Bầu Kiên: “May mà tóc tôi bạc rồi! Nếu không thì...”

19/10/2012 13:10
Minh Đức
(GDVN) - “Để có được bản quyền truyền hình, chúng tôi không mất gì về mật chất nhưng mất về tinh thần vì bị các anh ở đây (các phóng viên) chửi bới nhiều quá…”
Vẫn là buổi họp báo ‘đặc biệt’ của VPF tại khách sạn Crowne vào tháng 4/2012. Trước câu hỏi của một phóng viên về việc VPF có tiến hành điều tra xã hội học để biết có bao nhiêu người quan tâm đến bóng đá Việt Nam vì có quá ít khán giả đến sân xem, bầu Kiên đã phản bác và cho rằng: “Anh ít đến sân nên mới hỏi tôi câu đó”. Ngoài ra, bầu Kiên cũng đề cập tới việc có quá nhiều comment “chửi bới” mình. Ông bầu của CLB bóng đá HN cho biết “may mà tóc tôi bạc rồi” nên không thể bạc thêm nữa và “may mà thần kinh tốt nên đọc comment cũng thấy vui dù người ta chửi mình”.
Minh Đức