tuyển thủ Việt Nam khi gặp Lào chiều nay.

Hơn nữa, Lào cung là đối thủ ưa thích của tuyển Việt Nam bấy lâu nay nên trận đấu chiều nay sẽ là cơ hội để HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục có những sự thử nghiệm và làm mới đội hình. Ở vị trí thủ môn, sau những sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến thất bại của đội nhà thì cơ hội cho Tấn Trường được tin tưởng lần nữa là rất nhỏ, thay vào đó sẽ là một Thanh Bình trẻ trung và đang rất khao khát được ra sân thể hiện mình. 

Ở phía trên, những cầu thủ ít được thi đấu trong những trận đấu vừa qua như Âu Hoàn, Văn Biển, Phước Vĩnh, Đình Đồng, Vũ Phong, Ngọc Duy và Sỹ Cường có lẽ sẽ được HLV Phan Thanh Hùng điền tên vào đội hình xuất phát để thay cho những cái tên gây thất vọng trong trận thua trước Turkmenistan.

Mối lo ngại lớn nhất của tuyển Việt Nam là các chân sút đã tịt ngòi trong hơn 270 phút. Thử nghiệm Văn Quyết chơi ở vị trí tiền đạo ảo đã thất bại, vậy nên chiều nay Quang Hải sẽ được đá chính ngay từ đầu. Việt Thắng đã có thể xung trận nhưng có lẽ Thắng ‘bế’ chỉ được tung vào sân khi đội nhà có lợi thế dẫn bàn, như vậy sẽ không tạo áp lực ghi bàn cho tiền đạo này. Gặp người anh em Lào sẽ là cơ hội để các cầu thủ chủ nhà ‘tập bắn’, một chiến thắng nằm trong tầm tay của thầy trò ông thầy người Đà Nẵng.

Dự đoán: Việt Nam thắng 4-1

Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam: Thanh Bình, Âu Văn Hoàn, Phước Vĩnh, Gia Từ, Văn Biển, Thành Lương, Nguyên Sa, Ngọc Duy, Vũ Phong, Sỹ Cường, Quang Hải.
Mai Phương